Những câu chuyện cảm động năm 2018: Bé trai gào khóc xin vào trại trẻ mồ côi, cô gái ôm tro cốt bạn trai chụp ảnh cưới

Phương An |

Một năm nữa lại qua để lại trong mỗi người những cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Dưới đây là những câu chuyện cảm động trong năm 2018, gợi nhắc chúng ta về tình người hay tinh thần hiếu học.

“Cậu bé băng giá” đội tuyết tới trường

Hồi tháng 1, bức ảnh cậu bé Vương Phú Mãn với mái tóc đóng băng, mặt đỏ ửng, mặc một chiếc áo khoác mỏng đi đến trường dự thi đã lay động hàng triệu trái tim. 

ruyền thông Trung Quốc cho biết, Phú Mãn mới 8 tuổi, sống cùng chị gái và bà nội già yếu trong một căn nhà lụp xụp bằng đất ở huyện Lỗ Điện, tỉnh Vân Nam.

Những câu chuyện cảm động năm 2018: Bé trai gào khóc xin vào trại trẻ mồ côi, cô gái ôm tro cốt bạn trai chụp ảnh cưới - Ảnh 1.

Cậu bé với mái tóc và hàng lông mày đóng băng sau khi vượt quãng đường gần 5 km trong tiết trời -9 độ C tới trường.

Căn nhà nhỏ không hề có hệ thống ống nước cũng như nhà vệ sinh, nhà tắm công cộng gần nhất cũng cách đó 10 phút đi bộ. 

Vì vậy, tắm rửa cũng là một thứ gì đó xa xỉ đối với gia đình Mãn. Mãn cho biết người lớn cứ 2 tháng/lần, trong khi trẻ nhỏ và người già tắm 1-2 lần trong năm.

Cha của em đi làm xa nhà, do gia đình nghèo khó nên mẹ của em đã bỏ nhà ra đi cách đây 3 năm. 

Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Mãn và chị gái luôn ra sức học hành mong rằng sau này tương lai sẽ đỡ vất vả hơn. 

Chính vì vậy, dù mỗi ngày phải cuốc bộ quãng đường 4,5 km và nhiệt độ xuống đến -9 độ C thì cậu bé vẫn hăng hái tới trường.

Bé gái 6 tuổi một mình chăm sóc cha tàn tật

Mặc dù mới 6 tuổi, bé gái Tian Jiajia sống tại huyện Hải Nguyên, tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc, đã phải gánh vác, lo toan mọi việc lớn nhỏ trong gia đình, bao gồm cả việc chăm sóc cho người cha tàn tật. 

Theo đó, vào năm 2016, anh Tian Haicheng (39 tuổi, cha của bé Jiajia) bị tai nạn xe hơi khiến anh bị liệt một phần chân.

Những câu chuyện cảm động năm 2018: Bé trai gào khóc xin vào trại trẻ mồ côi, cô gái ôm tro cốt bạn trai chụp ảnh cưới - Ảnh 2.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của bé Jiajia là xoa bóp chân cho người cha tàn tật.

Chỉ một tháng sau đó, vợ anh cũng dẫn theo con trai, bỏ đi không một lời từ biệt. Tuyệt vọng và chán nản, anh Tian đã tìm tới cái chết bằng cách uống thuốc trừ sâu. 

Nhưng lúc đó, Jiajia xuất hiện và ngăn cản anh, tiếp thêm động lực sống cho anh. Cũng từ đó,, mọi việc trong gia đình đều do một tay Jiajia đảm đương.

Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của cô bé là xoa bóp chân cho cha. 

Sau đó, bằng cách sử dụng một cần cẩu tự chế, cô bé khéo léo đỡ cha ra khỏi giường và đặt anh lên chiếc xe lăn. Trước khi tới trường, cô bé sẽ giúp cha đánh răng, rửa mặt và ăn sáng đầy đủ.

Những câu chuyện cảm động năm 2018: Bé trai gào khóc xin vào trại trẻ mồ côi, cô gái ôm tro cốt bạn trai chụp ảnh cưới - Ảnh 3.

Tuy mới 6 tuổi, em đã phải lo toan mọi việc lớn nhỏ trong nhà và chăm sóc cho cha.

Đang ở tuổi ăn tuổi chơi, thậm chí có bé ở độ tuổi của Jiajia vẫn cần phải bố mẹ đút ăn cho từng thìa nhưng cô bé này lại có thể quán xuyến được gia đình, chăm sóc bố chu đáo.

1Bức ảnh và câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người không cầm được nước mắt về tình cha con và xót xa cho bé gái khi phải lớn trước tuổi.

Người đàn ông góa vợ mặc váy tham gia sự kiện Ngày của mẹ tại trường con trai

Tại các trường học Thái Lan, vào Ngày của mẹ, các học sinh sẽ dâng một vòng hoa nhỏ để tặng mẹ, thể hiện tình yêu và lòng biết ơn với công lao sinh thành của người mẹ. Thế nhưng, không phải đứa trẻ nào cũng còn mẹ…

Những câu chuyện cảm động năm 2018: Bé trai gào khóc xin vào trại trẻ mồ côi, cô gái ôm tro cốt bạn trai chụp ảnh cưới - Ảnh 4.

Người đàn ông mặc váy tham gia sự kiện Ngày của mẹ tại trường con trai.

Mặc dù góa vợ nhưng anh Chatchai Parn-uthai sống tại tỉnh Kanchanaburi, Thái Lan vẫn muốn 2 con trai được hưởng niềm vui, không thua bạn kém bè trong ngày này. 

Vì vậy, anh đã tới trường tham gia sự kiện cùng các con trong một chiếc váy màu hồng nhạt vô cùng điệu đà và nhận vòng hoa từ hai người con trai.

Anh Chatchai nghẹn lời: “Tôi góa vợ đã lâu và đang nuôi hai đứa con. Tôi có thể làm bất cứ điều gì khiến chúng được vui”. Hành động cực kỳ tình cảm này cho thấy tình yêu mà cha mẹ dành cho con cái vô cùng lớn.

Bé trai 7 tuổi gào khóc xin vào trại trẻ mồ côi để giảm gánh nặng cho bà 

Cậu bé Quách Tử Hào, 7 tuổi, sống cùng ông bà nội và hai đứa con của chú thím tại một ngôi làng hẻo lánh thuộc Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. 

Trước khi chuyển qua sống với ông bà nội, em cũng có một gia đình hạnh phúc, đủ cả bố và mẹ. 

Tuy nhiên, bố Tử Hào bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 9/2017 và chỉ 3 ngày sau khi nhận kết quả, mẹ của em đã bỏ nhà ra đi không một lời từ biệt với toàn bộ số tiền tiết kiệm. 

Sau khoảng 8 tháng chống chọi với bệnh tật, cha của Tử Hào cũng qua đời, bỏ lại em côi cút một mình.

Những câu chuyện cảm động năm 2018: Bé trai gào khóc xin vào trại trẻ mồ côi, cô gái ôm tro cốt bạn trai chụp ảnh cưới - Ảnh 5.

Bé Tử Hào mất cha vì căn bệnh ung thư, mẹ cũng bỏ nhà ra đi cùng với toàn bộ số tiền tiết kiệm.

Để chữa trị cho bố, gia đình Tử Hào đã phải vay mượn khắp nơi, để rồi giờ đây gia đình vốn nghèo khó của em lại phải gánh thêm khoản nợ 200.000 tệ (hơn 670 triệu đồng). 

Để nhanh chóng trả nợ, chú của Tử Hào đã phải đi làm ăn xa, ông bà nội tuy đã 60 tuổi và nuôi dưỡng 3 đứa trẻ nhưng vẫn phải chăn nuôi thêm lợn gà để tăng thu nhập.

Ở nhà, Tử Hào thường chăm sóc các em và đỡ đần ông bà nội một số việc nhà. Mọi việc cứ thế trôi qua cho tới tháng 7 năm nay, khi 2 đứa con của chú bị sốt cao. 

Nghe tin con ốm, chú thím của Tử Hào đã gọi điện thoại về trách mắng ông bà không chăm lo tử tế cho 2 đứa trẻ. 

Tử Hào vô tình nghe được toàn bộ câu chuyện, bèn khóc lóc, cầu xin ông bà gửi em tới trại trẻ mồ côi, để giảm bớt gánh nặng cho ông bà và chăm lo tốt hơn cho 2 em.

Những câu chuyện cảm động năm 2018: Bé trai gào khóc xin vào trại trẻ mồ côi, cô gái ôm tro cốt bạn trai chụp ảnh cưới - Ảnh 6.

Bé muốn được gửi vào trại trẻ mồ côi để giảm gánh nặng cho ông bà nội.

Bà ơi, gửi con đi. Có như vậy ông bà mới không phải vất vả mỗi ngày“. 

Câu nói của Tử Hào nói ra khiến ai cũng chua xót, bởi làm gì có đứa trẻ nào lại muốn rời xa người thân, rời xa gia đình để tới một nơi lạ lẫm cơ chứ.

Cô gái ôm tro cốt bạn trai chụp ảnh cưới

Khi yêu, ai chẳng muốn được cùng người mình yêu đi đến cuối đời, chị Debbie Gerlach và anh Randy Zimmerman cũng vậy. 

Cả hai vốn bên nhau được 6 năm và đã lên lịch tổ chức đám cưới, nhưng thần chết tới và mang anh Randy đi trong một vụ tai nạn xe máy vào tháng 2 vừa qua.Hình bóng anh Randy hiện hữu trong mỗi bức ảnh của chị Debbie.

Dù chồng chưa cưới đã lìa xa cõi đời nhưng chị Debbie vẫn chưa bao giờ quên bóng hình anh, thậm chí chị còn tự mình ôm tro cốt của anh Randy tới sa mạc Tuscan, Arizona, Mỹ, chụp ảnh cưới để rồi chìm sâu vào nỗi đau đó mà chưa biết bao giờ mới thoát ra được. 

Trong mỗi bức ảnh, cô dâu Debbie đều tươi cười rạng rỡ trong bộ váy trắng, tay cầm bó hoa hồng đỏ và bên cạnh đó là bóng hình mờ nhạt của người chị yêu thương. 

Mặc dù bị chia cắt âm dương và Randy đã qua đời một thời gian nhưng tình yêu của chị Debbie vẫn còn nguyên vẹn như ngày nào.

Cụ ông gói sẵn quà Giáng sinh tặng bé gái hàng xóm trong vòng 14 năm trước khi chết

Cách đây 2 năm, anh Owen và chị Caroline Williams đã chuyển đến sống ở Barry, Vale of Glamorgan, Anh. 

Tại đây, họ quen được người hàng xóm tên là Ken Watson (85 tuổi). Tình hàng xóm vẫn luôn mặn nồng cho tới gần đây, cụ Ken đã nhắm mắt xua tay. 

Thế nhưng, món quà cụ để lại cho những người còn sống lại vô giá, khiến ai nấy đều xúc động.

Những câu chuyện cảm động năm 2018: Bé trai gào khóc xin vào trại trẻ mồ côi, cô gái ôm tro cốt bạn trai chụp ảnh cưới - Ảnh 7.

Cụ ông Ken Watson (85 tuổi).

Vào hôm 17/12 vừa qua, khi anh Owen mở cửa nhà ra, anh dường như không thể tin nổi vào mắt mình. 

Bởi trước mặt anh lúc đó là cô con gái của cụ Ken đang nắm chặt một chiếc túi nhựa lớn và anh nghĩ rằng đó là rác cô muốn nhờ anh vứt hộ.

Thế nhưng, trong bao tải đó lại là những món quà Giáng sinh mà ông Ken chuẩn bị cho con gái Cadi 2 tuổi của anh Owen trong vòng 14 năm. 

Những món quà đấy chất chứa biết bao tình cảm của ông Ken dành cho gia đình cũng như dành cho bé Cadi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại