Nước mắt của người cha khi con bị mất một cánh tay

Như Ý |

Câu chuyện về chàng trai này hiện đang được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội.

Hành động cao cả minh chứng cho tình bạn đẹp

Mới đây, trên một diễn đàn mạng xã hội được nhiều người theo dõi có chia sẻ câu chuyện khiến cả nghìn người xúc động, rớt nước mắt. Đó là câu chuyện của chàng trai xứ Nghệ dùng cánh tay của mình để cứu sống người bạn.

Theo hình ảnh và thông tin bài viết chia sẻ về hành động đẹp của chàng trai tên Huy (tên thật là Nguyễn Văn Quảng, sinh năm 1997, hiện đang theo học trường ĐH Kinh tế Kĩ thuật Công nghiệp Hà Nội). 

Ngày 21/11, Huy và người bạn của mình, tên Quân, đi cùng nhau, do bị xe đối diện chiếu đèn làm lóa mắt nhưng vẫn đi tiếp nên Quân đâm vào xe đang đỗ rồi ngã ra đường.

Trong tình thế nguy hiểm khi xe phía sau đang chuẩn bị lao tới, Huy đã cố gắng dùng tay mình cho ô tô cán qua thế chỗ của bạn. Trong khoảnh khắc mong manh giữa sự sống và cái chết của người bạn, Huy đã nhanh trí và dũng cảm dù phải hy sinh cánh tay của mình.

Theo thông tin bài viết, sau tai nạn, Huy được cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức. Khi tỉnh lại, dù cánh tay đã mất, chàng trai vẫn tỏ ra rất lạc quan. Chàng trai Nghệ An cho biết mình không hối hận vì việc làm của mình vì nếu khi ấy không phải là tay của mình thì đó là đầu của người bạn mình rồi.

Sau khoảng 3 tiếng đăng tải, bài viết này đã nhận được hơn 20 nghìn lượt yêu thích, cùng nhiều lượt bình luận, chia sẻ.

Nhiều người cũng để lại những dòng bình luận vô cùng xúc động thể hiện thái khâm phục chàng trai hy sinh cánh tay cứu bạn mình, đồng thời không quên chúc Huy sớm bình phục, trở lại với học tập và cuộc sống.

Nước mắt của người cha khi con bị mất một cánh tay - Ảnh 1.

Câu chuyện về 2 người bạn này đang được lan tỏa trên khắp mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Trước sự việc trên, chúng tôi đã liên hệ và có cuộc trò chuyện với bác N.V.Đ là bố của Huy. Nhắc đến câu chuyện này, chúng tôi vẫn cảm nhận được nỗi đau xót, lo lắng của người cha dù chỉ được nghe giọng bác qua điện thoại.  

Bác cho biết, sau tai nạn, Huy bị hỏng hoàn toàn tay phải, gãy xương hẹp (chân) còn Quân bị rạn sọ não và vỡ xương má. Sau 1 ngày nhập viện (rạng sáng ngày 21/11) thì 9h30 ngày 22/11 Huy đã tỉnh lại.

Đến thời điểm hiện tại sức khỏe của Huy đã dần bình phục. Được biết, Huy và Quân đang được điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Nói về cậu con trai đã mất đi hoàn toàn một cánh tay đang nằm trên giường bệnh, bố của Huy không giấu được sự nghẹn ngào: "Trước giờ, Huy vẫn là một đứa trẻ như thế. 

Cháu nó vẫn thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện và là một đứa sống tình cảm, biết quan tâm đến người khác".

"Dù hiện tại con đã là người khiếm khuyết một phần cơ thể mình, đau lòng lắm..."giọng nói đứt quãng, bác chia sẻ thêm với chúng tôi.

Nước mắt của người cha khi con bị mất một cánh tay - Ảnh 2.

Hình ảnh Huy nằm trên giường bệnh khiến người ta không cầm được nước mắt.

Bác cũng cho biết thêm, hiện tại Huy đã ăn được khoảng nửa cốc cháo mỗi bữa. Đau đớn là thế, nhưng mỗi khi có bạn bè đến thăm Huy luôn tỏ ra mình khỏe và cười nói cùng mọi người.

Dù nhận được nhiều lời đề nghị giúp đỡ từ những tấm lòng hảo tâm về chi phí điều trị của Huy nhưng hiện tại gia đình vẫn quyết định tự chi trả khoản phí này. "Điều kiện kinh tế chẳng phải khá giả gì, nhưng gia đình tôi từ chối những sự giúp đỡ này vì tôi biết còn nhiều hoàn cảnh khó khăn thực sự cần hơn", bác Đ. cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại