Những kẻ săn trộm ngang nhiên đặt bẫy trong khu bảo tồn khiến nhiều loài vật quý chết thảm

Vũ Uyên |

Chú ngựa vằn đáng thương đã bị vòng dây thép cứa sâu vào cổ sau khi vô tình mắc trúng bẫy của những kẻ săn bắt trộm trong khu bảo tồn thiên nhiên.

Sự việc được ghi lại tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hố thiên thạch Tswaing nằm ở tỉnh Gauging, Nam Phi.

Ngựa vằn châu Phi bị dây thép cứa cổ sau khi rơi trúng bẫy của những kẻ săn bắt trộm.

Các nhân viên cứu hộ của S.N.A.R.E - thành viên thuộc Quỹ bảo tồn thiên nhiên KaiNav đã phát hiện một chú ngựa vằn bị chiếc vòng dây thép cứa sâu vào cổ.

"Đây là loại bẫy khá đơn giản. Chúng thường được nhiều kẻ săn bắt trộm sử dụng để bẫy các loài động vật, từ các con thú nhỏ cho tới cả sư tử hay tê giác hung dữ", nhóm S.N.A.R.E cho biết.

Chính vì sự đa dạng trong mục tiêu nên loại bẫy này rất dễ "bắt nhầm" những loài động vật không mong muốn. Nếu không được giải cứu kịp thời, chúng sẽ chết dần chết mòn trong đau đớn.

Những kẻ săn trộm ngang nhiên đặt bẫy trong khu bảo tồn khiến nhiều loài vật quý chết thảm - Ảnh 2.

Một chú ngựa vằn vừa được đội cứu hộ giải giải thoát.

Để có thể giải cứu thành công chú ngựa vằn nói trên, các nhân viên của S.N.A.R.E đã phải bắn gây tê tạm thời và tiến hành các bước chuẩn bị khác trước khi thực hiện cắt bỏ vòng dây thép đang ăn sâu vào cổ của con vật đáng thương.

Trưởng nhóm S.N.A.R.E chia sẻ: "Muốn con vật không cảm thấy hoảng sợ, chúng tôi phải bịt mắt nó lại rồi liên tục tưới nước lên bề mặt cơ thể nhằm tránh hiện tượng sốc nhiệt cục bộ".

Hoàn thành xong, họ nhanh chóng xịt dung dịch kháng sinh lên vết xước, đồng thời tiêm thêm thuốc kháng sinh và thuốc chống tê cho chú ngựa vằn.

Những kẻ săn trộm ngang nhiên đặt bẫy trong khu bảo tồn khiến nhiều loài vật quý chết thảm - Ảnh 3.

Toàn bộ quá trình sơ cứu chỉ diễn ra trong khoảng thời gian chưa đầy 35 phút nhằm tránh gây ảnh hưởng tới tinh thần của những chú ngựa vằn.

Cô Kailen Padayachee, giám đốc điều hành của Quỹ bảo tồn thiên nhiên KaiNav nhấn mạnh: "Được chứng kiến những con vật trở về với tự nhiên là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất đối trong cuộc đời tôi.

Chính tại thời khắc ấy, tôi đã hiểu con đường mình chọn là hoàn toàn đúng đắn. Và tôi chưa bao giờ cảm thấy thất vọng hay hối hận về việc làm đó".

Những kẻ săn trộm ngang nhiên đặt bẫy trong khu bảo tồn khiến nhiều loài vật quý chết thảm - Ảnh 4.

Sau khi hồi phục, chú ngựa vằn đáng thương sẽ được thả về với tự nhiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại