NSƯT Chí Trung khen học trò Minh Nhí là "niềm hãnh diện của miền Nam"

Nguyễn Hương |

"Các em quá duyên dáng. Đêm nay, các em thực sự là niềm hãnh diện của miền Nam", danh hài đất Bắc Chí Trung dành lời khen cho học trò Minh Nhí trong cuộc thi Vietnam's Talent Tour 2017.

Vượt qua 11 đội thi đều là những người làm nghề chuyên nghiệp và lâu năm, học trò của nghệ sĩ Minh Nhí dù mới trải qua 6 tháng đào tạo, đã xuất sắc đạt giải Nhì cuộc thi Vietnam's Talent Tour 2017 do Your TV tổ chức tại Nhà hát Tuổi Trẻ - Hà Nội hồi giữa tháng 10 vừa qua.

NSƯT Chí Trung: "Các em là niềm hãnh diện của miền Nam"

Còn nhớ trong đêm thi học kỳ lớp K1MN tại Sân khấu kịch Minh Nhí cách đây chưa lâu, danh hài Hoài Linh không chỉ ưu ái tới xem học trò của đàn anh biểu diễn mà còn dành tặng những lời khen ngợi vô cùng hiếm hoi.

Danh hài nói: "Với tư cách là khán giả, thực sự tôi không ngờ là các em lại diễn tốt đến vậy. Còn để soi theo con mắt của người làm nghề thì dĩ nhiên vẫn có nhưng sơ sót nhưng chỉ với học 6 tháng học mà các em có thể làm được như vậy thì điều đó hoàn toàn có thể bỏ qua được.

Quan trọng nhất là các em biết đẩy cảm xúc, biết lấy tiếng cười, lấy nước mắt khán giả, biết làm tất cả những gì mà thầy cô đã dạy cho mình. Thế hệ của chúng tôi đã già hết rồi nên rất trông chờ và cần có lớp kế thừa tương lai".

Toàn cảnh đêm thi học kỳ lớp K1MN tại sân khấu kịch Minh Nhí

Đặc biệt, tiểu phẩm "Ước" của các bạn Châu Ngọc Quốc, Nguyễn Ngọc Ánh, Bùi Văn Long và Nguyễn Thị Bé Ngọc trong đêm thi đã lọt vào "mắt xanh" của Your TV.

Trước đó vài tháng, kênh truyền hình này khởi động cuộc thi Vietnam's Talent Tour 2017 dành cho những người làm nghề chuyên nghiệp ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như múa, xiếc, ảo thuật, trình diễn sân khấu, ca nhạc...

Sau đêm thi học kỳ, Your TV đề nghị với nghệ sĩ Minh Nhí cho tiểu phẩm "Ước" tham gia cuộc thi mà họ tổ chức.

Lúc đầu, nghệ sĩ Minh Nhí từ chối. Anh sợ học trò của mình không đủ sức, mới trải qua 6 tháng học nghề, chưa từng cọ xát với sân khấu và khán giả thực tế, trong khi các đội thi khác đều là những người làm nghề lâu năm.

Tuy nhiên, sau khi ban tổ chức thuyết phục, nghệ sĩ Minh Nhí đã đồng ý. Tiết mục được ban giám khảo duyệt thẳng vào vòng chung kết và có mặt tại đêm thi cuối cùng tranh giải nhất nhì ba cùng 11 đội thi khác.

Điều không ai ngờ tới là tiểu phẩm "Ước" xuất sắc vượt qua những thí sinh làm nghề tới 20 năm để vinh dự được trao giải Nhì từ 3 vị giám khảo khó tính gồm: NSƯT Chí Trung, nghệ sĩ hài Huỳnh Lập và ca sĩ Dương Hoàng Yến.

NSƯT Chí Trung tỏ ra hết sức ngạc nhiên. Anh không thể tin, những người vừa khiến anh khóc cười theo từng câu thoại, từng động tác hình thể trên sân khấu kia vẫn còn đang học nghề và mới chỉ qua 6 tháng đào tạo tại sân khấu kịch Minh Nhí.

NSƯT Chí Trung khen học trò Minh Nhí là niềm hãnh diện của miền Nam - Ảnh 2.

Châu Ngọc Quốc và Nguyễn Ngọc Ánh trong tiểu phẩm "Ước".

Danh hài đất Bắc nói: "Các em quá duyên dáng. Đêm nay, các em thực sự là niềm hãnh diện của miền Nam".

Nhận những tràng vỗ tay, những lời khen từ khán giả và ban giám khảo, cả bốn học trò của nghệ sĩ Minh Nhí đều khóc vì quá xúc động. Các em đi gặp từng người làm hậu đài, âm thanh, ánh sáng để cảm ơn.

Đặc biệt hơn, sau cuộc thi, học trò của nghệ sĩ Minh Nhí đã có một lượng fans hâm mộ không ít tại Hà Nội.

Nghệ sĩ Minh Nhí: "Chúng tôi hoàn toàn không gởi gắm"

Nghệ sĩ Minh Nhí cho biết: "Chúng tôi hoàn toàn không gởi gắm. Sau đêm thi học kỳ, Your TV thấy tiểu phẩm này hay quá nên đề nghị cho các em tham gia cuộc thi Vietnam's Talent Tour 2017.

Tôi biết Chí Trung và Huỳnh Lập là giám khảo. Nếu muốn, tôi gọi cho hai người đó để nhờ vả nhưng tôi không gởi. Cũng giống như Minh Khải. 

Tôi biết nó đi casting phim. Tôi quen nhà sản xuất, quen đạo diễn nhưng không gọi cho ai hết. Tôi để Minh Khải tự lực. Nếu nó đậu vai thì mới đáng để mình tự hào".

NSƯT Chí Trung khen học trò Minh Nhí là niềm hãnh diện của miền Nam - Ảnh 3.

Học trò nghệ sĩ Minh Nhí nhận giải Nhì cuộc thi Vietnam's Talent Tuor 2017.

Nghệ sĩ Minh Nhí nổi tiếng là người chuyên đi xin vai, bảo vệ vai diễn cho học trò khi họ còn là những cái tên, những gương mặt mới toanh chưa ai biết tới.

Còn nhớ, quãng năm 1997 khi Minh Nhí là chủ nhiệm lớp K18 trường Nghệ thuật Sân khấu 2. Vở diễn tốt nghiệp "Vợ chồng lười" Việt Hương, Thúy Nga diễn quá xuất sắc. Minh Nhí đem vở diễn đi "chào hàng" ở một số sân khấu để trò có cơ hội tiếp cận khán giả.

Lúc đó, Việt Hương - Thúy Nga là diễn viên trẻ vừa tốt nghiệp, chưa có tên tuổi nên các bầu show đều đề nghị thế diễn viên ngôi sao. Nghệ sĩ Minh Nhí cương quyết bảo vệ vai diễn của trò. Anh nói " nếu đồng ý diễn vở này thì phải để học trò của tôi diễn, không thì thôi".

Nhờ sự đấu tranh tới cùng của anh mà bầu show phải đồng ý. Từ những cơ hội đầu tiên đó, Việt Hương, Thúy Nga không ngừng nỗ lực để được khán giả yêu thương và có tên tuổi như ngày hôm nay.

Mấy chục năm đã qua nhưng dạy bất cứ thế hệ học trò nào, nghệ sĩ Minh Nhí cũng đều rút ruột rút gan ra dạy và tạo cơ hội cho học trò làm nghề.

Đối với các em học tại lò đào tạo của sân khấu kịch Minh Nhí hiện nay cũng vậy.

Anh cho biết, ngày 29/10 và ngày 10/11 tới, 6 tiểu phẩm hay nhất trong đêm thi học kỳ vừa qua sẽ được diễn tại sân khấu kịch Minh Nhí và bán vé như một đêm diễn chuyên nghiệp. Vé mỗi đêm diễn sẽ được bán với giá 120.000 đồng kèm chai nước suối.

NSƯT Chí Trung khen học trò Minh Nhí là niềm hãnh diện của miền Nam - Ảnh 4.

"Những cô gái mở đường" gây xúc động cho người xem là 1 trong 6 tiểu phẩm được trình diễn bán vé trong đêm 29-10 tới tại sân khấu kịch Minh Nhí.

Theo đó, 6 tiểu phẩm được trình diễn bán vé gồm: "Xóm trọ tình yêu", "Cho tròn chữ hiếu", "Ước", "Những chàng trai", "Gameshow", "Những cô gái mở đường".

Ông chủ sân khấu kịch Minh Nhí nói: "Rất mừng là từ khi sân khấu kịch Minh Nhí đăng tải thông tin về hai đêm diễn này, vé đã bán được gần kín rạp. Số tiền thu được từ đêm diễn, sau khi trừ chi phí, các học viên sẽ được nhận thù lao cho vai diễn của mình".

Đây là một chuyện chưa từng có tại các lò đào tạo diễn viên ở TPHCM. "Lớp K1MN đã làm cho những thầy cô ở sân khấu kịch Minh Nhí rất tự hào", nghệ sĩ Minh Nhí cho biết thêm.

Cũng theo lời Minh Nhí, trong cuộc đời đi dạy mấy chục năm của anh, chưa từng có lớp nào thi học kỳ mà được nghệ sĩ và phụ huynh thưởng gần 30 triệu như lớp K1MN.

Một phần của số tiền này được cho vào quỹ lớp, một phần cho các học viên liên hoan, một phần bồi dưỡng công sức từng em tham gia biểu diễn. Nhờ cách làm công tâm và rõ ràng của ông thầy nên các học viên ai cũng hưng phấn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại