Nữ phượt thủ và 2 mảng đối lập: Dám ngủ chung giường với người khác giới nhưng với con dao nắm chặt trong tay!

Lâm Anh |

Thảo Nguyên có đủ những đặc điểm mà người ta hay hình dung về nữ phượt thủ. Dù có xăm khắp người, uống rượu khỏe như đàn ông và rít hết một bao thuốc lá trong vòng 2 tiếng, thì Thảo Nguyên vẫn muốn làm con gái.

Nữ phượt thủ và 2 mảng đối lập: Dám ngủ chung giường với người khác giới nhưng với con dao nắm chặt trong tay! - Ảnh 1.

Chân dung Lê Bùi Thảo Nguyên

Bây giờ là thời điểm thích hợp nhất để sống trọn vẹn cho chữ "hư"

Trong cuốn tự truyện đầu tay, Thảo Nguyên dành hẳn một nửa chương đầu để nói về sự "hư" của bản thân. Con gái thích phượt, lại "hư", hẳn là có nhiều điều gây tò mò. Nguyên xăm mình lần đầu vào năm 2015. Đến bây giờ, hình xăm phủ khắp người.

Nguyên không ngại, cũng không sợ đi phượt một mình. Cô gái cũng hiểu rõ sự khác biệt giữa con trai và con gái khi đi phượt. 

"Con gái đi phượt môt mình lo nhất là vấn đề vệ sinh, sinh hoạt và an toàn. Với con trai, chuyện đó đơn giản hơn. Tuy vậy, trong một vài trường hợp, con trai không lợi thế bằng con gái. Con gái được chủ động giúp đỡ, xin ngủ nhờ cũng dễ hơn. Còn con trai đôi khi khiến người dân dè chừng", Nguyên nhận xét.

Nữ phượt thủ và 2 mảng đối lập: Dám ngủ chung giường với người khác giới nhưng với con dao nắm chặt trong tay! - Ảnh 2.

Cô gái trẻ từng nhiều lần xin ngủ nhờ qua đêm trong nhà dân hoặc tá túc trong homestay, khi thì trong căn phòng trống vắng không bóng người, khi lại cùng với chàng trai lạ mặt nào đó trong dorm (phòng cho nhiều người thuê chung), có khi ở trong nhà sàn với tập thể toàn con trai. 

Nguyên chẳng sợ, chỉ thấy bất tiện nhiều hơn. Dù thế nào, cô gái cũng không quên thủ sẵn con dao để "sẵn sàng ăn thua với bất cứ ai muốn chạm vào người".

Có rất nhiều giới hạn của con gái (theo quan niệm xã hội thông thường) được Nguyên phá vỡ. Thay đồ trong phòng có một người nam, chui lên giường bạn khác giới ngủ mặc kệ người khác nghĩ gì. Nhưng với Nguyên, cái gì cũng có điều kiện. Bạn nam phải quay mặt đi khi cô thay đồ và không được đụng chân, đụng tay một cách bất lịch sự.

Nữ phượt thủ và 2 mảng đối lập: Dám ngủ chung giường với người khác giới nhưng với con dao nắm chặt trong tay! - Ảnh 4.

Trong chuyến đi xuyên Việt gần nhất Nguyên đồng hành với một người bạn khác giới, trên con xe máy đời cũ, rất hào hứng và tràn đầy cảm xúc

Một mình đến cây cầu nổi tiếng với các vụ tự tử, leo bằng được lên Hải Đăng Mũi Dinh khi bạn đồng hành phải dừng chân nghỉ ngơi, độc hành trên đường đèo dốc, mịt mù vì sương mù dày đặc - đối với Nguyên - đều có có thể vượt qua được.

Thảo Nguyên cũng từng mất hết liên lạc với xung quanh, lạc lối, thậm chí bò trên những con đườngnguy hiểm như giáp ranh giữa sự sống và cái chết... nhưng chưa bao giờ hết muốn đi. Bằng cách này hay cách khác, cô luôn tìm được sự giúp đỡ để cố gắng bước tiếp. 

Nguyên bảo điều đó đúng ngay cả trong suy nghĩ của cô về cuộc sống. "Kiểu gì cũng có cách, yên tâm", Nguyên khẳng định chắc nịch.  

Diện váy, trang điểm được khen xinh nhưng không muốn gặp người yêu trong lúc lộng lẫy

Dù hết mình với những giấc mơ bản thân cho là đúng, tự tin làm những điều khác biệt đến mức dị thường, nhưng Nguyên vẫn có những nỗi cô đơn khó diễn tả thành lời giống như bao bạn trẻ khác.

Những lúc kiệt sức vì rong ruổi quá nhiều, cô chỉ muốn nhắn tin hay gọi điện cho những người bạn thân thiết nhất chỉ để được đáp lại: "Mày cũng biết sợ à?’. Nhưng hễ muốn cất lời là lại sợ làm phiền người khác. 

Nói về chuyện đi phượt một mình, Nguyên tiết lộ điều đó không xuất phát từ sở thích mà từ một nỗi sợ cố hữu. 

"Mình sợ cảm giác bị bỏ lại một mình chứ không sợ một mình. Thường sau khi cả đoàn đi chơi rất vui vẻ trở về, mình lại thấy cô đơn. Chính vì thế, mình nghĩ tốt nhất là độc hành để không phải đối mặt với cảm giác đó".

Nữ phượt thủ và 2 mảng đối lập: Dám ngủ chung giường với người khác giới nhưng với con dao nắm chặt trong tay! - Ảnh 6.
Nữ phượt thủ và 2 mảng đối lập: Dám ngủ chung giường với người khác giới nhưng với con dao nắm chặt trong tay! - Ảnh 7.

Mạnh mẽ chưa bao giờ là đủ để miêu tả về cô gái này. Ở Nguyên còn hiện lên đầy đủ những đặc điểm của sự nữ tính. Cô giàu cảm xúc và nhạy bén. Hơn ai hết, Nguyên hiểu cảm xúc chính là thứ dẫn dắt cô đến những quyết định quan trọng trong đời. 

Nguyên cũng thích trồng và ngắm hoa, vẫn mè nheo với những người sẵn sàng giúp đỡ cô trên  chặng đường dài mệt mỏi.

Nữ phượt thủ và 2 mảng đối lập: Dám ngủ chung giường với người khác giới nhưng với con dao nắm chặt trong tay! - Ảnh 8.

27 tuổi - thời điểm mà con gái bắt đầu bị những người xung quanh "đánh tiếng", gia đình thúc giục lấy chồng, Nguyên biết mình cũng không phải ngoại lệ. Nói về tình yêu, nữ phượt thủ độc thân cho hay cô thích một mối quan hệ bình dị. Tình yêu không nhất thiết phải dữ dội hay cuồng nhiệt, si mê. Chỉ cần 2 người hiểu và tôn trọng không gian riêng của nhau.

Nguyên không cầu kì với vẻ bề ngoài. "Khác với nhiều bạn nữ, mình không tốn tiền mua mĩ phẩm vì không bao giờ trang điểm. Quần áo chỉ mặc vài kiểu quen thuộc, dùng tận 2 -3 năm. 

Thỉnh thoảng, khi đi dự sự kiện hay đi tiệc, mình nhờ bạn trang điểm giúp. Đa phần mọi người đều rất ngạc nhiên, một vài chàng trai ngỏ ý xin số nhưng mình nhất quyết không cho. Đơn giản là vì thời điểm đó, mình rất khác với ngoài đời".

Nữ phượt thủ và 2 mảng đối lập: Dám ngủ chung giường với người khác giới nhưng với con dao nắm chặt trong tay! - Ảnh 9.

Bắt đầu mơ về đám cưới giản dị với vài người bạn thân thiết hay ngôi nhà với hai đứa trẻ nhưng Nguyên chưa bao giờ nghĩ đam mê đi phượt sẽ bị ảnh hưởng. "Mình tin những lúc cần thiết, muốn xách ba lô để đi, thì chồng tương lai sẽ luôn ủng hộ".

Lê Bùi Thảo Nguyên là tác giả của cuốn sách "Tôi cần một cái khuôn khác, méo mó cũng được!". Cuốn sách được nhiều bạn trẻ đón đọc vì tái hiện chân thực câu chuyện của những thanh niên mới chập chững bước vào đời.

Cô gái sinh năm 1991 từng có 2 năm làm việc ở bệnh viện phụ sản lớn nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh trước khi bỏ việc để tìm cho mình một lối đi riêng.

Nguyên đặc biệt có thói quen đi du lịch một mình. Đan xen trong cuốn tự truyện của cô là những chuyến độc hành bằng xe máy đi khắp mọi miền đất nước. Đằng sau đó không phải là câu chuyện về đam mê chinh phục đỉnh này đồi nọ mà là những trải nghiệm và suy tư rất đỗi con gái.

Ảnh: NVCC 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại