Nửa đêm nhà bốc cháy, bố mở cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh của 2 đứa con, 5 ngày sau gia đình nhận lấy bi kịch

JIA YOU |

Thảm kịch xảy ra trong sự ngỡ ngàng của gia đình, điều quan trọng nhất là người bố không biết nói với con trai như thế nào về sự ra đi của chị nó.

Vào ngày 22/2 vừa qua, cơn hỏa hoạn bất ngờ xảy ra tại căn nhà nhỏ nằm ở huyện Đào Nguyên, thành phố Thường Đức, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã cướp đi sinh mạng của bé gái 12 tuổi tên Trần Tử Mặc. 

Được biết, nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tử Mặc là do bé lấy thân mình bảo vệ em trai 5 tuổi ra khỏi đám cháy khiến thân thể bị bỏng hơn 55% và qua đời 5 ngày sau đó.

Được biết, gia đình của Trần Tử Mặc sống ở đường Tầm Dương, trấn Trạch Giang. Vào 3 giờ sáng ngày 22/2, căn nhà bất ngờ bốc cháy lớn khiến cả gia đình hoảng loạn. 

Bố của Tử Mặc - anh Trần Hạo nhớ lại, đang trong lúc ngủ anh nghe tiếng con gái gọi, giật mình dậy anh thấy đám cháy đang lan ra khắp nhà. 

Ngay lập tức anh chạy xuống tầng dưới, nơi 2 con đang ngủ để xem tình hình, vừa mở cửa thì một làn khói dày ùa vào mặt.

Nửa đêm nhà bốc cháy, bố mở cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh của 2 đứa con, 5 ngày sau gia đình nhận lấy bi kịch - Ảnh 1.

Hai chị em của Tử Mặc.

Anh Hạo lúc đó cũng bị một vết bỏng ở chân phải, vượt qua làn khói mù mịt anh nhìn thấy đứa con trai 5 tuổi đang được quấn trong một chiếc chăn. 

Đằng sau là con gái Tử Mặc đang ôm chặt em, và hình ảnh này khiến anh bị ám ảnh đến tận sau này. 

Không chần chừ, anh nhanh chóng ôm 2 con ra khỏi đám cháy và tri hô nhờ cứu trợ. Một lúc sau, đội cứu hỏa đến chữa cháy, hàng xóm xung quanh trải qua một đêm không ngủ. 

Về phần hai chị em Tử Mặc, sau khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu, bác sĩ cho biết nếu Tử Mặc không bảo vệ em trai, thì có thể cậu bé không chỉ bị bỏng 20% mà còn có thể nghiêm trọng hơn. 

Cô bé Tử Mặc vì cứu em đã bị bỏng 55% cơ thể và đang trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, rơi vào hôn mê.

Ngày 27/2, Tử Mặc sau 5 ngày không thể chống chọi với cơn đau nên đã qua đời. 

Ngay khi nghe bác sĩ nói, anh Trần Hạo đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt khóc nức nở: "Tôi ngày đêm cầu nguyện bác sĩ có thể đem đến cho con hy vọng cuối nhưng không thể. Thằng bé không thể nào mất chị nó được. 

Con bé là thiên sứ kiên cường của chúng tôi, Tử Mặc không bao giờ khiến bố mẹ phải thất vọng, tại sao lần này con lại không cố gắng thêm nữa".

Nửa đêm nhà bốc cháy, bố mở cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh của 2 đứa con, 5 ngày sau gia đình nhận lấy bi kịch - Ảnh 2.

Anh Hạo khóc nức nở.

Nửa đêm nhà bốc cháy, bố mở cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh của 2 đứa con, 5 ngày sau gia đình nhận lấy bi kịch - Ảnh 3.

Mẹ Tử Mặc ôm hình con đau đớn không chấp nhận được sự thật.

Nửa đêm nhà bốc cháy, bố mở cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh của 2 đứa con, 5 ngày sau gia đình nhận lấy bi kịch - Ảnh 4.

Bạn học của Tử Mặc cũng đến dự tang lễ.

Tại lễ tang của Tử Mặc, người mẹ khóc ngất bên linh cửu, bạn bè cũng đến và không cầm được nước mắt. 

Họ nói rằng Tử Mặc rất hiền lành và tốt bụng, sự dũng cảm của cô bé khiến ai cũng phải khâm phục nhưng cũng không khỏi đau lòng. 

Hiện tại, chính quyền cũng hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình anh Trần để lo hậu sự, bên cạnh đó nguyên nhân vụ hỏa hoạn vẫn đang được các cơ quan điều tra. 

Điều khó khăn nhất đối với anh Hạo rằng, bây giờ không biết nói với đứa con trai nhỏ về chuyện của chị gái như thế nào, vì chị em như hình với bóng, Tử Mặc luôn chăm sóc và yêu thương em.

Nửa đêm nhà bốc cháy, bố mở cửa phòng nhìn thấy cảnh tượng ám ảnh của 2 đứa con, 5 ngày sau gia đình nhận lấy bi kịch - Ảnh 5.

Điều quan trọng bây giờ gia đình không biết nói với đứa bé 5 tuổi về sự ra đi của chị như thế nào.

(Nguồn: ETToday)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại