Nỗi ám ảnh từ những bức tượng "biết đi" tại công viên ma Nhật Bản

Công viên Fureai Sekibutsu no Sato đang dần trở thành một địa điểm ma quái và rùng rợn đối với nhiều người dân Nhật Bản bởi sự hoang tàn và vắng lạnh trong suốt nhiều năm qua.

Công viên bỏ hoang Fureai Sekibutsu no Sato, hay còn gọi là "Ngôi làng nơi bạn có thể thấy những bức tượng Phật" được xây dựng tại thị trấn Ōsawano, quận Kaminiikawa, tỉnh Toyama, Nhật Bản.

Năm 1989, ông Mutsuo Furukawa, một nhân vật lãnh đạo giàu có tại địa phương đã quyết định xây dựng công viên này.

Ông luôn hy vọng không gian thư giãn và giải trí trên sẽ thu hút được lượng lớn du khách tới thăm quan, từ đó giúp phát triển tiềm năng du lịch của thị trấn lên một tầm cao mới.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 1.

Vẻ bề ngoài đáng sợ của công viên bỏ hoang Fureai Sekibutsu no Sato.

Công trình bao gồm hơn 800 bức tượng đá khác nhau, và được ông Mutsuo Furukawa thuê một nhóm thợ tạc tượng người Trung Quốc hoàn thành với chi phí khoảng 6 tỷ yên (tương đương hơn 1.800 tỷ VND).

Những bức tượng trên được chia thành hai khu vực riêng biệt: Khu "Rừng tượng Phật" với khoảng 500 bức tượng Phật các loại và khu "Rừng tượng hữu nghị" với hơn 300 bức tượng của những nhân vật có thực mà ông Mutsuo Furukawa quen biết, bao gồm cả một bức tượng lớn của chính ông này.

Tuy nhiên, công trình lại không thu được thành công như mong đợi và bỗng chốc trở nên hoang phế đến lạnh người.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 2.

Những bức tượng cũ kĩ với ánh nhìn sắc lạnh cũng đủ khiến nhiều người phải sởn tóc gáy.

Sau một thời gian dài, những bức tượng tại công viên Fureai Sekibutsu no Sato đã trở nên xuống cấp, xỉn màu và chỉ còn lấp ló trong đám cỏ dại mọc tràn lan. Điều này đã khiến cho công trình nghìn tỷ trở thành một địa danh đáng sợ đối với nhiều người dân địa phương.

Thậm chí, đám trẻ nhỏ còn gọi nơi đây là "rừng tượng ma", trong khi du khách nước ngoài thì liên tưởng ngay tới nơi trú ẩn của quái vật tóc rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 3.

Bạn có dám nhìn thẳng với những khuôn mặt có "hồn" này không?

Nhiếp ảnh gia Ken Ohki (nghệ danh Yukison), đồng thời cũng là tác giả của bộ ảnh trên đã cho biết, anh chỉ tình cờ đi tới công viên bỏ hoang này khi đang có chuyến du lịch ngắn ngày tại tỉnh Toyama.

Chia sẻ trên blog cá nhân, anh Yukison đã khẳng định những bức tượng có điều gì đó rất đáng sợ và khiến anh sởn hết da gà.

"Mỗi khi quay đầu đi hướng khác, tôi lại có cảm giác những bức tượng đã hơi di chuyển so với ban đầu. Sau khi thực hiện xong bộ ảnh, tôi đã chạy thật nhanh khỏi khu vực ma quái đó trước khi màn đêm kịp buông xuống".

Một số hình ảnh được ghi nhận tại "rừng tượng ma":

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 4.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 5.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 6.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 7.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 8.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 9.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 10.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 11.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 12.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 13.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 14.

Nỗi ám ảnh từ những bức tượng biết đi tại công viên ma Nhật Bản - Ảnh 15.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại