Người phụ nữ trẻ suýt mù cả hai mắt vì bài dưỡng sinh "cực độc"

Nguyễn Quyên |

Không cần dùng thuốc, chỉ cần thực hiện theo màn dưỡng sinh "có một không hai", người phụ nữ trẻ đã tiền mất tật mang.

Theo trang Chinanews (Trung Quốc), người phụ nữ nói trên là cô Bạch, sống ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang.

Từ năm 2011, qua người quen giới thiệu, người phụ nữ này đã đến một trung tâm ở vùng ngoại ô thành phố để tập dưỡng sinh nhằm cải thiện tình trạng sức khỏe.

Tại đây, cô Bạch được ông Vương - chủ của trung tâm dưỡng sinh đưa ra những lời quảng cáo "có cánh":

"Liệu pháp dưỡng sinh tự nhiên này không cần dùng thuốc, không cần châm cứu, dù bệnh nặng hay nhẹ, chỉ cần ấn, tát lên các vị trí trên cơ thể, nó sẽ tác động lên các huyệt đạo từ đó cải thiện sức khỏe, loại bỏ bệnh tật".

Nghe lọt tai, vị "thượng đế" quyết định tham gia. Sau khi trở thành hội viên, cô đã mua một liệu trình điều trị.

Mỗi tuần, cô đến trung tâm dưỡng sinh này 2 - 3 lần, thời gian trị liệu mỗi lần là 1 tiếng. Kỹ thuật viên chủ yếu dùng nắm đấm rồi đấm trực tiếp lên phần mắt, đầu và các bộ phận khác trên toàn cơ thể cô.

Một năm rưỡi sau, vào năm 2012, sau khi tiếp nhận phương pháp trị liệu bằng nắm đấm hơn 160 lần, mắt phải của cô đã xuất hiện những đốm trắng khiến người phụ nữ chỉ lờ mờ cảm nhận được ánh sáng mà không thể nhìn rõ.

Thế nhưng nhân viên tại trung tâm này cho rằng đây là phản ứng trị liệu bình thường, tiếp tục trị liệu sẽ dần thuyên giảm.

Tiếp tục tiến hành hơn 30 lần nữa, mắt phải của cô Bạch hoàn toàn mất hẳn thị lực. Bệnh viện chẩn đoán cô bị đục thủy tinh thể. Sau khi điều trị tại bệnh viện, trung tâm trên đề nghị cô tiếp tục đến trị liệu bằng phương pháp này, nói rằng có thể hỗ trợ cho việc phục hồi.

Thế nhưng thêm nửa năm nữa, mắt phải của cô không những không phục hồi mà mắt trái cũng xuất hiện triệu chứng y như mắt phải.

Người phụ nữ trẻ suýt mù cả hai mắt vì bài dưỡng sinh cực độc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Cuối cùng, cô Bạch quyết định không chữa bệnh tại trung tâm trên nữa mà đến thẳng bệnh viện.

Sau khi xuất viện, người phụ nữ này cho rằng mắt của mình bị như này là do tác động từ những cú tát, đấm trong liệu pháp "ăn tát", nhưng ông Vương kiên quyết cho rằng, việc này không liên quan gì đến quá trình cô Bạch trị liệu tại chỗ ông ta.

Theo ghi chép, cô Bạch đã tiếp nhận tổng cộng hơn 256 lần trị liệu bằng… sức mạnh.

Kiện ra tòa

Tranh cãi không đi đến đâu, cô Bạch đã kiện ông Vương ra tòa. Tòa án nhân dân quận Đạo Ngoại, thành phố Cáp Nhĩ Tân đã ủy thác cho bên thứ ba là cơ quan giám định tiến hành giám định y khoa, tìm ra nguyên nhân dẫn đến các tổn thương trên mắt của nguyên cáo.

Kết quả giám định cho hay, việc cô Bạch mắc chứng đục thủy tinh thể có liên quan trực tiếp đến liệu pháp điều trị bằng "nắm đấm và những cái tát".

Theo đó, tòa án nhân dân quận Đạo Ngoại đã ra phán quyết cuối cùng, buộc trung tâm của ông Vương phải bồi thường cho nguyên cáo 100.000 NDT (tương đương 350 triệu đồng).

Qua sự việc này, mỗi chúng ta hãy tự rút ra cho mình một bài học: Có bệnh, hãy nên tìm đến các cơ sở y tế uy tín để chữa, đừng rỉ tai, rủ nhau đến những nơi chữa bệnh theo các cách phản khoa học, tin vào những lời quảng cáo vô căn cứ để rồi rước họa vào thân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại