Nhìn thấy vợ chồng hàng xóm tra hỏi con gái, người mẹ tiến đến thì đứa trẻ nói 1 câu khiến chị bật khóc tại chỗ

Imacho |

Nghe con gái nói, người mẹ đơn thân gần như chết đứng tại chỗ rồi lập tức báo cảnh sát và đệ đơn kiện đứa trẻ hàng xóm.

Vào ngày 3/3 vừa qua, cảnh sát huyện Dân Cần, tỉnh Cam Túc (Trung Quốc) nhận được tin báo của một người phụ nữ họ Trương. 

Theo đó, con gái 6 tuổi của chị bị bé trai hàng xóm 13 tuổi quấy rối tình dục . Gia đình đứa trẻ này đề xuất số tiền bồi thường 5 nghìn NDT (hơn 17 triệu đồng) nhưng chị Trương nhất quyết cự tuyệt.

Nhìn thấy vợ chồng hàng xóm tra hỏi con gái, người mẹ tiến đến thì đứa trẻ nói 1 câu khiến chị bật khóc tại chỗ - Ảnh 1.

Theo lời Trương kể lại, vào ngày hôm xảy ra vụ việc, chị tình cờ bắt gặp 2 vợ chồng hàng xóm la con trai trước khi quay sang con gái chị và hỏi điều gì đó.

Tiến lại gần thì đứa trẻ gọi mẹ và bảo rằng: "Mẹ ơi, anh ấy cởi quần con ra". Nghe đến đây, Trương tin chắc con gái mình bị quấy rối tình dục. Nghĩ đến đây, chị lập tức bật khóc: "Cuộc đời con gái tôi đã bị hủy hoại mất rồi".

Sau đó, Trương báo cáo vụ việc lên cảnh sát nhưng đứa trẻ kia dưới 14 tuổi, theo Luật Bảo vệ vị thành niên không thể xử phạt hình sự. Thay vào đó, cơ quan chức năng đề nghị Trương đệ đơn kiện theo luật dân sự.

Nhìn thấy vợ chồng hàng xóm tra hỏi con gái, người mẹ tiến đến thì đứa trẻ nói 1 câu khiến chị bật khóc tại chỗ - Ảnh 2.

Con trai bị kiện vì tội quấy rối tình dục trẻ em nhưng phụ huynh của đứa trẻ này lại tỏ thái độ khá dửng dưng. Họ đưa ra lời giải thích rằng do con trai đang học môn sinh học về các bộ phận trên cơ thể người rồi cảm thấy tò mò mới có hành vi quấy rồi tình dục bé gái 6 tuổi nhà hàng xóm như vậy.

Đến thời điểm hiện tại, cả hai bên vẫn chưa thống nhất được cách giải quyết.

(Nguồn: hk.on.cc)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại