Ô tô mắc kẹt giữa sa mạc, chạy 3km mới gọi được điện thoại nhờ giúp đỡ vì sành công nghệ

Vũ Uyên |

Chỉ vì một lý do ngớ ngẩn, đôi vợ chồng trẻ đã bị mắc kẹt giữa sa mạc hoang vu cùng chiếc xe sang và phải chạy bộ hơn 3 km để gọi điện thoại cho người thân giúp đỡ.

Từ cuối năm 2014, hãng xe hơi chạy điện Tesla đã cho ra mắt một tính năng tính năng ưu việt với tên gọi Keyless Driving.

Theo đó, người dùng sẽ chẳng cần lo ngại việc bỏ quên chìa khoá ở nhà bởi họ vẫn có thể sử dụng chiếc xe đời mới thông qua bộ điện thoại thông minh có cài đặt ứng dụng miễn phí do hãng này cung cấp.

"Chỉ với một chiếc smartphone đơn giản, khách hàng đã sẵn sàng vi vu trên xe hơi hạng sang mà không phải lo nghĩ tới việc quên chìa khoá nữa. Thực sự rất tuyệt vời", đại diện hãng Tesla chia sẻ.

Tại thời điểm mới ra mắt, tính năng trên cũng khiến khá nhiều người tỏ ra vui mừng vì vấn đề bỏ quên hay thất lạc chìa khóa đã không còn là nỗi "ác mộng" kinh hoàng đối với họ nữa.

"Chỉ cần coi chiếc điện thoại thông minh như vật bất ly thân là mọi chuyện lớn nhỏ đều được giải quyết trong vòng một nốt nhạc", một khách hàng chia sẻ.

Tuy nhiên, anh Ryan Negri - một nhà đầu tư sống gần thành phố Las Vegas, bang Nevada, Mỹ đã phải nhận "trái đắng" khi quá phụ thuộc vào tính năng ưu việt này.

Ô tô mắc kẹt giữa sa mạc, chạy 3km mới gọi được điện thoại nhờ giúp đỡ vì sành công nghệ - Ảnh 1.

Sáng ngày 14/01 vừa qua, anh Negri cùng vợ là chị Amy đã quyết định cùng nhau đi ngắm cảnh và chụp ảnh tuyết rơi tại ngọn núi gần nhà.

Theo thói quen, anh Negri không hề mang theo chìa khóa của chiếc xe Tesla đời mới mà lại sử dụng ứng dụng đi kèm trên điện thoại thông minh để mở khóa và khởi động "xế hộp".

"Đi được khoảng 10km, tôi thấy phong cảnh nhìn từ xa cũng không được đẹp lắm. Vì thế, hai vợ chồng quyết định lái xe trở về nhà", anh Negri kể lại.

Lúc chuẩn bị quay đầu xe, anh này quyết định dừng lại thêm một chút để điều chỉnh chỗ ngồi cho hai chú cún cưng phía sau.

Nhưng chưa kịp vui mừng, hai vợ chồng nhà Negri đã rơi vào cảnh "khóc không ra nước mắt" khi phát hiện nơi đây hoàn toàn không có sóng di động. Do đó, chiếc xe hạng sang cũng không thể khởi động thông qua ứng dụng được tích hợp sẵn trên điện thoại thông minh.

Mặc dù anh Negri vẫn có thể đồng bộ hóa chiếc điện thoại với mọi chức năng khác của chiếc xe hơi thông qua kết nối Bluetooth nhưng riêng việc mở khóa và khởi động chiếc xe lại hoàn toàn "tịt ngóm".

Ô tô mắc kẹt giữa sa mạc, chạy 3km mới gọi được điện thoại nhờ giúp đỡ vì sành công nghệ - Ảnh 2.

Họ đã chia sẻ về sự cố hi hữu này trên trang mạng xã hội Instagram.

Hai vợ chồng anh Negri đã bị mắc kẹt một cách rất ngớ ngẩn tại khu vực sa mạc hoang vu bên ngoài thành phố Las Vegas.

Không còn cách nào khác, chị Amy đành phải cầm điện thoại và cuốc bộ dọc theo con đường hướng về phía thành phố cho tới khi bắt được sóng di động mới thôi.

"Chạy hơn 3km, cuối cùng tôi mới thu được sóng di động ổn định và lập tức gọi điện cho một người bạn thân tới trợ giúp. Cô ấy đã đưa tôi về nhà để lấy chìa khoá xe, sau đó trở lại nơi hai vợ chồng gặp nạn để giải cứu Negri và hai chú cún cưng", chị Amy nói.

Sau sự cố để đời, anh Negri khẳng định sẽ luôn mang theo chìa khóa xe bên người nhưng vẫn tiếp tục sử dụng chức năng mở khóa và khởi động xế hộp thông qua ứng dụng trên điện thoại thông minh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại