Nhận diện “người vận chuyển”

BẢO HÀ |

Quảng Trị là một trong những địa bàn được tội phạm ma túy chọn làm “cửa ngõ” tuồn ma túy vào Việt Nam rồi chuyển đi các địa bàn khác. Năm 2018, các lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ 120 đối tượng tội phạm liên quan đến ma túy, thu giữ hơn 22 bánh heroin, hơn 595.000 viên ma túy tổng hợp (MTTH), khoảng 22,5kg ma túy “đá”, 28 kg cần sa và hàng ngàn gam MTTH dạng khác...

Riêng đầu tháng 1-2019, lực lượng BĐBP Quảng Trị đã bắt giữ vụ vận chuyển 94.000 viên MTTH sau hành trình theo dõi, phá án xuyên biên giới. Những con số khủng khiếp đó phản ánh tình hình tội phạm ma túy ngày càng phức tạp, trong đó thủ đoạn lôi kéo, lợi dụng nhiều thanh, thiếu niên trở thành “người vận chuyển”.

CUỐN VÀO VÒNG XOÁY

Còn nhớ vào trung tuần tháng 10-2018, thông tin Đào Duy Khánh (1984) bị BĐBP Quảng Trị bắt giữ tại Làng Vây, xã Tân Long (H. Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội ma túy khiến cả làng Tam Hiệp, xã Cam Thủy (H. Cam Lộ, Quảng Trị) bàng hoàng.

Nhiều người ở H. Cam Lộ không tin nổi địa bàn lại có 1 đối tượng ma túy rất liều lĩnh. “Người vận chuyển” này có đặc điểm gì lạ khiến nhiều người ngỡ ngàng đến vậy?

Điều đầu tiên, Khánh không giống như nhiều “người vận chuyển” khác, Khánh không sử dụng chất cấm này. Thậm chí, mấy năm gần đây, Khánh gần như “quy ẩn”, tỏ ra tu tỉnh chuộc lại lỗi lầm gây ra trong quá khứ. Được biết, Khánh từng phạm tội “Giết người” trong một vụ án xảy ra vào năm 2005.

Theo hồ sơ vụ án, tối 4-2-2005, Khánh cùng bạn chạy xe máy đi chơi trên đường Xuyên Á thì gặp anh Lê Nhật Th. (trú xã Cam Thành, H. Cam Lộ). Do Th. biết Khánh nên đón xe máy nhờ chở lên nhà mình nhưng Khánh từ chối nên đôi bên xảy ra cự cãi.

Bực tức vì bị Th. “chặn đường” nên khi Khánh gặp Trần Việt Dũng (1983, bạn trú cùng xã) liền xúi Dũng đánh anh Th. Dù không quen biết, mâu thuẫn gì với anh Th. nhưng nghe Khánh nói, Dũng nổi thói côn đồ, xông vào đuổi đánh anh Th.

Quá trình tấn công nạn nhân, Dũng rút dao bấm trong túi ra đâm nhiều nhát vào ngực anh Th. và tiếp tục truy sát nạn nhân đến chết. Vụ án đã được TAND tỉnh Quảng Trị đưa ra xét xử, tuyên phạt bị cáo Dũng án chung thân, bị cáo Khánh 14 năm tù cùng về tội “Giết người”.

Đến tháng 5-2015, Khánh chấp hành xong bản án và trở về địa phương rồi bị TNGT nặng, mất nhiều thời gian điều trị và phục hồi sức khỏe. Gần như từ khi ra tù, Khánh chỉ ở nhà hoặc quanh quẩn làng quê.

Thoạt nhìn vào cuộc sống bình lặng của Khánh, nhiều người tin tưởng thanh niên này đã thức tỉnh, hoàn lương. Tuy nhiên, những lần cà-phê, thi thoảng đi chơi, có kẻ nắm rõ hoàn cảnh Khánh, lân la móc nối để thanh niên này tham gia hoạt động tội phạm ma túy.

Quá trình điều tra cho thấy, Khánh được 1 người thuê lên khu vực biên giới Hướng Hóa đưa ma túy về TP Đông Hà (Quảng Trị) với số tiền công vận chuyển rất hậu nên Khánh đồng ý.

Khoảng 21 giờ 30 ngày 13-10-2018, Khánh chạy xe máy BKS 59P1-50757 thồ 1.600 viên MTTH đến Km73 QL9 (đoạn thuộc Làng Vây) thì bị lực lượng BĐBP Quảng Trị bắt quả tang.

Quá trình đấu tranh, trước nghiệp vụ sắc bén của điều tra viên, Khánh dần trút bỏ sự bất cần, thành khẩn khai báo nhưng sực tỉnh thì đã muộn màng, khi biết sai vẫn dấn chân vào con đường gieo rắc ma túy, gây hệ lụy nặng nề cho gia đình, xã hội và hủy hoại bản thân mình.

ĐÁNH ĐỔI TUỔI THANH XUÂN

Một “người vận chuyển” khác cũng đã trả giá đắt khi nghe theo những đối tượng buôn ma túy khi vừa bước qua tuổi 17. Đó là Nguyễn Thị Thảo Ly (sinh tháng 6-2001), trú xã Vĩnh Tân, H. Vĩnh Linh (Quảng Trị).

Ly là con út trong gia đình có 3 chị em và chỉ học đến lớp 10 thì nghỉ để đi học nghề làm tóc tại TP Đông Hà (Quảng Trị) từ sau Tết 2018. Trong thời gian học nghề tại TP Đông Hà, Ly quen với một thanh niên tên Một (24 tuổi) và được thanh niên này quan tâm tận tình.

Sau vài tháng quen thân, cuối tháng 6-2018, Một đưa Ly ra H. Lệ Thủy (Quảng Bình) thuê nhà nghỉ ở rồi nhờ Ly lên xã biên giới Tân Thành (H. Hướng Hóa) vận chuyển hàng cho 1 người tên là Say (30 tuổi, Quảng Bình)

Tại đây, việc của Ly là cầm tiền của Say rồi vượt sông Sê Pôn sang phía bên kia biên giới trao tiền, nhận hàng trở lại bên này sông. Mỗi lần như thế, Ly đều nhận bọc nilon màu đen cộm lên nhiều viên nhỏ dạng nén và Ly thừa biết đó là ma túy.

Ly vận chuyển trót lọt 2 lần và được Say cho ĐTDĐ Iphone cùng 2 triệu đồng. Đến trung tuần tháng 7-2018, Ly tiếp tục “gùi hàng” cho Say, lần này có tổng cộng 21 gói MTTH.

Sau khi vượt sông Sê Pôn nhận hàng rồi quay về lại bên đó Yên Thành (xã Tân Thành) thì bị lực lượng BĐBP Quảng Trị ập đến bắt quả tang. Tổng số ma túy Ly vận chuyển lần này hơn 4.100 viên hồng phiến.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm vào 15-2-2019, bị cáo Ly tiếp tục khẳng định chỉ biết vận chuyển ma túy khi bị bắt. Điều đáng nói, Ly vẫn tỏ ra ngoan cố và ra sức bảo vệ Một và Say, vẫn khai 2 lần chuyển hàng trước không biết là ma túy.

Tuy nhiên, HĐXX đã kiên trì phân tích để giúp Ly nhận diện được toàn cảnh hành trình lạc lối của mình từ việc được các đối tượng thuê nhà nghỉ nuôi ăn, ở, cho quà, cho tiền tiêu xài...

“Khi bị cáo bị bắt, có thấy Say và những “người quen” ở quanh đó không?”, thẩm phán nhấn mạnh. Vừa nghe xong câu hỏi này, Ly bỗng bật khóc và trả lời trong uất nghẹn: “Dạ không thấy ai”.

Không thể bao che, không thể phủ nhận điều đau đớn mình bị lợi dụng cho việc phạm tội chứ không phải tình bạn tốt đẹp gì, Ly đã thành khẩn, thừa nhận biết việc vận chuyển hàng là ma túy, biết sai vẫn làm. 12 năm tù là mức án dành cho bị cáo Ly về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Nghe chủ tọa phiên tòa tuyên án, bị cáo Ly khóc òa. Tuổi thanh xuân sẽ không đợi thiếu nữ dại dột này nữa...!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại