[Nhật ký Blouse trắng] “Hôm nay tôi hỏi ngày kinh của vợ anh, không hỏi ngày kinh của anh”

BS Nhàn Lê |

Tên của thai phụ cũng không tự nói được phải nhờ đến chồng, ngày kinh cũng quên phải để chồng nhớ hộ...

LTS: "Nhật ký Blouse trắng" là tuyến bài ghi lại những câu chuyện, cảm xúc, suy tư của những nhân viên y tế, giúp độc giả hiểu hơn về những người ngày đêm tận tuỵ chăm sóc sức khoẻ cho người dân. BBT hân hạnh giới thiệu!

Bài 1: Tâm sự của bác sĩ 2 lần liên tiếp bị chỉ mặt chửi vô đạo đức

Bài 2: Khi người bệnh khiến bác sĩ "cắn lưỡi"

Bài 3: Khi tôi bỏ lại một người già nằm khóc rấm rứt trên ghế sofa...

Bài 4: Chiếc Lexus ES 300 và bàn tay của cô thợ giũa móng người ViệtMột hôm, tôi đi khám bệnh phòng.

Bài 5: Câu chuyện rất ngắn về Maggie - một người chuyển giới

Bài 6: "Người bệnh thân thiết của bác sĩ đã nhảy lầu vào nửa đêm qua"

Như các bạn đã biết, mặc dù mình biết mười mươi tên bệnh nhân, bệnh gì, đã nằm bao lâu... nhưng nguyên tắc là mỗi lần khám hay làm thủ thuật đều phải hỏi lại tên tuổi của người bệnh, vì vẫn có khả năng nhầm lẫn, mà nhầm lẫn trong y tế thì cực tai hại.

Tôi hỏi:

- Em tên gì?

Cô sản phụ véo von với ông chồng đang đứng ngoài hành lang:

- Anh ơi, BS hỏi tên em là gì này!

- Ủa em, tên em mà cũng phải hỏi chồng nữa hả? Nói cho chị đi chứ hỏi chồng làm gì?

Mấy cô chờ khám xung quanh ùa vào:

- Tên chị là gì thì nói cho BS biết đi chứ gọi chồng làm gì, đang giờ khám bệnh phụ nữ kia mà, tên mình mà cũng không biết nữa hả?

Cô sản phụ độc đáo vẫn cương quyết không tự nói tên. Ông chồng phải chạy vào để trao đổi với BS.

Có thể các bạn không tin nhưng chuyện này là có thật. Và nó diễn ra ở giữa thành phố Sài Gòn nhé.

***

[Nhật ký Blouse trắng] “Hôm nay tôi hỏi ngày kinh của vợ anh, không hỏi ngày kinh của anh” - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Một cô khác, trễ kinh vào khám.

Mình hỏi:

- Kinh chót của em là ngày nào?

- Dạ, 15.

Anh chồng đứng chờ vợ khám nói vào:

- Ngày 2 mà em, đâu phải 15!

Tôi hỏi lại lần nữa.

Chồng ngày 2, vợ 15.... Cãi qua cãi lại.

Mình chốt:

- Tóm lại là hôm nay tôi hỏi ngày kinh của vợ anh, không phải ngày kinh của anh. Khi nào cần thì tôi sẽ lấy thông tin về ngày kinh của anh.

Chồng vẫn không chịu:

- Ngày 2 nhé BS, không phải ngày 15 đâu, vợ em là chúa hay quên!

******

[Nhật ký Blouse trắng] “Hôm nay tôi hỏi ngày kinh của vợ anh, không hỏi ngày kinh của anh” - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Hai vợ chồng dắt nhau vào sinh. Tuyến trước siêu âm thai 3.800 gr... đến bệnh viện siêu âm lại là 3.600 gr.

Ông chồng hoảng hốt, chạy đi chạy lại:

- BS, sao vậy? Mới hồi nãy siêu âm còn 3 ký 8, giờ còn 3 ký 6, siêu âm sao mà con em nó teo đi 2 lạng rồi?

- Không phải con anh bị teo đâu, anh đừng có hoảng hốt như thế. Siêu âm chỉ là ước lượng thôi chứ không phải chính xác tuyệt đối, chỉ có sinh ra rồi đem lên cân thì mới chính xác thôi, còn tất cả các biện pháp khác đều chỉ mang tính chất ước lượng. Cho nên có thể sẽ có sai số. Hai máy khác nhau, được đo bởi 2 BS khác nhau thì sai số như vậy là chấp nhận được

- Vậy hả, làm em hết hồn!

Ôi bệnh nhân của tôi, nhiều khi vui thật, mà cũng lắm phen cười ra nước mắt!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại