Nhật ký Fabregas: Phượng Hoàng chưa thấy, vẫn chỉ dán mác... Vàng Anh

Bảo Anh |

13 năm sau khi khiến Sir Alex phải lao vội vào nhà tắm trong tâm trạng vừa giận vừa thẹn, Fabregas đã nhận trách nhiệm và nói lời xin lỗi với vị HLV huyền thoại của Man United.

Guardiola, Xavi và Iniesta đều nhầm

Giống như Hoàng Thùy Linh với lời trần tình liên quan đến nhân vật Vàng Anh dạo nọ, Fabregas đã rất cởi mở về những gì đã xảy ra trong đường hầm sân Old Trafford vào ngày 24/10/2004. Tiền vệ người Tây Ban Nha thừa nhận chính anh là kẻ đã tạo nên thứ gọi là "Pizzagate", hay "Battle of the Buffet" như cách gọi của báo giới Anh.

"Tôi nghe tiếng ồn ào và thắc mắc không chuyện quái gì ngoài đó. Tôi chạy ra xem, tay vẫn cầm miếng pizza ăn dở. Tôi thấy Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown… đang đẩy nhau. Tôi muốn tham gia nhưng không biết theo cách nào, thế là tôi ném thứ đang có trên tay", Fabregas kể trong chương trình "A League of Their Own" mới đây.

Fabregas nói anh không hề muốn thấy Sir Alex phải đi rửa mặt và thay bộ vest lấm lem nước sốt. Mục tiêu của ngôi sao hiện thi đấu cho Chelsea là các cầu thủ Man United, những người đã cắt đứt chuỗi trận bất bại diệu kỳ của Arsenal.

Và như thể đã có một sự trừng phạt vô hình, Fabregas từ đó đến tận bây giờ cũng chưa thể hóa Phượng Hoàng oai dũng mà vẫn chỉ là một Vàng Anh tiều tụy trong sự tiếc nuối của những người từng kỳ vọng rất nhiều vào cựu thần đồng đến từ Barcelona.

Nhật ký Fabregas: Phượng Hoàng chưa thấy, vẫn chỉ dán mác... Vàng Anh - Ảnh 1.

Người Barca từng kì vọng Cesc Fabregas sẽ là người thay thế Iniesta nhưng điều ấy mãi không trở thành sự thật.

Có một điển tích rất thú vị về đội bóng quê hương của Fabregas. Hồi còn là cầu thủ, Pep Guardiola chợt nhìn thấy chàng trai trẻ Xavi chơi bóng và tự nhủ: "Có ngày cậu ta sẽ chiếm chỗ mình". Một thời gian sau, Guardiola và Xavi nhìn thấy Iniesta. Guardiola bảo Xavi: "Thằng nhóc này sẽ khiến tôi và cậu phải ra rìa".

Khi Fabregas xuất hiện tại lò La Masia, cả 3 thần tượng của Barca cùng nín thở theo dõi. Nhưng đến tận khi Fabregas đã bước sang tuổi 30, đoạn cuối sự nghiệp cầu thủ, cái điều mà Guardiola và hai đệ tử chân truyền từng chắc mẩm vẫn không trở thành hiện thực.

"Vốn tự có" bị bỏ phí

7 năm sau vụ "Pizzagate", Fabregas chiay tay Arsenal để trở về Barca. Tại Nou Camp, Fabregas không những không thể cạnh tranh với Xavi và Iniesta, mà còn bị cả đàn em Busquets qua mặt. Sau 3 mùa giải "lúc hót lúc không", chú chim Vàng Anh tội nghiệp đành vỗ cánh tới xứ sương mù một lần nữa, định làm lại cuộc đời tại Chelsea.

Trong một môi trường khác, mọi chuyện vẫn vậy. Dù luôn được đánh giá cao ở khả năng đọc trận đấu và tạo ra những đường chuyền hiểm hóc, Fabregas - dẫn đầu Premier League về số pha kiến tạo (36) trong 3 mùa gần nhất - lại không có được sự ổn định. Mùa trước, HLV Conte thường xuyên nhốt Fabregas vào khu vực dành cho cầu thủ dự bị.

Mùa này, cơ hội có vẻ mở ra cho Fabregas khi Chelsea bán Nemanja Matic sang Man United. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tiemoue Bakayoko và Danny Drinkwater rất có thể sẽ lại tước đi cơ hội vào sân của cầu thủ đeo áo số 4.

Nhật ký Fabregas: Phượng Hoàng chưa thấy, vẫn chỉ dán mác... Vàng Anh - Ảnh 2.

Cesc Fabregas trận được trận không ở Chelsea.

"Fabregas đang ở trên sân đấy à?", một CĐV có nickname là MaxBalfour thể hiện sự bực dọc với màn thể hiện của "con Phượng Hoàng tưởng tượng" ở trận thua Man City cuối tuần trước. Fabregas là thế, anh có thể là cầu thủ hay nhất ở trận đấu trước và hoàn toàn vô dụng ở lần vào sân tiếp theo.

Không như Hoàng Thùy Linh từng bị vùi trong "đống tro tàn" và nuôi ý chí vượt lên, Fabregas đến nay chưa gặp biến cố khủng khiếp nào nên tính cách có phần hời hợt.

Hoàng Thùy Linh phải đợi đến 19 tuổi mới được biết đến rộng rãi tại Việt Nam, Fabregas đã nổi tiếng từ lúc mới 16 tuổi và 177 ngày, sau khi trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu cho đội 1 của Arsenal ở trận gặp Rotherham United tại League Cup.

Được tung hô từ quá sớm, Fabregas dẫu không hư nhưng cũng chẳng tận dụng được "vốn tự có" để trở nên vĩ đại. Ít hơn 1 tuổi, Hoang Thùy Linh đã có đủ dữ kiện để ra tự truyện. Còn Fabregas vẫn chưa có trải nghiệm gây tò mò nào ngoại trừ một màn ném pizza nông nổi, bốc đồng.

Nhật ký hay tự truyện Fabregas, nếu có, hẳn sẽ không bán chạy bằng Hoàng Thùy Linh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại