Ở quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, có vị quốc vương tự tay vào bếp, nấu ăn cho học sinh

Skye |

Chẳng cần sơn hào hải vị, một bữa ăn đạm bạc do tự tay quốc vương Bhutan vào bếp cũng làm ấm lòng bao người.

Chỉ cần một con bướm đập cánh ở Brazil có thể gây ra một cơn lốc xoáy ở Texas, và một bức ảnh giản dị thôi có thể lay động trái tim hàng vạn con người.

Khuất xa đằng sau những đỉnh núi cao của dãy Himalaya hùng vĩ, vị quốc vương nhân hậu của đất nước Bhutan đã gửi đi cho toàn thế giới thêm một thông điệp có giá trị về ý nghĩa đích thực của cuộc sống này.

Trên cương vị là người đứng đầu một đất nước, hiếm có ông vua hay tổng thống nào lại sẵn sàng xắn tay áo để làm những công việc vốn không bao giờ dành cho một nguyên thủ quốc gia.

Tuy nhiên, với vị quốc vương giản dị, thân tình của đất nước Bhutan, ông đã không ngần ngại, tự tay vào bếp để chuẩn bị bữa cơm cho các em học sinh tại một trường học cộng đồng ở Mongar, phía Đông Bhutan.

Ở quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, có vị quốc vương tự tay vào bếp, nấu ăn cho học sinh - Ảnh 1.

Hình ảnh quốc vương Bhutan tự tay vào bếp nấu ăn cho các em nhỏ đã nhanh chóng lan truyền trên các trang mạng xã hội.

Vốn đã giản đơn với những bộ trang phục truyền thống không cầu kỳ, kiểu cách khi xuất hiện trước công chúng, quốc vương Bhutan trông rất đỗi bình dị khi mặc một chiếc áo pull với phần váy cho nam giới Bhutan và ngồi xắp hành, rửa rau cho bữa ăn của đám trẻ nhỏ.

Nhìn ông cần mẫn, tỉ mỉ bóc từng củ hành, rửa từng cọng rau, người ta mới thấm thía cái tình, cái chân thật của một vị quốc vương dành cho con dân mình.

Nhưng với quốc vương Jigme Wangchuck của đất nước Bhutan - nơi thước đo của sự thịnh vượng là niềm hạnh phúc của con người, ông không mưu cầu sự nổi tiếng khi thực hiện những công việc như vậy.

Hạnh phúc bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt và được nấu ăn cho những đứa trẻ, thế hệ tương lai và cũng là con dân của đất nước Bhutan đã là niềm hạnh phúc với ông.

Ở quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, có vị quốc vương tự tay vào bếp, nấu ăn cho học sinh - Ảnh 2.

Quốc vương Jigme Wangchuck từ lâu đã được nhiều người dân, không phải chỉ ở đất nước Bhutan mà trên toàn thế giới ngưỡng mộ.

Sau khi bức hình được đăng tải gần một tuần trên trang Twitter của ông Harsh Goenka, chủ tịch tập đoàn RPG của Ấn Độ, nhiều người đã bày tỏ thái độ ngưỡng mộ, kính trọng quốc vương Bhutan hơn.

Bức ảnh đã được chia sẻ trên Facebook và Twitter với những lời bình luận thể hiện sự cảm phục với vị vua, mà họ trìu mến gọi là "Long vương" của Bhutan này.

"Ông là vị quốc vương tuyệt vời nhất trên thế giới. Những người dân Ấn Độ rất vui khi có một "vị hàng xóm" đáng ngưỡng mộ như ông".

"Thật tuyệt vời khi Bhutan có một quốc vương như vậy, xin trời phù hộ cho quốc vương", chia sẻ của một người dùng trên trang Twitter với sự kính cẩn dành cho quốc vương Bhutan.

Ngay sau khi bức hình được chia sẻ trên mạng với tốc độ chóng mặt, nhiều báo chí cũng đã đăng tải lại với những từ ngữ, lời khen ngợi hết mình dành cho ông.

Ở quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, có vị quốc vương tự tay vào bếp, nấu ăn cho học sinh - Ảnh 3.

Hình ảnh vị quốc vương Bhutan xuất hiện trên trang the Economic Times của Ấn Độ.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên quốc vương Bhutan và vợ mình có những hành động đẹp mà đầy nhân văn như vậy.

Vị quốc vương được giáo dục tại trường đại học Oxford này luôn muốn giữ nét truyền thống "Kidu" tốt đẹp của đất nước Bhutan, nơi mà người dân luôn yêu thương giúp đỡ nhau.

Những người nghèo được chăm sóc y tế, trẻ con đều được đến trường và nông dân được tạo điều kiện để canh tác nếu không có đất.

Đầu năm 2016, quốc vương Jigme Wangchuck lại khiến cả thế giới thán phục khi người dân đất nước này trồng 108.000 cây xanh trên khắp cả nước để chào mừng vị hoàng tử đầu tiên chào đời.

"Chúng tôi chăm sóc những cái cây giống như đang chăm sóc hoàng tử vậy", người dân Bhutan chia sẻ.

Ở quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới, có vị quốc vương tự tay vào bếp, nấu ăn cho học sinh - Ảnh 4.

Người dân Bhutan trồng cây xanh để mừng vị hoàng tử nhỏ chào đời.

Giữa một xã hội đầy nhiễu nhương, hình ảnh vị quốc vương Bhutan hiện lên đầy giản dị mà đẹp đẽ biết chừng nào.

Ông chính là hiện thân cho con đường mà đất nước Bhutan đang theo đuổi; nơi những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống sẽ mang lại hạnh phúc cho con người.

Bhutan có thể đi sau nhiều nước về kinh tế, nhưng về khía cạnh con người và cuộc sống, đất nước nhỏ bé này đã làm nên kỳ tích mà cả thế giới phải ngưỡng mộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại