Ogre: Con quái thú trong thần thoại, nguyên mẫu của ông kẹ Shrek

Green |

Vào thời cổ, Ogre là sinh vật gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng, chúng thích ăn thịt người, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ em.

Ông kẹ da xanh Sherk trong series phim hoạt hình đình đám cùng tên của Disney đã không còn xa lạ gì với trẻ em trên toàn thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng Sherk được lấy cảm hứng từ một giống loài ghê rợn trong thần thoại Anh có tên Ogre. Vào thời cổ, Ogre là sinh vật gây ra nỗi ám ảnh kinh hoàng, chúng thích ăn thịt người, đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ em.

NGUỒN GỐC

Tên gọi "Ogre" xuất phát từ tiếng Pháp và thường được gán choa vị thần Etruscan - Orcus. Mặc dù không có gì chắc chắn rằng Orcus là thủy tổ của giống loài này, nhưng điểm chung giữa Orcus và Ogre là tính tàn bạo cùng khuynh hướng thích ăn thịt người đã tạo ra mỗi liên kết giữa cả hai kể từ cuối thế kỷ XII cho đến nay. 

Nguồn đầu tiên nhắc đến Ogre là một câu thơ lãng mạn của tác giả Chrétien de Troyes. Câu thơ như sau:

Ogre: Con quái thú trong thần thoại, nguyên mẫu của ông kẹ Shrek - Ảnh 1.

Và người ta viết rằng chàng sẽ

Trở lại,

Với tất cả lãnh địa của Logres,

Nơi bị đồn là đất của loài ogre,

Và tiêu diệt chúng với

Cây thương kia.

Trong câu thơ này, người ta tin rằng Ogre là những con yêu tinh sống ở nước Anh cổ (Logres được cho là vương quốc của vua Arthur).

Tuy không có truyền thuyết dân gian nào cho biết loài quái vật này đến từ đâu, song nhiều giả thuyết đã chỉ ra rằng chúng dường như có mối liên hệ rất chặt chẽ với cả người khổng lồ và những kẻ ăn thịt người trong thần thoại. Có lẽ chúng giống nhau, hoặc – ít nhất – là cùng một nguồn gốc.

NGOẠI HÌNH

Ogre: Con quái thú trong thần thoại, nguyên mẫu của ông kẹ Shrek - Ảnh 2.

Khi nhắc đến Ogre, người ta có thể hình dung được ngay một số đặc điểm bề ngoài của chúng. Trước hết, giống loài này thường có kích thước lớn đáng chú ý. Chúng có ngoại hình gần giống con người, nhưng kích thước lớn hơn nhiều và có phần hơi mập mạp. Cơ thể chúng, tương truyền, là rất chắc khỏe, lực lưỡng.

Ngoài việc sở hữu một thân hình đặc biệt, Ogre cũng có rất nhiều lông – đặc điểm khiến chúng trở nên đáng sợ cũng như trông giống động vật hơn. Màu da của chúng cũng rất khác biệt, phổ biến nhất là màu xanh lá cây và màu xanh dương.

Loài Ogre nổi tiếng vì sự thèm khát thịt người khủng khiếp của mình. Những con quái vật này là nỗi ám ảnh với tất cả mọi người – đặc biệt là các bà mẹ. Một con Ogre có thể ăn lượng thịt rất lớn, do đó mà chúng thường đi hoành hành khắp các ngôi làng để gieo rắc cái chết lẫn sự hủy diệt.

CÁC PHIÊN BẢN KHÁC NHAU CỦA OGRE

NEPHILIM – CHỦNG TỘC KHỔNG LỒ TRONG KINH THÁNH

Ogre: Con quái thú trong thần thoại, nguyên mẫu của ông kẹ Shrek - Ảnh 3.

Nephilim là chủng tộc khổng lồ được nhắc đến trong Kinh Thánh. Chúng là kết quả của cuộc kết đôi giữa một thiên thần với một người phụ nữ phàm trần. 

Tuy nhiên, không giống như những người khổng lồ được xấu xa, Nephilim lại được biết đến như các anh hùng trong thời đại của chúng cũng như là những chiến binh vĩ đại. Nhiều người tin rằng Nephilim có liên hệ với các khổng lồ trong khác trong Kinh Thánh như Goliath và Og.

Hình dáng đồ sộ khiến Nephilim được xem là liên quan ít nhiều hoặc là cảm hứng cho những câu chuyện về Ogre.

ORCUS – THẦN THOẠI ETRUSCAN

Ogre: Con quái thú trong thần thoại, nguyên mẫu của ông kẹ Shrek - Ảnh 4.

Trái ngược với Ogre, Orcus là một vị thần trong văn hóa Etruscan (một nền văn minh cổ ở Ý), được miêu tả rằng có sự thèm khát mãnh liệt với thịt người và cai quản âm phủ (tương tự như Hades và Pluto). Vẻ bề ngoài của Orcus khá to lớn, râu rậm và mái tóc quá khổ - các đặc điểm gần giống với mô tả về yêu tinh.

OG – NGƯỜI KHỔNG LỒ CUỐI CÙNG TRONG TRUYỀN THUYẾT DO THÁI

Ogre: Con quái thú trong thần thoại, nguyên mẫu của ông kẹ Shrek - Ảnh 5.

Dù Orcus được xem là nguồn cảm hứng cho cái tên Ogre, nhưng vẫn có những người nghĩ rằng Og – người khổng lồ cuối cùng trong Kinh Thánh - mới là nguồn gốc của cái tên Ogre.

Truyền thuyết về Og xuất hiện trong truyền thuyết Do Thái và được ghi lai trong Sách Đệ Nhị Luật, Dân số ký và Thánh Vịnh. Theo những ghi chép này, Og là người cuối cùng của chủng loài Rephaim (người khổng lồ) và có vóc dáng cực kỳ to lớn. 

Chiều cao của Og ước tính khoảng từ 9 đến 13 feet hoặc hơn, nhờ những miêu tả cổ như ngủ trên chiếc giường dài 13,5 feet và rộng 6 feet (gấp nhiều lần một chiếc giường kingsize hiện đại).

Không có tài liệu nào đề cập đến việc Og ăn thịt người, nhưng sự thống trị tàn bạo, đẫm máu của Og có lẽ đã được kể lại một cách "tam sao thất bản" và khiến Og bị xem là có liên quan đến Ogre.

OIAGROS – THẦN THOẠI HY LẠP

Ogre: Con quái thú trong thần thoại, nguyên mẫu của ông kẹ Shrek - Ảnh 6.

Người ta không biết nhiều về Oiagros (hay còn gọi là Oeagrus) ngoài việc Oiagros là một vị thần sông và cùng với Calliope sinh ra Orpheus và Linus. Tuy nhiên, một số vùng lưu truyền thần thoại cho rằng Oeagros được đặt tên theo vùng đất Oeagria gần sông Hebrus. Từ đấy, có thể giả định rằng tên gọi Ogre có lẽ cũng liên quan đến vùng đất Oeagria và Oiagros.

ORCO TRONG THẦN THOẠI Ý

Trong tiếng Ý, "orco" có vẻ là một biến thể của tên gọi Ogre. Orco được miêu tả, khá giống với Ogre, là sinh vật thèm thịt người và mang nhiều đặc điểm chung tác. Do đó, người ta tin rằng chúng cùng một loài với Ogre.

ONI TRONG THẦN THOẠI NHẬT BẢN

Ogre: Con quái thú trong thần thoại, nguyên mẫu của ông kẹ Shrek - Ảnh 8.

Oni là một giống quái vật khác có những điểm tương đồng đáng kinh ngạc với loài Ogre của Anh. Chúng được biết là có làn da có màu kỳ lạ (thường là đỏ hoặc xanh), cực kỳ nhiều lông, có răng nanh lớn và thèm thịt người - đặc biệt là trẻ sơ sinh và trẻ em. 

Nhiều người gọi yêu tinh Oni Nhật Bản và cho rằng sự tồn tại của chúng cùng với sự tồn tại của Orco là bằng chứng cho thấy yêu tinh là một con quái vật phổ biến trong nhiều nền văn hóa sơ khai.\

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại