Những “hậu duệ” có khả năng “siêu nhiên” hơn cả tiên tri mù Vanga

Cẩm Nhung |

Không biết do ADN hay do khổ luyện mà những người có khả năng siêu phàm này lại có thể làm được những điều phi thường, không tưởng trên thế giới.

Cậu bé nhìn bằng sóng âm thanh

Cậu bé Sadly Ben Underwood sống ở bắc bang California, Mỹ bị khiếm thị do phải phẫu thuật bỏ đi cả 2 mắt vì căn bệnh ung thư võng mạc khi mới 2 tuổi,

Những “hậu duệ” có khả năng “siêu nhiên” hơn cả tiên tri mù Vanga - Ảnh 1.

Bù lại cậu bé có đôi tai rất thính, xác định vị trí của mình bằng cách nghe âm thanh để di chuyển như con dơi hay cá heo.

Cậu bé dùng đôi tai đặc biệt của mình nghe âm thanh để xác định vị trí mọi thứ xung quanh thay cho đôi mắt nên cậu vẫn chơi được một số môn thể thao.

Rất tiếc, căn bệnh ung thư vẫn không buông tha cậu. Sadly Ben Underwood đã qua đời vào năm 2009 khi mới 16 tuổi.

Từ điển sống Kim Peel

Kim Peel sinh năm 1951, mất năm 2009 là một người Mỹ sở hữu trí nhớ tuyệt đỉnh. Ông có thể nhớ chính xác khoảng 12.000 đầu sách vì trí nhớ của ông là dạng trí nhớ thấu niệm.

Tuy nhiên, nhà thông thái này lại bị khuyết tật về phát triển xã hội. Các nhà khoa học cho rằng, những phát triển bất thường bẩm sinh ở não là nguyên nhân dẫn tới khiếm khuyết của ông.

Ông sinh ra tại thành phố Salt Lake, bang Utah. Ngay từ khi chào đời, đầu của Kim Peel đã to hơn bình thường, và quan trọng nhất là thiếu cấu trúc nối liền 2 bán cầu não.

Có lẽ chính sự khuyết thiếu đó đã làm tăng khả năng trí nhớ cho Kim Peel.

Ngoài trí nhớ hoàn hảo, Kim Peel còn có khả năng đọc hai trang sách cùng một lúc bằng cách sử dụng mỗi bên mắt cho một trang sách.

Người đàn ông không biết đau

Anh Tim Cridland - người Mỹ, được gọi là "vua chịu tra tấn Zamora" bởi anh không biết đau. Anh từng biểu diễn đi qua lửa, nằm lên đinh, nuốt kiếm và nuốt thủy tinh mà không đau đớn gì.

Chúng ta có cảm giác đau bởi sự tương tác giữa thân thể và bộ não. Dường như não anh Tim Cridland không nhận được sự tương tác từ thân thể nên anh không biết đau.

Cô bé Uber – người được coi là truyền nhân của nhà tiên tri mù Vanga

Cô bé sinh ra tại thành phố Montpellier miền nam nước Pháp, tên là Kaede Uber.

Kaede Uber sinh năm 2004 và mang trong mình khuyết tật di truyền bẩm sinh khiến thể chất không thể nào phát triển bình thường được.

Đó cũng là nguyên nhân khiến mắt của cô bé rất kém và khó có thể nhìn thấy mọi thứ được rõ ràng. Cô bé có nhiều điểm giống với nhà tiên tri Vanga, đều có có thị lực yếu và có khả năng tiên tri vào lúc 5 tuổi.

Cô bé đã có những cảnh báo đúng về việc anh trai gặp tai nạn gãy chân và những vấn đề liên quan đến thai sản của dì ruột.

Kaede Uber ngột xuất hiện để cảnh báo cho thế giới về những biến cố nguy hiểm như chủ nghĩa khủng bố lan tràn và các nước châu Âu phải đối mặt với làn sóng nhập cư.

Cô gái nhìn bằng tia x-quang

Cô Natalya "Natasha" Nikolayevna Demkina - người Nga, có tầm nhìn tia x-quang nhìn xuyên tường.

Cô dùng biệt tài của mình để giúp bác sĩ chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân thay cho máy chụp x-quang. Không nhà khoa học nào lý giải được vì sao cô có khả năng đặc biệt này từ khi lên 10 tuổi.

Người phụ nữ có mắt đại bàng

Nha sĩ Veronica Seider - người Đức, đã được ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế giới bởi đôi mắt như đại bàng, nhìn tinh gấp 20 lần so với người khác.

Cô có thể nhìn ra những thứ siêu nhỏ, nhìn thấy đồ vật cách xa hàng dặm, nhận ra từng pixel màu sắc khác nhau trên màn hình.

Tạo ra lửa bằng tinh thần

Một trong những trường hợp đầu tiên được ghi nhận về một người có khả năng tạo ra lửa là A.W.Underwood de Paw Paw ở bang Michigan (Mỹ).

Trên tờ New York Sun ngày 1.12.1882, bác sĩ L.C.Woodman đã viết: "Ông ta lấy khăn tay của bất kỳ một ai rồi đưa lên miệng, vừa vò thật mạnh vừa thổi và ngay tức khắc lửa bùng lên đốt chiếc khăn đến rụi hết".

Trong một báo cáo của 2 tác giả John Mitchell và Robert Rickard: "Underwood cởi đồ ra, súc miệng rồi làm cháy bất kỳ quần áo nào hay giấy chỉ bằng cách thổi vào đó".

Underwood bảo rằng khả năng tạo ra lửa của ông hữu ích nhất khi ông đi săn. Ông có thể đốt một đống lửa trại mà không cần diêm quẹt.

Người "máy chụp ảnh"

Anh Stephen Wiltshire - người Anh, hiện nay đang làm họa sĩ vẽ kiến trúc. Anh bị câm bẩm sinh. Anh nói được từ đầu tiên vào năm 9 tuổi, khi bị giáo viên tịch thu tranh vẽ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại