Ole Gunnar Solskjaer: Hãy quên PSG đi vì thua Chelsea mới là thảm họa

Cát Tường |

Trận thua PSG có thể khiến Man United mất Champions League 2018/19 nhưng đó chưa phải thảm họa thật sự cho Quỷ đỏ.

Sau những khởi đầu như mơ, các Manucians kỳ vọng rằng Ole Gunnar Solskjaer sẽ là "Zidane của Man United" tức sẽ mang về cho đội chủ sân Old Trafford chức vô địch Champions League từ vị thế "tạm quyền". Nhưng sau trận thua PSG ngay tại sân nhà, giấc mơ này của CĐV Man United có lẽ đã đến hồi chấm dứt và nhiều người còn vội cho rằng thảm họa đã lại bắt đầu.

Nhưng đó là với những ai yêu mến Man United quá mà thôi còn với bản thân HLV người Na Uy và cả giới chuyên môn thì trận thua 0 – 2 trước PSG tại Champions League dù gần như khiến Quỷ đỏ khép lại giấc mơ tiến xa song chưa phải tất cả. Đó là lý do vì sao Solsa khá điềm tĩnh đón nhận thất bại và thừa nhận Quỷ đỏ còn nhiều thứ phải học, đồng thời cũng không quên khích lệ tinh thần toàn đội cho những trận đánh tiếp theo.

Ole Gunnar Solskjaer: Hãy quên PSG đi vì thua Chelsea mới là thảm họa - Ảnh 1.

Đấy không hẳn là sự khiêm tốn của Solskjaer bởi trong hoàn cảnh hiện tại (ngay cả khi PSG không có Neymar hay Canvani) thì đại diện nước Pháp vẫn được đánh giá cao hơn Quỷ đỏ. Với một HLV chẳng có kinh nghiệm trận mạc tại Champions League như Solsa và một đội bóng đang trong quá trình "chữa thương" như Man United thì đừng kỳ vọng quá nhiều mà hãy đặt ra những mục tiêu vừa tầm.

Và mục tiêu vừa tầm cho thầy trò Solskjaer lúc này không ngoài một vị trí trong tốp 4 và phấn đấu có được một danh hiệu nhỏ. Chừng ấy thành quả thôi cũng là thành công của Man United và đấy cũng là điểm cộng quan trọng để Solsa có thể đường đường chính chính trở thành người dẫn dắt Quỷ đỏ ở mùa bóng sau cũng như mơ về một triều đại thực sự.

Cho nên không nói quá khi cho rằng trận đấu với Chelsea sắp tới có thể quyết định sự thành bại cho cả mùa giải của Man United và cá nhân HLV tạm quyền Ole Gunnar Solskjaer.

Đầu tiên đó là FA Cup – giải đấu "vừa sức" và nhiều hy vọng nhất của Man United lúc này. Chỉ cần vượt qua một Chelsea đang trong giai đoạn khủng hoảng thì cơ hội vô địch của Quỷ đỏ là không hề nhỏ khi cho đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn Chelsea hay Man City có thể là vật cản đáng ngại nhất. Như đã nói ở trên chỉ cần Man United đoạt được danh hiệu dù nhỏ thôi thì điểm cộng của Solsa cũng tăng lên đáng kể.

Ole Gunnar Solskjaer: Hãy quên PSG đi vì thua Chelsea mới là thảm họa - Ảnh 2.

Kế đến trận đấu này diễn ra ở một thời điểm khó khăn và khá nhạy cảm. Lịch thi đấu đã đẩy Man United bước vào chặng tourmalet đầy cam go với các đối thủ quá xương như PSG (Champions League – 2 trận), Chelsea (FA Cup), Liverpool, Arsenal hay Man City (Ngoại hạng Anh). Trước đó đã thua PSG, nếu Man United tiếp tục thua Chelsea sẽ gây ra những tác động vô cùng xấu đối với đội chủ sân Old Trafford. Tinh thần toàn đội chắc chắn sẽ xuống rất thấp.

Sau một chuỗi trận bất bại, thua PSG tại Champions League khiến sự hưng phấn bị giảm xuống ít nhiều nhưng mới chỉ gây ra sự tiếc nuối chứ chưa phải là thảm hoạ. Tuy nhiên, sẽ là thảm hoạ thật sự nếu nhận tiếp một trận thua trước Chelsea và mất cơ hội đi tiếp tại FA Cup. Một khi tinh thần bị ảnh hưởng nghiêm trọng thì chặng tourmalet còn lại sẽ khó mà vượt qua. Khi ấy ngay cả vị trí trong tốp 4 như hiện tại cũng không còn.

Và nếu Man United không vượt qua chặng tourmalet này một cách "coi được" thì chắc chắn BLĐ Man United phải có sự cẩn trọng xem có nên bổ nhiệm Solsa chính thức hay không. Nên biết rằng lửa thử vàng gian nan thử sức, nếu Solskjaer không thể giúp Man United có những màn trình diễn tốt trước các đội bóng ngang tầm thì khó có thể trụ lại được Old Trafford.

Thế giới bóng đá những năm qua đã chứng kiến sự thành công của không ít HLV trẻ xuất thân từ đội bóng như Pep Guardiola (Barcelona) hay Zinedine Zidane (Real Madrid) nhưng đừng vị vậy mà đặt kỳ vọng quá nhiều cho Ole Gunnar Solskjaer. Mọi thứ cần thời gian để chứng minh và với Man United lúc này không thể mơ mộng gì đó quá xa vời.

Một HLV thông minh như Solsa thì ông hiểu rằng trận gặp Chelsea tại FA Cup mới là "trận đấu định mệnh" của Man United và cá nhân ông ở mùa giải năm nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại