Nhân chứng kể lại vụ chồng cầm rìu chém vợ rồi tự thiêu ở Sài Gòn

Viết Dũng - Như Ý |

Ngày 12/4, Công an quận Tân Bình cho biết, đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra vụ án chồng dùng rìu chém vợ rồi tưới xăng tự thiêu ở hẻm 536 đường Âu Cơ vào ngày 9/4.

Để tìm hiểu sâu hơn sự việc,  PV đã tìm đến hiện trường để gặp gỡ các nhân chứng.

Bà Thảo, một người dân sinh sống ở đây cho biết, hai vợ chồng trong vụ án là anh Văn Đức Hàn (SN 1994) và vợ là Đinh Thị Diễm Hồng (SN 1999).

"Hai vợ chồng đó quê ở Ninh Thuận, thuê trọ ở đây được khoảng 4 tháng và có một đứa con trai 2 tuổi. Thời gian trước thì hai vợ chồng sống rất hiền lành, hòa nhã với mọi người, không hiểu sao gần đây hay cãi vã. Nhưng không ngờ mâu thuẫn của họ bị đẩy đến mức chồng dùng rìu chém vợ rồi tự thiêu.", bà Thảo nói.

Nhân chứng kể lại vụ chồng cầm rìu chém vợ rồi tự thiêu ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Khu trọ nơi xảy ra sự việc.

Theo bà Thảo, khoảng 12h ngày 9/4, bà đang bán hàng thì thấy vợ chồng anh Hàn và chị Hồng ngồi bên quán nước đối diện xảy ra mâu thuẫn.

Người chồng cứ đi qua đi lại rồi lớn tiếng chửi bới, trong khi đó vợ im lặng cúi mặt xuống đất. Bà Hồng tưởng vợ chồng này chỉ mâu thuẫn nhỏ rồi hết thì bỗng nhiên người vợ la hét dữ dội rồi chạy, còn chồng thì vác rìu đuổi theo sau dọa chém.

Người vợ vừa chạy vừa kêu cứu được vài tiếng thì bị chồng đuổi kịp dùng rìu chém liên tiếp vào người cho đến khi ngã gục xuống đường.

"Tôi không biết mâu thuẫn như thế nào mà Hàn ra tay dã man như vậy. Mỗi khi nhớ lại chân tay tôi vẫn run lẩy bẩy, nỗi hết da gà. Nguyên cả ngày hôm đó gia đình tôi ám ảnh, ăn cơm không không nỗi, tối ngủ không yên khi nhớ về sự việc " bà Thảo run run.

Ông Hoàng, một người dân sống trong hẻm 536 cũng bàng hoàng kể lại: "Tôi tưởng cướp giật gì đó nên chạy ra ngoài. Lúc này, tôi thấy Hàn dùng rìu chém vợ nhiều nhát! Sau đó, nó lấy chai xăng tưới lên người rồi châm lửa đốt. Lửa cháy lớn bén vào người nó la hét mà sợ".

Nhân chứng kể lại vụ chồng cầm rìu chém vợ rồi tự thiêu ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Ông Hoàng kể lại vụ việc.

Theo lời ông Hoàng, mọi người đã dùng nước dập lửa rồi đưa hai vợ chồng lên một chiếc xe ba gác chở đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời trình báo công an.

Trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, bệnh nhân Hồng nhập viện trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, vết thương có ở đầu, mắt trái, bả vai trái, cẳng tay trái, mu bàn tay trái.

Đặc biệt vết thương vùng thái dương đỉnh phải, dập não xuất huyết đỉnh phải… 

Sau khi được cấp cứu và điều trị, bệnh nhân Hồng đã tỉnh, tiếp xúc tốt, không còn đau đầu hay nôn ói. Dự kiến sẽ cho bệnh nhân Hồng xuất viện về bệnh viện tỉnh tiếp tục theo dõi và điều trị những vết thương nhỏ, ít nghiêm trọng khác.

Riêng bệnh nhân Hàn là người chồng nhập viện trong tình trạng tỉnh nhưng không đo được huyết áp, bị phỏng xăng 52%, độ 2 - 3, trong đó 26% độ sâu. Sau khi được cấp cứu bệnh nhân đã tỉnh táo, thở qua nội khí quản nhưng tiên lượng nặng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại