Ông Đoàn Ngọc Hải: "Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả"

Viết Dũng |

Chiều 13/8, ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1 dẫn đầu đoàn kiểm tra liên ngành quận đi xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè trái phép.

Ông Đoàn Ngọc Hải bất ngờ kiểm tra bãi giữ xe ngay cạnh trụ sở UBND quận 1. Tại đây, ông Hải cùng đoàn kiểm tra phát hiện nhân viên bãi giữ xe này đang thu phí. Lập tức, vị lãnh đạo yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý.

"Bãi giữ xe trên tuyến đường Công xã Paris được cấp phép chỉ để phục vụ nhu cầu của công nhân viên chức và người dân đến quận làm việc, không cho phép thu phí, tại sao lại xảy ra thu phí? Tôi đề nghị xử lý nghiêm và có thể đề xuất thu hồi giấy phép"- ông Hải nói

Ngoài ra, một bãi giữ xe khác nằm trên đường Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Bình được cấp phép chỉ để một hàng xe nhưng nhân viên ở đây lại cho để nhiều hàng, chiếm hết lối đi của người đi bộ, vì vậy, ông Hải đề nghị xử phạt hành chính và xem xét rút giấy phép bãi giữ xe này.

Trước toà nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao), đoàn liên ngành phạt ôtô đậu trên vỉa hè.

Khi đoàn kiểm tra đang làm việc, một người đàn ông tự nhận là chủ xe chiếc xe trên phản ứng gay gắt với ông Hải. Người này cho rằng, phần vỉa hè thuộc tòa nhà này được phép đậu ôtô, thường ngày vẫn đậu sao không ai xử phạt. Mặt khác, họ còn ngồi trên xe nên đoàn kiểm liên ngành xử phạt không đúng.

Cũng tại đây, một người dân cho biết, mình đang sinh sống trên tòa nhà này đến phân bua:

"Tôi rất nhất trí, ủng hộ việc làm của lãnh đạo quận khi quyết tâm lấy lại vỉa hè cho người đi bộ. Tôi sống ở tòa nhà này và biết ở đây có cấm đậu xe dưới lòng đường, vỉa hè. Tuy nhiên, biết là có thể vi phạm nhưng nhiều khi tôi vẫn phải đậu xe trên vỉa hè này một vài phút để chờ đón con đi học. Vì vậy, các anh làm việc gì cũng cần phải có cái lý, có cái tình ở trong đó".

Ông Hải giải thích: "Nếu tòa nhà có giấy phép thì anh vẫn có thể đậu, còn các anh sai thì đoàn chúng tôi sẽ xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả".

Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, sau thời gian giao cho 10 phường tự thực hiện theo chủ trương của thành phố, vỉa hè bị tái chiếm nghiêm trọng.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả - Ảnh 1.

Một bãi giữ xe ngay cạnh trụ sở UBND quận 1 vi phạm vì tự ý thu phí.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả - Ảnh 2.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả - Ảnh 3.

Ngay lập tức, ông Hải yêu cầu đoàn kiểm tra lập biên bản xử lý.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả - Ảnh 4.

Trước toà nhà trên đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Đa Kao), đoàn liên ngành phạt ôtô đậu trên vỉa hè.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả - Ảnh 5.

Một tài xế phản ứng gay gắt buộc đoàn liên ngành phải giải thích về các lỗi vi phạm.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả - Ảnh 6.

Sau khi xem giấy tờ của toà nhà, đoàn liên ngành xác định ôtô đậu trên vỉa hè vi phạm nên CSGT lập biên bản xử phạt.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả - Ảnh 7.

Một người dân đến phân bua với ông Hải về việc đậu xe trên vỉa hè. Vị lãnh đạo giải thích và cho biết, luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả - Ảnh 8.

Ông Đoàn Ngọc Hải: Luật pháp là luật pháp chứ không có tình nào trong đó cả - Ảnh 9.

Một số ô tô, bảng hiệu vi phạm cũng bị lập biên bản, tịch thu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại