Nỗi buồn chán ẩn sau chức vô địch của Barca

Bảo Nam |

Barca lại vô địch La Liga. Lần thứ 6 trong… 8 mùa gần đây, và biến La Liga thành một phiên bản khác của giải… Scotland.

1. Premier League 11 năm qua xuất hiện rất nhiều những cột mốc đáng nhớ: Chelsea lần đầu tiên sau 50 năm vô địch Premier League, Man City lần đầu tiên trong lịch sử bước lên đỉnh nước Anh.

Và mới nhất: CLB có tỷ lệ cược đặt 1 ăn 5.000: Leicester biến bao nhiêu người thành triệu phú với màn đăng quang đậm màu cổ tích. 

Cho dù Premier League ở sân chơi Champions League thật yếu ớt và thảm hại trong nhiều năm qua, nhưng giải đấu của họ vẫn xứng đáng với danh hiệu hấp dẫn nhất hành tinh.

Đó là mảnh đất mà bất kỳ ai có tay gieo hạt, có quyết tâm, có khát vọng đều có thể hái quả ngọt vào cuối mùa.

Trong cùng thời gian này, La Liga ca đi ca lại điệp khúc: Barca-Real, Real-Barca. Tám năm gần đây thì càng thảm thương hơn khi Gã khổng lồ xứ Catalan có tới 6 lần đăng quang.

Nói theo ngôn ngữ thương mại thì Barca đang tạo ra một môi trường cạnh tranh không lành mạnh. Nó giống với câu chuyện thương hiệu máy ảnh Kodak trong những năm hoàng kim thống trị tới 90% thị phần máy ảnh ở Mỹ.

Nỗi buồn chán ẩn sau sự hào nhoáng của La Liga - Ảnh 1.

Ở La Liga, may ra chỉ còn trận El Clasico là thực sự có ý nghĩa.

Giải Scotland đã từng một thời là cái nôi của bóng đá. Celtic vô địch Cúp C1 1966/67, Á quân mùa 1969/70. Rangers vô địch cúp C2 mùa 1971/72, 2 lần lọt vào chung kết giải đấu này vào các mùa 1960/61 và 1966/67.

Nhưng rồi Celtic và Rangers đã chung tay tạo nên một giải đấu độc tài toàn tập. Tính đến mùa này, Rangers 54 lần vô địch Scotland, Celtic xếp thứ nhì với 47 lần và CLB xếp thứ 3, Aberdeen chỉ mới vỏn vẹn… 4 lần vô địch.

Giải Scotland biến thành một sân chơi nhàm chán, thậm chí đã từng bị đem ra mỉa mai. Các CLB không thể cạnh tranh nổi với Celtic và Rangers tự động suy yếu, thiếu động lực chiến đấu.

Tuy nhiên, nguy cơ La Liga biến thành một phiên bản khác của giải Scotland đang ngày càng hiện rõ khi Barca kéo dài sự thống trị của họ một cách nhàm chán. 

Và hãy tin rằng khi Barca đi xuống, Real sẽ thay thế chính vị trí này để tiếp tục biến giải đấu của người TBN thành cuộc chiến giữa nhà vô địch và 19 đội bóng còn lại.

2. Sự thống trị của Barca và Real cũng đồng thời tạo nên những kỷ lục phi lý của bóng đá.

Liệu độc giả có biết rằng hậu vệ Dani Alves của Barcelona vừa có đường kiến tạo thành bàn thứ… 100 trong sự nghiệp. 

20 năm qua, mới có đúng 2 cầu thủ chạm và vượt qua mốc 100 đường kiến tạo, và họ đều là những siêu sao ở mặt trận tấn công: Lionel Messi (127) và Luis Figo (105).

Một hậu vệ như Alves vượt mốc 100 đường kiến tạo ư? Phải chăng đá bóng ở La Liga dễ tới mức Alves dù thi đấu ở vị trí hậu vệ cũng có thể thường xuyên có mặt bên phần sân đối phương để làm bóng cho đồng đội lập công?

Nỗi buồn chán ẩn sau sự hào nhoáng của La Liga - Ảnh 2.

Một hậu vệ như Alves mà còn thường xuyên kiến tạo đến bất ngờ như thế, thì Barca còn coi La Liga ra gì nữa?

Cũng ở vòng đấu cuối cùng vừa kết thúc, Cris Ronaldo ghi 2 bàn thắng để chạm mốc 50 bàn thắng ở mùa bóng này. Như vậy, CR7 đã có tới… 6 mùa bóng liên tiếp ghi từ 50 bàn trở lên (lần lượt là 53 bàn, 60, 55, 51, 61 và 50).

Không ai nghi ngờ kỹ năng làm bàn của Ronaldo, nhưng để ghi 50 bàn trở lên trong 6 mùa liên tiếp, lại khiến người ta phải đặt câu hỏi: Ở La Liga, ghi bàn dễ thế sao?

Barca và Real trở thành "con ngáo ộp" trong mắt các CLB khác. 

Thay vì nỗ lực vùng lên chống lại họ giống như Leicester đã làm ở Premier League mùa này trước các đại gia, những CLB tầm trung và yếu ở La Liga cam phận buông những trận đấu với Barca và Real để kiếm điểm bằng cách đá với nhau.

Điều này đã từng xảy ra ở Premier League. Wolves từng bị BTC Premier League phạt tiền vì tung tới 10 cầu thủ dự bị ra sân trong trận đấu với Man United. 

HLV Wolves khi đó tự thừa nhận, họ không nghĩ sẽ thẳng nổi Quỷ đỏ và tiết kiệm sức lực cho các cầu thủ chính thức.

Sự kiện này đã bị răn đe tương đối nặng tay ở Premier League, nhưng ở La Liga, các CLB nhỏ cần tới doping tiền mới dám liều mạng đá với Real hoặc Barca. Nó tạo ra một giải đấu đặc biệt nhàm chán.

La Liga chỉ đáng xem khi có El Clasico, derby Madrid hoặc may lắm thì có thêm derby Catalan. Chấm hết. Bất chấp giải đấu này quy tụ toàn những ngôi sao hàng đầu thế giới bóng đá, nó vẫn không thể đáng xem bằng Premier League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại