Nhà biên kịch vĩ đại nhất Hy Lạp chết thảm vì chính cái đầu hói của mình!

Gabe |

Aeschylus được coi là cha đẻ của thể loại bi kịch của Hy Lạp cổ đại và có sức ảnh hưởng tới tận ngày nay. Tuy nhiên, ông lại gặp phải 1 cái chết hy hữu bởi "mái tóc" của mình.

Aeschylus sinh năm 525 TCN và mất năm 455 TCN. Ngay từ khi còn rất trẻ nhưng ông được xem là 1 trong những nhà biên kịch vĩ đại nhất lịch sử Hy Lạp. Chính Aeschylus là cha đẻ của thể loại bi kịch Hy Lạp, những thành tựu của ông còn ảnh hưởng tới tận ngày nay.

Sinh ra trong 1 gia đình quý tộc, ngay từ bé, Aeschylus đã có điều kiện để tiếp xúc với những nét văn hóa, nghệ thuật đặc trưng của người Hy Lạp, đó cũng là tiền đề quan trọng cho sự ra đời của 1 nhà biên kịch đại tài sau này.

Nhà biên kịch vĩ đại nhất Hy Lạp chết thảm vì chính cái đầu hói của mình! - Ảnh 1.

Chân dung của Aeschylus.

Bắt đầu sáng tác từ khi còn trẻ, chỉ hơn 20 tuổi xong, niềm vui ấy của Aeschylus phải tạm dừng lại. Ông buông bút xuống và cầm kiếm lên để bảo vệ quê hương Athens chống lại sự xâm lược của đế quốc Ba Tư do Darius I lãnh đạo vào năm 490 TCN.

Cũng trong cuộc chiến này, ông mất đi người anh trai yêu quý của mình. Rồi hơn 10 năm sau, lần lượt vào năm 480 -479 TCN, Aeschylus tiếp tục tham gia 2 trận đánh lớn khác là Salamis và Plateae chống lại Xerxes I, con trai của Darius I.

Chính những trận chiến và cả mất ông trải qua đã ảnh hưởng sâu sắc đến đường hướng sáng tác sau này, giúp Aeschylus trở thành nhà biên kịch vĩ đại nhất của Hy Lạp trong lịch sử.

Con đại bàng tai ác và cái chết hy hữu

Suốt những năm tháng chiến trận và sáng tác, ông được người dân khắp nơi biết đến, có thể vì vậy mà căn nguyên cái chết của ông được người ta truyền miệng và lưu lại tới tận ngày nay.

Theo nhà văn Valerius Maximus, tác giả của tuyển tập các giai thoại lịch sử, vào năm 455 TCN, khi Aeschylus đang ngồi sáng tác ngoài trời thì bất ngờ có 1 vật nặng, cứng rơi trúng xuống đầu khiến ông qua đời ngay tại chỗ.

Nhà biên kịch vĩ đại nhất Hy Lạp chết thảm vì chính cái đầu hói của mình! - Ảnh 2.

Cái chết hy hữu của nhà biên kịch đại tài.

 Và nguyên nhân đến từ 1 con đại bàng tai ác! Bình thường, chúng rất thích ăn thịt rùa, nhưng lớp mai dày và cứng khiến đại bàng bắt buộc phải tìm cách khác.

Lựa chọn đưa ra là kéo những con rùa lên cao và thả xuống những tảng đá, khi đó, đại bàng chỉ việc thưởng thức bữa ăn. Vô tình, cái đầu hói của Aeschylus khiến con đại bàng nhầm tưởng là 1 tảng đá cứng và vẫn làm theo thói quen, Tuy nhiên lần này, nó đã giết chết 1 nhà biên kịch vĩ đại của Hy Lạp.

Cũng có tài liệu khác ghi lại rằng, trước khi chết, Aeschylus đang đọc sách để cố gắng nghiên cứu cách ngăn chặn lời tiên tri rằng ông sẽ chết bởi 1 vật từ trên trời rơi xuống. Mỉa mai thay, vô tình lời tiên tri đã xảy ra đúng khi ông đang cố gắng thoát khỏi nó.

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại