Nhận định vội sau 45 phút "xem giò", Sir Alex khiến Man United bỏ lỡ một siêu sao

Triệu Mẫn |

Dẫu sao, với những thành công đã đạt được trong sự nghiệp, Ribery cũng chẳng phải buồn khi biết Sir Alex từng bỏ qua mình chỉ sau 45 phút "xem giò".

Theo Daily Mail, Sir Alex Ferguson chỉ mất 45 phút theo dõi và quyết định không đưa Franck Ribery đến Old Trafford. Chuyện là năm 2006, Man United cần một cầu thủ chạy cánh xuất sắc. Sau nhiều chọn lựa, ngài "Máy sấy tóc" dự khán trận đấu có cầu thủ người Pháp để xem và quyết định lần cuối.

Trận đấu đó diễn ra vào năm 2006 giữa Marseille và Bolton ở UEFA Cup (tiền thân của Europa League). Sir Alex ngồi cùng người bạn thân Alastair Campbell trên khán đài.

Sau này, Alastair Campbell tiết lộ: "Alex đã xem xét Ribery rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên chỉ sau hiệp 1, ông ấy đã quyết định không đưa cầu thủ chạy cánh Marseille vào trong kế hoạch của Man United. Cậu ấy không đủ khả năng khoác áo Quỷ đỏ".

Nhận định vội sau 45 phút xem giò, Sir Alex khiến Man United bỏ lỡ một siêu sao - Ảnh 1.

Ribery không đủ mạnh để khoác áo Man United?

Ribery sau đó tiếp tục khoác áo Merseille trước khi gia nhập Bayern Munich vào năm 2007. Từ đó đến nay, anh đã giành rất nhiều danh hiệu cùng Hùm xám như 7 cúp vô địch Bundesliga cùng 1 lần lên ngôi ở Champions League năm 2013.

Không chỉ nói đến chuyện Sir Alex "đánh giá thấp" Ribery, Campbell còn đề cập đến mối quan hệ căng thẳng giữa vị chiến lược gia người Scotland và đội trưởng Roy Keane:

"Ông ấy cảm thấy Keane rất có tiềm năng song trong con người cầu thủ này cũng có sẵn một con quỷ chỉ chờ ngày hiện ra thôi. Alex khó tính và không thích ai hết trừ khi người ta đạt được các tiêu chuẩn mà ông đặt ra.

Tôi đã từng nói với Alex rằng: "Roy Keane là cầu thủ thông minh nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông. Cậu ta cũng có thể trở thành một HLV hàng đầu đấy chứ". Tuy nhiên Alex đã đáp lại rằng: "Sai rồi, tôi thấy có gì đó không đúng ở đây".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại