Người phụ nữ bị kéo lê ở Sài Gòn: "Tôi có chửi nặng lời anh Hải"

PV |

Người phụ nữ bị công an nắm tóc, áo rồi kéo lê ở Sài Gòn cho biết, khi thiếu úy Hải ập tới, chị có chửi nặng lời khiến chiến sĩ công an không làm chủ được mình.

Ngày 30/9, sau khi lên Công an P.6, Q.3, TP.HMC làm việc, chị Nguyễn Thị Thu Thảo (ngụ Q.Bình Thạnh) - người bánhàng rong bị kéo lê - thừa nhận lỗi một phần do mình gây ra.

Chị kể do bố bị tai biến nằm một chỗ, mẹ đã già nên một mình cật lực lao động để lo cho gia đình. Người này có chồng nhưng đã chia tay nhiều năm trước, để lại cho chị 2 người con thơ năm nay mới 6 và 13 tuổi. Bên cạnh đó, chị còn chăm lo cho 2 người cháu.

Vì cuộc sống khó khắn nên chị buôn bán hàng rong ở khu vực hồ Con Rùa lâu nay. Chị Thảo cũng quen biết với thiếu úy Bùi Xuân Hải và nhiều chiến sĩ khác ở công an P.6, Q.3.

Người này bán bánh tráng trộn và nước giải khát, thường đi từ sáng sớm đến khuya mới về nhà. Toàn bộ số tiền thu được, chị dùng chăm sóc bố bị tai biến nằm liệt giường và mẹ già, 2 người con, 2 cháu.

Người phụ nữ bị kéo lê ở Sài Gòn: Tôi có chửi nặng lời anh Hải - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc.

Như mọi ngày, chiều tối 29/9, chị bưng hàng ra hồ Con Rùa bán thì gặp tổ công tác Công an P.6 đi kiểm tra, xử lý tình trạng chiếm lòng lề đường. Thấy mọi người bỏ chạy, chị cũng ôm thùng hàng chạy theo.

Khi thiếu úy Hải đuổi kịp, chị Thảo nói: "Tôi bán hàng lương thiện chứ có bán heroin đâu mà đuổi. Vợ anh ở nhà đâu cực khổ như tôi đâu mà anh biết". Theo chị Thảo, sau đó còn chửi nhiều câu rất nặng khiến thiếu úy Hải bị ức chế quay lại quát mắng chị.

Sau đó 2 bên xảy ra xô xát khiến chị Thảo bị chảy máu ở vùng đầu. Thiếu úy Hải tiếp tục dùng tay nắm áo của chị Thảo định kéo lên xe công vụ đưa về trụ sở làm việc thì bị người dân ngăn lại.

Đến khoảng 21h cùng ngày, khi cảnh sát 113 đến hiện trường thì sự việc mới được giải quyết. Chị Thảo được người dân chở đến bệnh viện băng bỏ vết thương.

Chị Thảo nói : "Dù sao sự việc cũng đã xảy ra rồi, tôi cũng có phần sai nên không oán trách gì anh Hải. Phía Công an P.6 và gia đình anh Hải cũng nói lời xin lỗi và hỗ trợ thuốc men nên tôi muốn kết thúc sự việc ở đây".

Trước những thông tin liên quan về việc có liên quan đến đường dây chăn dắt trẻ em, cho vay nặng lãi xuất hiện trên mạng internet, chị Thảo khẳng định: "Tôi lo cho gia đình không nổi, lấy tiền đâu mà cho vay nặng lãi".

Người phụ nữ bị kéo lê ở Sài Gòn: Tôi có chửi nặng lời anh Hải - Ảnh 2.

Chị Thảo thừa nhận có chửi nặng lời thiếu úy Hải.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Trưởng phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết sau khi nghe báo cáo từ Công an Q.3, Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo tạm đình chỉ công tác đối với thiếu úy Bùi Xuân Hải để tiếp tục xác minh, làm rõ sự việc.

Ông Quang cũng nhấn mạnh: "Dù người dân có vi phạm đến đâu, một chiến sĩ công an mà hành động như vậy là không đúng. Sau khi sự việc xảy ra, Ban giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an Q,3 tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ vi phạm để tiếp tục có hướng xử lý".

Theo báo NLĐ, Trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP.HCM khẳng định: "Hình ảnh phản cảm quá. Công an phải bảo vệ dân, làm như vậy là sai".

Ông Phong cho biết quan điểm của Ban Giám đốc Công an TP.HCM là phải xử lý thật nghiêm, không thể dung túng. Còn phía người dân có vi phạm như thế nào cũng phải xử lý. Tất cả phải thượng tôn pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại