Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Yêu Vũ Hạnh Nguyên sau 3 lần gặp mặt

Thảo Nguyên |

"Khi tình yêu đã tròn 1 năm, tôi có thể nói rằng sự rung động và tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau ngay từ phút đầu tiên không hề là sai lầm", nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường chia sẻ.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, sẽ không ai tin, Nguyễn Đức Cường có thể yêu một cô gái chỉ sau 3 lần gặp mặt. Nhưng vị nhạc sĩ Nồng nàn Hà Nội khẳng định tình yêu "sét đánh" giữa anh và Vũ Hạnh Nguyên không phải sự bồng bột.

"Ở bên tôi, Vũ Hạnh Nguyên hoàn toàn là phụ nữ"

Nhiều người khá tò mò khi biết anh và Vũ Hạnh Nguyên yêu nhau chỉ sau 3 ngày gặp mặt?

Thực ra, chỉ sau lần hẹn đầu tiên, khi vừa nhìn thấy nhau chúng tôi đã thích nhau rồi. Đúng như Hạnh Nguyên đã nói, đó thực sự là "tình yêu sét đánh". Sau những phút rung động ban đầu đó, chúng tôi dành nhiều thời gian để tìm hiểu và yêu nhau.

Đến bây giờ, khi tình yêu đã tròn 1 năm, sự tìm hiểu cũng đủ kỹ càng, tôi có thể nói rằng sự rung động và tình cảm mà chúng tôi dành cho nhau ngay từ phút đầu tiên không hề là sai lầm.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Yêu Vũ Hạnh Nguyên sau 3 lần gặp mặt - Ảnh 1.

Nguyễn Đức Cường thừa nhận anh thích Vũ Hạnh Nguyên từ lần đầu gặp mặt.

Điều gì ở Vũ Hạnh Nguyên khiến anh "bị sét đánh" như vậy?

Hạnh Nguyên là 1 cô gái bộc trực, thẳng tính, yêu ghét rõ ràng. Cách trò chuyện của cô ấy cũng rất thẳng thắn. Tôi thích điều đó.

Trước khi gặp Hạnh Nguyên, tôi gần như không tìm hiểu bất cứ điều gì về cô ấy trên báo chí. Khi có thời gian tìm hiểu nhau, tôi thực sự bất ngờ về tài năng của cô ấy.

Ngoài giải thưởng trong cuộc thi người mẫu, Nguyên có rất nhiều tài lẻ. Cô ấy vẽ rất đẹp, và còn vẽ tặng tôi bức tranh màu nước được "họa" lại từ ảnh chụp chung của tôi và cô ấy. Thỉnh thoảng, Hạnh Nguyên cũng chia sẻ với tôi những bài hát mà cô ấy tự sáng tác. Còn giọng hát của cô ấy cũng rất truyền cảm.

Tôi không chỉ yêu, muốn gắn bó với Hạnh Nguyên trong tình cảm mà còn muốn cùng cô ấy phát triển công việc nữa.

Bạn bè của Vũ Hạnh Nguyên chia sẻ rằng cô ấy giống như một người đàn ông. Anh có cảm thấy "chất đàn ông" của cô ấy?

Cách xử lý công việc và lối hành xử của Hạnh Nguyên trong cuộc sống có những điểm rất mạnh mẽ, thẳng thắn. 

Cô ấy sẵn sàng đứng lên bảo vệ bạn bè, sẵn sàng chia sẻ và giúp đỡ bạn bè khi cần thiết. Có lẽ vì thế mà mọi người nghĩ cô ấy "như đàn ông". Tôi cũng nhận thấy điều đó. Nhưng khi ở cạnh tôi, Hạnh Nguyên thực sự là một người phụ nữ.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Yêu Vũ Hạnh Nguyên sau 3 lần gặp mặt - Ảnh 2.

Hạnh Nguyên chia sẻ rằng từ khi yêu anh, cô ấy lành tính, đằm thắm hơn hẳn. Anh có "tuyệt chiêu" gì để thay đổi người phụ nữ này?

Yêu nhau thì chuyện bị ảnh hưởng lẫn nhau về lối sống, về cá tính là không thể không có. Nhưng sự thay đổi của Hạnh Nguyên thì tôi nghĩ không hẳn do tác động từ phía tôi.

Con người ai cũng thế, đến một thời điểm nào đó, người ta sẽ tự điều chỉnh lối sống, sở thích của mình cho phù hợp với vị trí, vai trò và tuổi tác.

Bản thân tôi cũng vậy thôi, trước đây cũng ham chơi, cũng ưa những nơi náo nhiệt nhưng bây giờ thì lại thích trầm lắng, thích nhẹ nhàng, thích bình yên. Tôi nghĩ, Hạnh Nguyên cũng như vậy thôi, đến lúc cô ấy cần thay đổi thì sẽ thay đổi chứ chẳng phải vì tác động nào cả.

Nếu gặp Vũ Hạnh Nguyên khi còn "ham chơi", còn ngông cuồng như trước kia, liệu anh có yêu cô ấy?

Trong bất kỳ mối quan hệ nào, việc gặp gỡ nhau ở thời điểm nào là điều rất quan trọng. Nếu ở thời điểm trước đó mà gặp nhau, chưa chắc Hạnh Nguyên đã yêu tôi.

Có lẽ, chúng tôi đã may mắn khi gặp nhau đúng thời điểm cả 2 cùng thay đổi theo chiều hướng tích cực.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Yêu Vũ Hạnh Nguyên sau 3 lần gặp mặt - Ảnh 3.

"Chúng tôi may mắn gặp nhau đúng thời điểm".

Anh có bận tâm tới những chuyện tình trước đó của bạn gái?

Ai cũng có một thời tuổi trẻ, ai cũng từng yêu đương một vài người và khi không phù hợp thì chia tay, đó là chuyện hết sức bình thường. Tôi chưa bao giờ hỏi về chuyện cũ của cô ấy và tôi cũng không mong cô ấy sẽ hỏi về quá khứ của tôi.

Điều tôi mong muốn là cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ với câu chuyện hiện tại của chúng tôi.

"Con gái tôi chưa sẵn sàng để gặp Vũ Hạnh Nguyên"

Yêu một cô gái mạnh mẽ, cá tính như Vũ Hạnh Nguyên, anh có phải nhường nhịn nhiều không?

Giữa chúng tôi cũng có những lúc cãi vã, những lúc không hài lòng về nhau. Những lúc như vậy, chúng tôi chọn cách "thỏa hiệp", ngồi lại với nhau để bàn bạc và đưa ra những giới hạn cho cá tính, cho quan điểm và suy nghĩ của mình chứ không có chuyện ai nhường nhịn ai.

Bởi sự nhường nhịn nào cũng có giới hạn, khi người ta không muốn nhường nhịn nữa thì mối quan hệ sẽ rất tệ. Sự thỏa thuận đó sẽ giúp cả hai cùng cảm thấy thoải mái và có trách nhiệm hơn với mối quan hệ này. Tôi nghĩ, sự nhường nhịn sẽ không tốt cho bất cứ mối quan hệ nào cả.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Yêu Vũ Hạnh Nguyên sau 3 lần gặp mặt - Ảnh 4.

Hạnh Nguyên có chia sẻ rằng dù đã yêu nhau 1 năm, cô ấy và con gái anh vẫn chưa gặp nhau?

Con gái tôi năm nay 8 tuổi, đang ở cùng mẹ. Dịp cuối tuần rảnh rỗi, tôi thường đưa bé đi chơi hoặc về ăn cơm cùng ông bà. Khi yêu Hạnh Nguyên, tôi cũng chia sẻ với con rằng bố đã có bạn gái, con có muốn gặp cô ấy không?

Bản thân Hạnh Nguyên cũng rất quan tâm tới con gái tôi. Cô ấy thường xuyên gửi đồ ăn, gửi những món đồ cô ấy nghĩ phù hợp với con bé để tôi mang tới cho con. Bé cũng rất thoải mái với việc tôi có người phụ nữ khác, nhưng có lẽ vì thời điểm này chưa thích hợp nên bé chưa muốn gặp Hạnh Nguyên.

Con gái anh ứng xử như thế nào khi được thông báo về việc bố có bạn gái?

Tôi và vợ đã chia tay được 3 năm, ở độ tuổi của con gái tôi, bé đã có nhận thức và biết cách chấp nhận mọi chuyện. Tôi cũng thường xuyên chia sẻ với con để con hiểu rằng dù bố mẹ không ở cùng nhau, dù bố có bạn gái thì bố mẹ vẫn yêu thương con và sẵn sàng làm mọi điều tốt nhất cho con.

Tôi nghĩ mình đủ tinh tế và khéo léo để bé không cảm thấy bị tổn thương hay bị bỏ rơi vì tôi có mối quan hệ với một cô gái khác.

Nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường: Yêu Vũ Hạnh Nguyên sau 3 lần gặp mặt - Ảnh 5.

"Con gái tôi chưa muốn gặp Vũ Hạnh Nguyên".

Anh có cảm thấy tổn thương khi bạn gái mình nói rằng cô ấy không thích trẻ con và không chắc có thể yêu thương con gái của anh?

Tôi đã đọc được bài trả lời phỏng vấn của cô ấy về vấn đề này, và tôi nghĩ đó là 1 câu trả lời hợp lý, đúng "chất" của Hạnh Nguyên.

Mỗi người sẽ có cách ứng xử khác nhau trước 1 sự việc, nhưng tôi đánh giá cao cách nghĩ và câu trả lời của Hạnh Nguyên trong trường hợp này. Bản thân tôi, nếu tôi yêu 1 người phụ nữ đã có con, tôi cũng không chắc rằng mình có thể yêu thương trọn vẹn con của cô ấy, nhưng tôi chắc chắn rằng sẽ đối xử với bé một cách tử tế nhất.

Tôi cũng không kỳ vọng Hạnh Nguyên phải có câu trả lời khác đi. Rõ ràng, chúng ta không thể cố yêu thương bất cứ ai cả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại