Nhóm cầu thủ tè bậy rồi đổ xuống đầu người khác ở lễ hội đua ngựa nhận kết cục cay đắng

Don Juan |

Không chỉ tự bôi nhọ danh tiếng của mình, Samir Carruthers và James Collins còn phải nhận án phạt cấm tới các trường đua ngựa trong 1 năm tới.

Vụ việc đáng xấu hổ này xảy ra hôm 15/3 vừa qua ở lễ hội đua ngựa Cheltenham Festival. Theo đó, 2 cầu thủ Samir Carruthers và James Collins đã thản nhiên đứng tè bậy ở khu VIP trường đua.

Nhóm cầu thủ tè bậy rồi đổ xuống đầu người khác ở lễ hội đua ngựa nhận kết cục cay đắng - Ảnh 1.

Samir Carruthers và James Collins bị phát hiện tè bậy khi đi xem đua ngựa.

Nhóm cầu thủ tè bậy rồi đổ xuống đầu người khác ở lễ hội đua ngựa nhận kết cục cay đắng - Ảnh 2.

Sau khi "giải quyết" xong vào cốc bia, cầu thủ của Crawley - James Collins thậm chí còn thản nhiên đổ từ ban công xuống tầng dưới, nơi có hàng trăm người vẫn đang tụ tập. 

Hành động của 2 cầu thủ này sau đó bị các phóng viên ở Cheltenham Festival ghi lại và chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.

Nhóm cầu thủ tè bậy rồi đổ xuống đầu người khác ở lễ hội đua ngựa nhận kết cục cay đắng - Ảnh 3.

James Collins chấm chí còn đổ xuống khán đài phía dưới, nơi hàng trăm người đang tụ tập.

Nhóm cầu thủ tè bậy rồi đổ xuống đầu người khác ở lễ hội đua ngựa nhận kết cục cay đắng - Ảnh 4.

Sau vụ việc, cả Samir Carruthers và James Collins đều tỏ thái độ hối hận và thay nhau nói lời xin lỗi công chúng. Tuy nhiên, không vì thế mà bộ đôi này thoát tội. 

Tờ The Sun cho hay Samir Carruthers và James Collins đã bị nhà chức trách cấm đến tất cả các trường đua ngựa ở Vương quốc Anh trong ít nhất là 1 năm. 

Cả 2 có thể kháng cáo, nhưng phải chờ lần lượt 1 năm cho Samir Carruthers và 2 năm đối với trường hợp của James Collins.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại