Nhan sắc nữ sinh ở ngôi trường "ít nữ nhưng chất"

Công Tuấn |

Sau khi ngắm loạt ảnh của tân Hoa khôi ĐH Xây dựng – Nguyễn Trịnh Việt Trinh, chắc chắn bạn sẽ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của nữ sinh từ ngôi trường “lắm trai hiếm gái” này.

Trở thành Tân hoa khôi tại đêm chung kết Duyên dáng Xây dựng 2016, Việt Trinh hiện đang là cái tên được sinh viên trường ĐH Xây dựng nói riêng, và sinh viên Hà Nội nói chung tìm kiếm nhiều nhất trên mạng xã hội trong những ngày qua.

Họ và tên: Nguyễn Trịnh Việt Trinh

Năm sinh: 1996

Quê quán: Hà Tĩnh

Sinh viên lớp 60Th2 - Khoa Công nghệ thông tin - ĐH Xây dựng

Là thành viên Câu lạc bộ âm nhạc TCM, thành viên đội Tình nguyện Khoa công nghệ thông tin

Chúc mừng bạn đã trở thành tân hoa khôi của ĐH Xây Dựng! Bạn có thể bật mí cho mọi người được biết lý do tại sao bạn lại chọn thi ĐH Xây dựng?

Năm trước, mình học tại trường Đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, tuy nhiên mình quyết định thi lại vì muốn học một ngành nghề khác và ngoại ngữ sẽ là cái phụ để giúp đỡ cho công việc của mình sau này.

Thi vào ĐH Xây dựng là cái duyên, mình có anh học Xây dựng và giới thiệu cho mình. Cảm thấy môi trường học tập khá ấn tượng và thú vị nên mình xin bố mẹ thi vào Xây dựng luôn.

Lúc đầu cũng hơi bỡ ngỡ, thậm chí lo lắng rằng mình sẽ càng "men" hơn vì học trong môi trường toàn con trai, nhưng đến thời điểm hiện tại thì hoàn toàn ngược lại.


Vẻ đẹp rạng rỡ của tân hoa khôi trường ĐH Xây dựng.

Vẻ đẹp rạng rỡ của tân hoa khôi trường ĐH Xây dựng.

Đăng quang cuộc thi Duyên dáng Xây dựng, cảm xúc của Việt Trinh lúc này thế nào?

Đến giờ phút này, mình vẫn cảm thấy thật sự bất ngờ và hạnh phúc. Đây chắc chắn sẽ là nguồn khích lệ, cổ vũ tinh thần rất lớn để mình nỗ lực, phấn đấu cho chặng đường sau.

Điều gì đã đưa bạn đến với cuộc thi Duyên dáng Xây dựng năm nay?

Mình tham gia Duyên dáng Xây dựng vì muốn khẳng định bản thân, đồng thời muốn cho sinh viên các trường khác thấy rằng, con gái Xây dựng “ít nhưng chất”. Ngoài ra, cuộc thi này cũng là mốc đánh dấu cho tuổi 20 vừa đến của mình.


Con gái Xây dựng xinh và duyên dáng lắm nhé!

Con gái Xây dựng xinh và duyên dáng lắm nhé!

Trước cuộc thi, bạn có từng nghĩ mình sẽ đạt được ngôi vị cao nhất không?

Mình không hề nghĩ sẽ đạt được ngôi vị cao nhất trong đêm chung kết. Mình nhìn thấy nhiều bạn nữ sinh ĐH Xây dựng rất tài năng và duyên dáng, thêm vào đó chưa bao giờ mình đi thi một cuộc thi lớn về sắc đẹp nên có phần thiếu tự tin.

Mình chỉ biết hành động, cố gắng hết khả năng của mình và vượt qua những khó khăn.

Trong suốt hành trình đến với cuộc thi, có kỉ niệm thú vị nào mà bạn nhớ nhất?

Lúc thi phần chụp ảnh, mình cứ phải chạy chân đất liên tục vì không thể đi giày cao gót được lâu như các bạn khác.

Ngoài ra, lúc tập đi catwalk mình còn bị thầy hướng dẫn “bẻ” hai bả vai ra bởi lưng mình hơi còng, chưa thực sự toát lên thần thái lúc trình diễn. Cũng nhờ sự hướng dẫn tận tình ấy mà mình đã làm tốt trong đêm chung kết.


Việt Trinh trong đêm chung kết Duyên dáng Xây dựng 2016.

Việt Trinh trong đêm chung kết Duyên dáng Xây dựng 2016.

Dự định trong tương lai của bạn là gì?

Sau danh hiệu Hoa khôi này, mình muốn cố gắng học thật tốt để sao cho xứng đáng với danh hiệu, muốn cân bằng thật hợp lý giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa. Từ bây giờ, những dự định khác sẽ đặt sau thành công của sự nghiệp học hành.

Ngoài lề một chút, bạn nghĩ gì về con gái Xây dựng?

Con gái Xây dựng nhìn bên ngoài thì mạnh mẽ, cá tính, đấy "men lỳ" nhưng bên trong lại rất sâu sắc, tình cảm và hiền hậu.

Một ngôi trường với số lượng con trai rất khủng, “len lỏi” trong đó là những cô gái với số lượng hiếm hoi thì họ chính là những bông hoa đẹp nhất, đáng trân trọng nhất trong ngôi trường “xi măng, sắt đá” này.

Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại