Nỗi khổ của chàng trai năm 13 tuổi đã cao gần 2m

Thúy Anh |

Đừng nghĩ rằng càng cao càng đẹp, bởi như chàng trai cao gần 2m này thì chiều cao mang đến khá nhiều rắc rối trong cuộc sống.

Nhiều người trong số chúng ta chắc hẳn luôn mơ ước về một ngoại hình chuẩn, bởi cha ông ta từ xa xưa đã quan niệm rằng: nhất dáng nhì da. 

Cả nam lẫn nữ đều coi trong vóc dáng, đặc biệt số đông cho rằng vóc dáng chuẩn được tạo nên bởi yếu tố đầu tiên là chiều cao.

Và họ cứ ước mong sẽ có một chiều cao khủng mà không ngờ đến những khó khăn, bất lợi mà chiều cao ấy mang lại trong cuộc sống của chính mình. Chàng trai Vũ Đình Phương 9/7/1995 (sinh viên trường ĐH Hutech, TP HCM) cao 1m90 cũng vậy.

Nỗi khổ của chàng trai năm 13 tuổi đã cao gần 2m - Ảnh 1.

 Cao gần 2m, chàng trai này cũng gặp phải khá nhiều bất lợi

Ngoài những lợi thế như chơi được các môn thể thao, có thể theo đuổi con đường nghệ thuật,… thì chiều cao khủng cũng khiến cậu bạn nhiều lần chật vật.

Phương được gia đình định hướng học môn bơi từ năm tiểu học, đến lớp 8 vẫn duy trì. 

Vào thời điểm này, việc dậy thì cộng với chế độ ăn uống hợp lý và thường xuyên vận động khiến chiều cao của chàng trai này tăng vọt. Đến giữa học kỳ Phương đã cao nhất lớp với số đo 1m80.

Với chiều cao 'khủng bố' này thì Phương luôn được xếp ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong lớp học. Chàng trai này luôn được chào đón bởi ánh mắt tò mò của bạn học cùng trường và đặc biệt là những câu nói khiếm nhã khiến Phương nhiều lần tỏ thái độ khó chịu ra mặt.

Bàn ghế quá thấp cũng là lý do khiến cậu bạn này nhanh mỏi lưng, uể oải, ít nhiều ảnh hưởng đến việc tiếp thu bài vở trên lớp. 

Nhiều lần ra vào lớp không chú ý, bị đụng đầu vào cửa, mọi người xung quanh ồ lên cười khiến Phương cảm thấy 'hơi quê'.

Nỗi khổ của chàng trai năm 13 tuổi đã cao gần 2m - Ảnh 2.

 Phương cho biết, các thành viên trong gia đình cậu có chiều cao trung bình, tầm 1m65

Cuộc sống của chàng trai cao gần 2m này đảo lộn suốt thời gian dài khi không thể tìm được size quần áo phù hợp, hoặc phải đi rất xa, hoặc phải đặt hàng và chờ rất lâu. 

Chưa kể, chiều cao quá khổ khiến Phương không dám xuất hiện thường xuyên với đám bạn, vì trông cậu khi ấy rất… 'lạc loài'.

Từ cấp 3 đến lúc vào đại học, chiều cao của Phương phát triển chậm lại, trong 5 năm liền chỉ cao thêm tầm 10cm. 

Nhờ chiều cao này mà Phương cảm thấy tự tin khi tham gia các hoạt động thể thao ở trường. Cũng từ thời điểm này, anh chàng cao kều không cảm thấy mặc cảm với ngoại hình 'khủng bố' của mình nữa.

'Trước đây mình có quen 1 người nhưng giờ chia tay rồi. Với chiều cao hiện tại thì việc tìm kiếm bạn gái cũng hơi khó, vì cần có sự tương xứng. 

Nhiều khi thấy nản nhưng rồi nghĩ rằng đây cũng là 1 thử thách, vượt qua nó mình sẽ tìm thấy hạnh phúc của chính mình' - Phương chia sẻ.

Quen dần với chiều cao khủng, quen dần với những lời xì xào của những người xung quanh, Phương dự định sẽ tận dụng ngoại hình của mình để đóng góp cho câu lạc bộ thể thao của trường, đồng thời sẽ định hướng theo nghiệp người mẫu trong thời gian tới.

Nỗi khổ của chàng trai năm 13 tuổi đã cao gần 2m - Ảnh 3.

 Phương cao hơn hẳn bạn bè cùng lứa, là người nước ngoài

Nỗi khổ của chàng trai năm 13 tuổi đã cao gần 2m - Ảnh 4.

 Phương đang tận dụng triệt để lợi thế mà chiều cao khủng mang lại cho mình

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại