"Nhà hàng Trung Quốc bẩn thỉu" có thật xuất hiện trên game của Big-O-Tree

Nguyễn Hằng |

Nữ nghị sĩ của bang New York (Mỹ) kêu gọi Google và Apple không để tựa game này xuất hiện trong kho ứng dụng. Vì sao?

Theo đó, bà Grace Meng, nghị sĩ của bang New York ở Hạ viện Mỹ đang kêu gọi ngừng phát hành trò chơi điện tử mang tên "Dirty Chinese Restaurant" (Nhà hàng Trung Quốc bẩn thỉu) vì có tính chất phân biệt chủng tộc.

"Dirty Chinese Restaurant" là một trò chơi trên di động do Công ty Big-O-Tree có trụ sở tại Ontario, Canada phát triển. Trò chơi điện tử này tập trung xung quanh một nhân vật có tên "Wong Fu", người được thừa hưởng nhà hàng từ anh trai mình.

Nhà hàng Trung Quốc bẩn thỉu có thật xuất hiện trên game  của Big-O-Tree - Ảnh 1.

Hình ảnh nhân vật trong trò chơi.

Người chơi có thể ghi điểm bằng cách tiết kiệm chi phí mua thực phẩm cho nhà hàng bằng cách tìm kiếm, lục thùng rác hoặc cầm dao đuổi giết chó hay mèo. Nhân vật Wong Fu trong game cũng thường xuyên trốn thuế và các quan chức nhập cư.

Trò chơi "Nhà hàng Trung Quốc bẩn thỉu" được công bố lần đầu tiên vào tháng 10 năm 2016 và vẫn chưa tiết lộ ngày phát hành chính thức.

Nhà hàng Trung Quốc bẩn thỉu có thật xuất hiện trên game  của Big-O-Tree - Ảnh 2.

Big-O-Tree giới thiệu Dirty Chinese Restaurant trên trang web.

Trên trang web của công ty Big-O-Tree có bản tóm tắt trò chơi dựa trên mô tả khá chi tiết về các nhân vật. Tuy nhiên, nội dung giới thiệu trong game có phần tiêu cực.

Nhà hàng Trung Quốc bẩn thỉu có thật xuất hiện trên game  của Big-O-Tree - Ảnh 3.

Hình ảnh giới hiệu về trò chơi "Dirty Chinese Restaurant".

Cụ thể, Big-O-Tree giới thiệu trò chơi của họ với khẩu hiệu: "Cứ đúng đắn kiểu chính trị thì thật nhàm chán". Đây là một ví dụ điển hình về phương thức không chính thống.

Đó là lý do vì sao bà Grace Meng - nữ nghị sĩ Mỹ gốc Á đầu tiên của New York ở Hạ viện Mỹ lại đưa ra kêu gọi ngừng phát hành trò chơi trên trang Facebook cá nhân.

Xem video:

Đoạn trailer giới thiệu trò chơi "Dirty Chinese Restaurant" của Big-O-Tree. Nguồn: Big-O-Tree

Bà Grace Meng viết: "Trò chơi này sử dụng những định kiến rất xấu, điều mà trước kia tôi cũng đã từng gặp phải vì là người Mỹ gốc Hoa.

Từ tên được đặt cho các nhân vật trong game cho đến các loại thực phẩm hay cách biểu hiện cảm xúc trên gương mặt, trò chơi này rõ ràng thể hiện sự phân biệt chủng tộc đối với người Mỹ gốc Á".

Bà Grace Meng cũng kêu gọi Google và Apple không để tựa game này xuất hiện trên kho ứng dụng của họ.

Dù Big-O-Tree tuyên bố trò chơi sẽ sớm góp mặt trên kho ứng dụng Google Play của Google và App Store của Apple, nhưng khả năng này có thể là "bất khả khi" vì "Dirty Chinese Restaurant" vi phạm các nguyên tắc về phát triển trò chơi.

Google và Apple vốn nổi tiếng có những quy định nghiêm ngặt về các nguyên tắc phát triển trò chơi, nên khả năng cao là trò chơi này có thể sẽ không xuất hiện trên kho ứng dụng của hai hãng công nghệ khổng lồ trên.

Ảnh/Nguồn: Huffingtonpost

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại