Nữ phóng viên và những lần bị gạ "đổi tình lấy việc"

Tuyết Nhung |

Gạ tình, quấy rối tình dục nơi công sở luôn là một vấn đề nhức nhối của xã hội, đồng thời là nỗi ám ảnh của nhiều nữ nhân viên vừa chập chững vào nghề.

Cũng giống như nhiều ngành nghề khác, các nữ phóng viên, biên tập viên cũng thường xuyên phải đối mặt với những vấn đề này, đặc biệt là những phóng viên tập sự, những thực tập sinh lần đầu chập chững bước vào một môi trường làm việc mới.

Tạp chí Newsweek của Mỹ mới đây đã thực hiện một cuộc khảo sát về vấn nạn gạ tình, quấy rối tình dục trong lĩnh vực báo chí, truyền hình. Kết quả cuộc khảo sát đã đặt ra nhiều vấn đề khiến mọi người phải suy ngẫm.

Phóng viên tập sự và muôn vàn câu chuyện bị gạ gẫm đổi tình lấy việc

Clara Rollins (tên nhân vật đã được thay đổi) – 23 tuổi hiện là một phóng viên của một tờ báo lớn đã có những chia sẻ vô cùng chân thật với Newsweek về câu chuyện của mình.

Theo đó, vào năm 18 tuổi, Rollins đã đến xin làm nhiếp ảnh gia thực tập tại một tờ báo ở đông nam nước Mỹ. Tại đây cô đã bị một nam biên tập của tòa soạn gạ gẫm, đe dọa.

Trong suốt 2 năm Rollins làm thực tập tại đây, người đàn ông này liên tục gởi tin nhắn tán tỉnh, dụ dỗ cô quan hệ tình dục để đổi lấy cơ hội trong công việc. Người này còn nhiều lần ‘mời’ Rollins đến nhà và hỏi rằng liệu cô có đồng ý với mọi yêu cầu hắn hay không.

"Hắn ta nhiều lần ngụ ý với tôi rằng nếu không chấp thuận, hắn sẽ không tiến cử tôi cho những vị trí thực tập hoặc những công việc khác trong tương lai. 

Lúc ấy, tôi không biết phải làm gì. Tôi sợ nếu nói không thì cũng đồng nghĩa với việc con đường tương lai sẽ vô cùng mờ mịt", Rollins nói.

Lâu dần, cuối cùng ý chí của Rollins cũng bắt đầu bị lung lay. Cô quyết định đến nhà người biên tập để nói chuyện và sau đó đề nghị cả hai cùng nhau xem phim.

Nữ phóng viên và những lần bị gạ đổi tình lấy việc - Ảnh 1.

Nữ phóng viên Clara Rollins đã bị một nam biên tập tại tòa soạn yêu cầu đổi tình để lấy cơ hội làm việc khi còn là thực tập sinh năm 18 tuổi. (Ảnh minh họa).

Tuy nhiên, người đàn ông này lại thẳng thừng nói rằng xem phim không phải là lí do để cô ở đây. Hắn. muốn quan hệ tình dục với Rollins rồi lao vào tấn công cô.

Quá hoảng sợ, Rollins vội nắm chặt quần áo, cố gắng chống trả rồi tìm cơ hội bỏ chạy. Sau đó, cô bắt đầu tránh gặp mặt nam biên tập này nhưng hắn ta vẫn tiếp tục tìm cách quấy rối cho đến khi cô vào đại học và xin nghỉ việc.

5 năm sau vụ tấn công, hiện tại Rollins vẫn không thể thoát ra khỏi nỗi ám ảnh đó. Cô luôn cảm thấy nhục nhã và tự đổ lỗi cho bản thân. Điều này đã khiến Rollins mắc chứng trầm cảm sau chấn thương suốt một thời gian cho đến khi gặp chuyên gia trị liệu giúp cô tìm được lối thoát.

Hầu hết những nữ phóng viên tham gia vào cuộc khảo sát của Newsweek cho biết họ thường bị quấy rối tình dục trong những năm đầu mới bắt đầu công việc.

Vào thời điểm đó, họ đều là những người trẻ với khao khát có được công việc đầu tiên trong đời và rất ít khi dám đứng ra tố cáo những người đã quấy rối họ vì áp lực và lo sợ mất việc.

Như trường hợp của Janille Miller – một phóng viên 39 tuổi kể lại rằng cô đã bị quấy rối ngay tại buổi phóng vấn đầu tiên cho công việc phóng viên truyền hình khi mới 20 mấy tuổi đầu nhưng vấn phải lựa chọn làm ngơ.

Theo đó, trong buổi phỏng vấn với giám đốc tin tức, Miller được yêu cầu đi cùng với vị giám đốc này đến gặp trưởng ban tin tức nơi cô xin vào. Tại đây, thay vì trả lời phỏng vấn liên quan đến công việc, cô bị bắt phải đứng lên, liên tục xoay người rồi đi lại trong phòng.

Nữ phóng viên và những lần bị gạ đổi tình lấy việc - Ảnh 2.

Nữ phóng viên - những người chịu trách nhiệm nói lên sự thật cuối cùng lại phải giấu đi những góc khuất bên trong nghề nghiệp của họ.

Miller nói: "Tôi phải đứng đó, trước mặt giám đốc và trưởng ban tin tức, cả 2 đều là đàn ông. Tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã và ghê tởm khi vị trưởng ban tin tức không ngừng liếc ngang liếc dọc khắp cơ thể tôi như đang kiểm tra một miếng thịt.

Tôi biết những điều đang xảy ra là sai trái nhưng tôi vẫn phải để yên. Sau khoảng thời gian ‘kiểm tra’ cuối cùng tôi cũng được kí hợp đồng trở thành một phóng viên thực tập. Tôi ghét bản thân vì đã chịu đựng như thế nhưng vẫn cố an ủi là cuối cùng mình đã có được một công việc."

Quấy rối tình dục nơi làm việc – vấn đề không mới nhưng vẫn luôn nhức nhối

Năm 2013, Quỹ Truyền thông Phụ nữ quốc tế (IWMF) đã thực hiện một một nghiên cứu liên quan đến vấn đề gạ tình, quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong lĩnh vực báo chí.

Khảo sát của IWMF bao gồm nhiều hành vi khác nhau từ quấy rối tình dục bằng lời nói cho đến các hành vi nghiêm trọng hơn như đe dọa, sử dụng bạo lực tấn công tình dục và thân thể người bị hại.

Kết quả cho thấy, có đến 2/3 nữ phóng viên tham gia đã từng trải qua một hoặc một vài hình thức quấy rối, lạm dụng liên quan đến công việc của họ. Tuy nhiên, phần lớn trong số đó đều tránh đề cập cụ thể đến những chuyện họ đã trải qua.

Theo Elisa Lees Muñoz, giám đốc điều hành của IWMF cho biết chính tính bấp bênh của ngành truyền thông, môi trường làm việc tiềm ẩn nhiều rủi ro hay sợ bị trả thù là những nguyên nhân khiến các nữ phóng viên dù bị quấy rối vẫn không dám lên tiếng tố cáo những kẻ quấy rối.

Nữ phóng viên và những lần bị gạ đổi tình lấy việc - Ảnh 3.

Leslie Bennetts đã từng bị quấy rối ngay ngày thứ 3 bắt đầu thực tập tại một tờ báo ở Philadelphia.

Leslie Bennetts – 66 tuổi với 45 năm kinh nghiệm làm báo và đã từng bị quấy rối ngay ngày thứ 3 bắt đầu thực tập tại một tờ báo ở Philadelphia nói rằng các nữ phóng viên trẻ cần phải chủ động học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước.

Không chỉ kinh nghiệm làm việc mà họ còn phải học cách tự bảo vệ bản thân. Họ buộc phải hiểu rằng vấn nạn gạ tình, quấy rối tình dục tại nơi làm việc trong lĩnh vực báo chí không phải là một câu chuyện viễn vông, nó thực sự tồn tại, thậm chí còn vô cùng tồi tệ.

Bennett nói: "Mặc dù bản thân đã từng là nạn nhân bị quấy rối nhưng tôi tin rằng thế giới này rồi sẽ thay đổi. Đã đến lúc để người phụ nữ đứng lên dõng dạc tuyên bố rằng chúng ta sẽ không mãi chịu đựng, dung túng cho vấn nạn này thêm nữa.

Chúng ta hoàn toàn có thể chiến đấu chống lại nó, đem mọi việc phơi bày ra ánh sáng và làm tất cả mọi việc có thể để bảo vệ mình. Chúng ta nợ thế hệ của mình một câu trả lời, vì thế đừng để các thế hệ con gái, cháu gái của chúng ta phải tiếp tục gánh chịu những điều như thế."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại