Nhận hai "cú tát" tối mặt, Man United tiếc nuối trong ngày Pogba, Lukaku "diễn trò hề"

Ngô Trà |

Đã đến lúc người hâm mộ Man United chẳng biết phải làm gì với Pogba nữa rồi. Bởi chẳng ai hiểu anh làm cái quái gì trên sân nữa rồi.

Chỉ mất đúng có 7 phút để Quỷ đỏ nhận hai "cái tát" đến tối tăm mặt mũi trên sân St. Mary's, trong ngày Mourinho tung ra sân hàng thủ đầy lạ lẫm, với 3 trung vệ gồm Matic, Phil Jones và McTominay.

Phút 13, sau màn bay lượn tung tăng trước hàng thủ đông nhưng cực kỳ thụ động của Man United, Obafemi kiến tạo cho Armstrong tung cú sút góc hẹp "như búa bổ" hạ gục David de Gea, đưa Southampton vươn lên dẫn trước.

Bảy phút sau, đến lượt Cedric Soares tung cú sút phạt chân phải cực đẹp đưa bóng đi vòng vào góc gần, nâng tỷ số lên 2-0 trong nỗ lực bay người tuyệt vọng của thủ thành người Tây Ban Nha.

Nhận hai cú tát tối mặt, Man United tiếc nuối trong ngày Pogba, Lukaku diễn trò hề - Ảnh 2.

David de Gea bay người trong tuyệt vọng sau cú sút phạt "thần sầu" của Cedric Soares.

Nhưng với sự xuất sắc của Rashford, Man United cũng chỉ cần có 6 phút để gỡ lại 2 bàn trước khi hiệp đấu đầu tiên kết thúc.

Nếu như bàn thắng đầu tiên đến từ pha đi bóng khôn khéo của Rashford, thu hút toàn bộ sự chú ý của hàng thủ Southampton trước khi chuyền bóng "dọn cỗ" cho Lukaku tung cú sút chân trái hạ gục thủ thành Alex McCarthy, thì bàn thắng thứ hai đến từ nỗ lực chuyền bóng từ sát đường biên ngang vào cho Herrera đánh gót ghi bàn đẹp mắt gỡ hòa cho Man United.

Những tưởng hai bàn thắng ấy sẽ làm tiền đề cho một màn lội ngược dòng đẹp mắt, như cái cách mà Quỷ đỏ quá quen thuộc ở mùa giải này, thì đột nhiên hiệp hai trận đấu, người ta lại được chứng kiến một Man United chơi vật vờ kinh khủng, dù cho tung cả Martial, Jesse Lingard lẫn sao trẻ Dalot vào sân.

Nhận hai cú tát tối mặt, Man United tiếc nuối trong ngày Pogba, Lukaku diễn trò hề - Ảnh 3.

Ngoại trừ bàn thắng rút ngắn tỷ số, Lukaku có một trận đấu đáng thất vọng.

Tâm điểm của sự chán chường là một Pogba thi đấu như thể đang dằn dỗi ai đấy. Vẫn những pha cầm bóng thong thả, cài người, rê dắt luẩn quẩn trong khi Man United cần chơi tốc độ để tìm kiếm bàn thắng. Thậm chí tiền vệ người Pháp còn nổi nóng với cả... trọng tài, sau khi đó bóng trúng chân ông, và ngay sau đó là một màn mất bóng ngớ ngẩn, khi đột nhiên gẩy bóng vào chân đội bạn, khiến cầu thủ đoạt được bóng cũng sửng sốt.

Pogba đã thế, Lukaku cũng chẳng chịu kém phần. Trong pha đỡ bóng cực kỳ thoải mái khi chẳng có đối thủ tranh chấp, chân sút này tự nhiên... giẫm vào bóng, ngã vật ra và bị đau luôn.

Hòa Southampton, Man United lọ mọ với vị trí thứ 7 đầy tủi hổ, kém "gã hàng xóm ồn ào" Man City đến 16 điểm, và vẫn giữ được hiệu số bàn thắng -1 đầy ám ảnh. Một mùa giải thất bát hiển hiện trước mắt, dẫu cho cuộc đua mới chỉ khởi đi được có 1/3.

Tỷ số: Southampton 2-2 Man United

Đội hình thi đấu

Southampton: McCarthy; Yoshida, Vestergaard, Stephens; Valery, Hojbjerg, Lemina (Davis 90'), Armstrong, Soares; Redmond, Obafemi (Gabbiadini 61')

Man United: De Gea; Young, McTominay, Jones, Shaw (Dalot 72'); Herrera, Matic, Fellaini, Pogba; Rashford (Martial 77'), Lukaku (Lingard 86')

Ghi bàn

Southampton: Armstrong (13'), Cedric (20')

Man United: Lukaku (33'), Herrera (39')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại