“Nữ hoàng màn ảnh” Củng Lợi và cuộc hôn nhân với đại gia: Khi hối hận cũng đã muộn

Hoàng Linh |

Củng Lợi đã có nhiều sai lầm trong cuộc hôn nhân với người chồng đầu tiên.

Minh tinh hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc

Củng Lợi (sinh năm 1965) bén duyên với điện ảnh và nhanh chóng thành công, trở thành ngôi sao nổi tiếng chỉ với Cao lương đỏ (1987), cũng là bộ phim đầu tay của cô.

Sau Cao lương đỏ, Củng Lợi tiếp tục hợp tác với đạo diễn Trương Nghệ Mưu, tạo nên nhiều bộ phim để đời như Cúc Đậu (1990), Đèn lồng đỏ treo cao (1991), Thu Cúc đi kiện (1992), Phải sống (1994).

Tuy những bộ phim này không giúp Củng Lợi nhận được quá nhiều giải thưởng nhưng cũng đủ để tên tuổi của cô vươn xa đến tầm quốc tế.

Ngoài những bộ phim hợp tác với Trương Nghệ Mưu, Củng Lợi còn ghi dấu ấn sâu đậm trong mắt khán giả với Bá vương biệt Cơ (1993), Phong nguyệt (1996), Sự im lặng của bầy cừu (2000), Chuyến tàu Châu Ngư (2002), Hồi ức một geisha (2005),…

“Nữ hoàng màn ảnh” Củng Lợi và cuộc hôn nhân với đại gia: Khi hối hận cũng đã muộn - Ảnh 1.

Với những thành công đã đạt được, Củng Lợi trở thành minh tinh hàng đầu, thậm chí còn được ưu ái tặng cho danh hiệu "Nữ hoàng màn ảnh Trung Quốc".

Từ năm 2006 cho đến nay, Củng Lợi trở nên kén chọn kịch bản hơn và số phim mà cô đóng trong hơn 10 năm qua chỉ vỏn vẹn có 7 phim.

Trong đó, Củng Lợi đã tái hợp với Trương Nghệ Mưu trong 2 bộ phim Hoàng Kim Giáp (2006)Trở về (2014).

Bên cạnh đó cũng có tin tức Củng Lợi sẽ tiếp tục trở thành nữ chính trong bộ phim mới Tam Quốc: Kinh Châu của Trương Nghệ Mưu.

Cô cũng là một trong số ít những ngôi sao Trung Quốc được mời làm Chủ tịch giám khảo của LHP Berlin, Vernice, Thượng Hải, giám khảo tại Cannes,…

Hiện nay với xu hướng sao Hoa Ngữ muốn tấn công vào Hollywood thì Củng Lợi lại là một trường hợp khác biệt hoàn toàn.

Nữ minh tinh nổi tiếng từng được mời tham gia bộ phim bom tấn Marco Polo của Hollywood nhưng cô đã từ chối, không phải bởi kịch bản không hay mà bởi nhân vật không hợp với cô.

“Nữ hoàng màn ảnh” Củng Lợi và cuộc hôn nhân với đại gia: Khi hối hận cũng đã muộn - Ảnh 2.

Sau những năm tháng đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp, giờ Củng Lợi đã ít đóng phim hơn nhưng nhiều nhà sản xuất vẫn tìm đến cô, sẵn sàng trả một cái giá cát-xê rất lớn.

Hôn nhân với đại gia: Hối hận cũng đã muộn

Khi cùng hợp tác trong Cao lương đỏ, Củng Lợi đã nảy sinh tình cảm với đạo diễn Trương Nghệ Mưu dù khi ấy ông đã có vợ con.

Không ngại mang tiếng là "kẻ thứ 3", Củng Lợi vẫn im lặng ở bên cạnh Trương Nghệ Mưu suốt 8 năm liền.

Nhưng khi Củng Lợi đề cập đến chuyện kết hôn, Trương Nghệ Mưu lại không cho cô một câu trả lời xác thực khiến cô rất đau lòng.

Rốt cuộc ở bên nhau gần 1 thập kỷ mà Trương Nghệ Mưu vẫn không muốn cho cô một danh phận. Khi ấy, Củng Lợi quyết định chia tay với ông và cũng từ chối không đóng phim của ông nữa.

“Nữ hoàng màn ảnh” Củng Lợi và cuộc hôn nhân với đại gia: Khi hối hận cũng đã muộn - Ảnh 3.

Củng Lợi từng có một chuyện tình buồn với Trương Nghệ Mưu.

Cùng lúc đó, Củng Lợi gặp được doanh nhân giàu có của Singapore Huỳnh Hòa Tường nhưng vì đang đau lòng chuyện tình cũ nên không muốn tính chuyện tương lai.

Huỳnh Hòa Tường đã thầm yêu Củng Lợi từ lâu, sau khi biết cô đã cùng Trương Nghệ Mưu chia tay nên ông mới quyết định theo đuổi cô.

Ông thường xuyên đến Bắc Kinh để thăm Củng Lợi, vì thế mà rất được lòng mẹ của nữ minh tinh nổi tiếng.

Mỗi lần đến chơi, Huỳnh Hòa Tường đều mua quà, còn giúp mẹ Củng Lợi dọn dẹp nhà cửa, có lúc thì nấu cơm và sửa đường ống nước.

Cảm động trước tấm chân tình của vị đại gia này, lại được mẹ khuyên nhủ, Củng Lợi đã quyết định từ bỏ quá khứ đau buồn và nhận lời cầu hôn của ông.

Năm 1996, Củng Lợi và Huỳnh Hòa Tường tổ chức đám cưới sau đó thì chuyển đến Hồng Kông, sống một cuộc sống giản dị và rất hạnh phúc.

“Nữ hoàng màn ảnh” Củng Lợi và cuộc hôn nhân với đại gia: Khi hối hận cũng đã muộn - Ảnh 4.

Củng Lợi và Huỳnh Hòa Tường trong đám cưới năm 1996.

Thời điểm Củng Lợi kết hôn với Huỳnh Hòa Tường, dù vẫn đang ở đỉnh cao sự nghiệp nhưng cô vẫn sẵn sàng bỏ qua khá nhiều dự án phim để có thời gian ở bên chồng.

Siêu sao nổi tiếng chủ yếu tham gia một số hoạt động trong làng giải trí, kiên quyết không nhận nhiều phim dù có rất nhiều đạo diễn lớn tìm đến cô.

Nhưng hạnh phúc chưa được bao lâu thì việc làm ăn của Huỳnh Hòa Tường gặp khó khăn khiến Củng Lợi phải trở lại showbiz làm việc để giúp đỡ chồng.

Cuộc sống của họ vẫn bình dị như vậy, Củng Lợi đi đâu đều có Huỳnh Hòa Tường đi theo, cảm thấy rất hạnh phúc.

Thời gian đóng phim, Củng Lợi từng dính tin đồn ngoại tình với Tôn Hồng Lôi và diễn viên Pháp Colin Farrell nhưng Huỳnh Hòa Tường vẫn lên tiếng nói tin tưởng vợ.

“Nữ hoàng màn ảnh” Củng Lợi và cuộc hôn nhân với đại gia: Khi hối hận cũng đã muộn - Ảnh 5.

Cuộc sống hạnh phúc của Củng Lợi và đại gia Singapore từng khiến mọi người ngưỡng mộ.

Những khó khăn của Huỳnh Hòa Tường đã qua, ông tiếp tục gây dựng lại sự nghiệp và đạt được thành công ngoài mong đợi.

Lúc này trong một lần về thăm mẹ đẻ, bà đã giục Củng Lợi cũng nên tính đến chuyện sinh con đi, bởi nữ diễn viên khi ấy cũng đã 42 tuổi rồi.

Củng Lợi nghe lời mẹ, từ bỏ nhiều dự án phim mới, tập trung cho việc sinh con nối dõi cho nhà họ Huỳnh.

Cô cũng chính thức nhập quốc tịch Singapore theo chồng, từng bị dư luận chỉ trích một thời gian dài, còn bị gọi là "kẻ phản quốc".

Trong suốt 2 năm liền, dù có cố gắng đến như thế nào Củng Lợi cũng không thể mang thai khiến cô rất buồn lòng và hy vọng cũng mất hết.

Cô nhớ lại ngày trước từng đi xem bói, nói rằng nếu kết hôn trước năm 30 tuổi thì gia đình thuận hòa, con cái ngoan ngoãn.

Nhưng nếu mà kết hôn sau năm 30 tuổi thì sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Nghĩ lại, Củng Lợi đã thấy lời của thầy bói là đúng.

“Nữ hoàng màn ảnh” Củng Lợi và cuộc hôn nhân với đại gia: Khi hối hận cũng đã muộn - Ảnh 6.

Đúng lúc ấy, Củng Lợi lại nhận được lời mời đóng bộ phim điện ảnh Thượng Hải, cô quyết định sắp xếp hành lý rời đi đóng phim.

Huỳnh Hòa Tường thấy vợ muốn đi thì hỏi: "Vậy còn chuyện sinh con? Nếu anh đồng ý để em đi Mỹ, anh phải nói sao với gia đình hai bên?".

Củng Lợi khi ấy chỉ nói: "Con cái là chuyện quan trọng, nhưng em đã gắng hết sức, không thể vì chuyện sinh con mà vứt bỏ mọi thứ."

Cũng từ lúc đấy, giữa Củng Lợi và chồng đã xảy ra chiến tranh lạnh, 2 người cũng không còn mặn nồng được như trước nữa. Mối quan hệ giữa họ càng lúc càng xa hơn.

Một thời gian sau, mẹ Củng Lợi bị ngã phải vào viện, Huỳnh Hòa Tường từ Singapore tức tốc trở về Bắc Kinh, nữ diễn viên cũng phải trở về ngay.

Khi thấy Huỳnh Hòa Tường đang ngủ gục bên giường của mẹ, Củng Lợi đã rất cảm động, cô quyết định từ bỏ mọi thứ, muốn cùng chồng làm lại.

“Nữ hoàng màn ảnh” Củng Lợi và cuộc hôn nhân với đại gia: Khi hối hận cũng đã muộn - Ảnh 7.

Nhưng đến khi hối hận thì cũng đã muộn, Củng Lợi chỉ nhận được sự thờ ơ của Huỳnh Hòa Tường: "Cuộc hôn nhân này có đáng để duy trì không? Hôn nhân đâu phải là chuyện của hai người. Có rất nhiều chuyện dù chúng ta đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không có cách nào khống chế được."

Mọi thứ đã đi quá xa và Củng Lợi không thể cứu vớt được gì nữa, cô đành phải cùng Huỳnh Hòa Tường ký giấy ly hôn, 2 người khi đó sống cùng nhau 13 năm nhưng không có con.

Cho đến nay, Huỳnh Hòa Tường đã kết hôn và Củng Lợi đã có tình mới nhưng họ vẫn giữ một mối quan hệ bạn bè rất thân thiện.

Huỳnh Hòa Tường có thời gian vẫn đến thăm gia đình Củng Lợi, còn nữ diễn viên đi xa về vẫn hay mua quà cho chồng cũ. Tuy tình yêu đã hết nhưng họ vẫn còn tình bạn, 8 năm qua vẫn giữ trọn được tình cảm thân thiết ấy.

“Nữ hoàng màn ảnh” Củng Lợi và cuộc hôn nhân với đại gia: Khi hối hận cũng đã muộn - Ảnh 8.

Tuy hôn nhân đã tan vỡ nhưng Củng Lợi và chồng cũ vẫn có quan hệ bạn bè thân thiết.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại