Nhìn những hình ảnh "cô Tấm tí hon" này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa!

Lynk |

Có con gái như có kho báu trong nhà, nếu ước ao được như bà mẹ dưới đây thì chị em hãy sinh công chúa ngay thôi!

Cô Tấm tí hon khiến các mẹ bỉm phát sốt

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 1.

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 2.

Bà mẹ trẻ khoe con gái nhỏ đảm đang biết nấu ăn ngon khiến chị em ghen tị phát sốt.

“Mâm cơm của gái lớp 5 nhà em. Mình đăng bài này để mẹ nào có con gái thì tự tin lên nhé! Chỉ cần các mẹ kiên trì dạy con là con sẽ làm được hết thôi!

Đừng nghĩ con bé mà không làm được gì, rồi cái gì cũng làm thay con. Con biết nấu ăn cùng mẹ từ năm lớp 1. Nhặt rau, rửa bát, tự úp mì mỗi khi đói từ lớp 2. Đến lớp 3, con có thể nấu cơm canh được rồi. Vậy nên các mẹ đừng nản nhé!

Dạy càng sớm càng tốt, chứ lên cấp 2 học văn hoá nhiều nên sẽ lười lắm. Lúc ấy không còn hứng thú nấu ăn nữa đâu!”.

Đó là đoạn tâm sự “khoe gái rượu” của một mẹ bỉm sữa cực hiện đại và khéo léo ở Hà Nội khiến chị em phát sốt mới đây. Dẹp hết mấy màn khoe chồng, mẹ chồng đi, giờ các mẹ hãy tự tin khoe con gái đảm đang xem nào, đáng yêu hơn gấp mấy lần đấy!

Ai cũng ngạc nhiên trầm trồ khi nhìn thành quả là mâm cơm thịnh soạn đủ chất với 3 món canh, trứng, thịt vô cùng ngon mắt và hấp dẫn. Nhìn qua thì ai cũng nghĩ là cơm cô Tấm nấu chứ gì nữa, chẳng thể ngờ tác giả trổ tài là một “cô Tấm tí hon”.

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 3.

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 4.

Cô bé chưa tới 10 tuổi mà biết sơ chế, nấu cả món thịt mặn...

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 5.

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 6.

... nhặt rau, thái rau...

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 7.

... rồi nấu canh đầy đủ quy trình một cách thành thạo.

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 8.

Và thành quả là mâm cơm thịnh soạn ngon mắt, hấp dẫn vô cùng thế này đây!

Chứng kiến màn khoe con siêu đảm ấy, không ít chị em đã xuýt xoa ghen tị, thầm ước có cô con gái khéo léo tự lập như vậy: “nhỏ xíu mà giỏi quá đi”, “mẹ cháu khéo dạy con thật”, “vừa ngoan, vừa học giỏi lại có tài nấu ăn từ bé, nhất bố mẹ rồi”…

Và tất nhiên, khen xong thì ối mẹ tranh nhau nhận cô bé làm con dâu, “dấm” luôn từ bây giờ không lớn lên lại rơi ngọc quý vào tay nhà khác!

Cuộc sống viên mãn hạnh phúc, sớm nhàn của bà mẹ 8X khéo dạy con

Nếu như chứng kiến cô bé trong ảnh trổ tài khiến chị em xuýt xoa 1 lần, thì gặp gỡ mẹ của bé – chị Thuỳ Anh (35 tuổi) sẽ làm mọi người ngưỡng mộ gấp 10 lần hơn.

Từng là một bà mẹ bỉm sữa chỉ ở nhà chăm con, chị Thuỳ Anh có thời gian để nuôi dạy 2 nhóc theo phương pháp riêng, nên sau này khi bận rộn với nhiều công việc khác nhau, chị rất yên tâm khi 2 bé tự lập làm được mọi thứ.

Bản thân chị cũng là một người phụ nữ đảm đang, độc lập, nên chị không ngại hướng dẫn con gái cùng trải qua những kinh nghiệm cuộc sống thú vị trong chính ngôi nhà của mình, và kết quả đáng nhớ là bữa cơm đầu tiên do chính tay công chúa nhỏ nấu cho chị ăn.

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 9.

Chị Thuỳ Anh - "tác giả" của màn khoe con gái đảm khiến chị em ngưỡng mộ bên con gái rượu và con trai út.

Chị đăng status trên lên không phải để khoe con mình giỏi hơn ai, mà đơn giản chỉ muốn tăng thêm động lực cho các mẹ khác dạy dỗ con từ sớm, đừng ngại con còn nhỏ mà chuyện gì cũng làm hộ:

“2 bé nhà mình 1 đứa lớp 5, 1 đứa lớp 3. Gái lớn biết nấu cơm canh thịt từ lớp 3 cơ, còn giai út thì phụ chị thôi.

Mình nghĩ là tầm tuổi này các con hoàn toàn tiếp thu được sự uốn nắn dạy dỗ, làm việc nhà đơn giản, chứ mình thấy nhiều bé bây giờ đến lấy kem đánh răng bố mẹ cũng làm hộ. Như vậy chỉ khiến các bé thụ động, lười và ỷ lại hơn.

Hồi đầu dạy gái lớn làm bếp, mình cũng bị bà nội bà ngoại mắng nhiều lắm! Ai cũng lo Nhi (tên con gái chị - PV) làm không được, lại đổ vỡ thêm, nhưng mình quyết định vẫn muốn dạy con theo cách riêng.

May mắn là cháu cũng có vẻ thích thú, và thực sự Nhi rất khéo luôn, nấu ăn ngon và đẹp mắt, làm được cả mấy món mặn phức tạp như cuốn chả nem. Ở nhà rảnh rỗi hai mẹ con toàn cùng nhau làm bánh, mứt, thịt bò khô, còn đem bán được cơ (cười)”.

Con gái lớn của chị Thuỳ Anh rất khéo tay, biết làm được cả những món phức tạp khiến bà mẹ trẻ rất tự hào.

Không chỉ khuyến khích con tự học tự làm, chị Thuỳ Anh còn bảo con gái rủ bạn bè đến nhà, thế là một “lớp dạy nấu ăn mini” ra đời trong căn bếp ấm cúng nhà chị, mẹ nào cũng ủng hộ, gửi gắm con cho chị “huấn luyện”.

Bé Nhi nhà chị còn khéo đến mức tự lên mạng học cách làm kem, bim bim, đồ ăn vặt, món nào món nấy đều làm mọi người ngạc nhiên.

Lúc ở nhà trông em Bim, 2 chị em Nhi phân công nhau rửa bát, quét nhà, thậm chí làm nước cam, chanh mang tới chỗ bố mẹ làm việc, khiến chị Thuỳ Anh rất tự hào và xúc động.

Không chỉ vậy, 2 bé sống rất tình cảm và biết quan tâm người khác, ông bà bố mẹ đi vắng là nhắn tin gọi điện hỏi han như người lớn. Mỗi lần có ai đó khen ngợi 2 con, chị đều rất vui và cảm thấy hạnh phúc, còn rất trẻ mà chị đã nhàn nhã hơn nhiều mẹ bỉm khác.

Nhìn những hình ảnh cô Tấm tí hon này, mẹ nào chẳng muốn sinh ngay một nàng công chúa! - Ảnh 11.

Hai "bảo bối" ngoan ngoãn, đáng yêu và đáng tự hào của bà mẹ 8X.

"Sinh con gái đúng là sướng thật (cười). Có bí quyết gì mình cũng truyền hết cho Nhi luôn. Cái cảm giác tới nhà người khác, thấy họ làm bếp mình cũng có thể xắn tay vào làm, không chỉ thành thạo mà còn được họ khen, vui sướng cực kỳ.

Mọi người quý mến con gái làm mẹ cháu cũng thơm lây, thích lắm". Bà mẹ trẻ hoàn toàn hài lòng vì mình lựa chọn phương pháp dạy con đúng đắn, giúp các con có kỹ năng sống từ sớm, biết chăm sóc mình và cả người khác.

Bản thân chị Thuỳ Anh cũng có quan điểm rõ ràng là không ủng hộ suy nghĩ gửi gắm con hoàn toàn cho người giúp việc, hoặc cho con tiếp xúc với công nghệ quá sớm, có thể các bé ham mê sẽ để bố mẹ rảnh rang một lúc.

Nhưng thực tế đó là hành vi không đúng, có hại cho sự phát triển thể chất lẫn trí não, và hơn hết, nó vô tình hình thành lối sống lười biếng cho trẻ.

Có con gái như có kho báu trong nhà, nếu ước ao được như mẹ Thuỳ Anh thì chị em hãy sinh công chúa ngay thôi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại