Người phụ nữ bị bắt cóc đem bán lúc 7 tuổi, 21 năm sau, điều bất ngờ đã xảy ra

Tuyết Nhung |

Những giọt nước mắt hạnh phúc đã tuôn rơi khi cô con gái tìm lại được cha mẹ ruột của mình sau hàng chục năm trời bị bắt cóc.

7 tuổi bị bắt cóc rồi bán đến một nơi xa lạ

Trang Guizhou City Daily mới đây đưa tin về trường hợp của Wang Xue, biệt danh là Little Swallow đã tìm lại được cha mẹ ruột của mình sau hơn 2 thập kỷ bị bắt cóc.

Theo đó, vào năm 1997, Wang lúc này chỉ mới 7 tuổi và đang sống cùng với ông bà ở huyện Xingren, tỉnh Guizhou, tây nam Trung Quốc trong khi cha mẹ ra ngoài làm việc.

Một ngày nọ, trên đường đi học, một người phụ nữ lạ mặt đã tiếp cận Wang nhờ cô mang hộ túi đồ về nhà nhưng Wang từ chối.

Ngay lập tức, người phụ nữ này ra tay kéo Wang vào một chiếc xe 3 bánh rồi bảo tài xế nhanh chóng lái đi. Trên xe người phụ nữ này cho Wang ăn một ít bánh và sau đó cô thiếp đi.

Người phụ nữ bị bắt cóc đem bán lúc 7 tuổi,  21 năm sau, điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 1.

Wang Xue (giữa) bị bắt cóc trên đường đi học khi mới 7 tuổi.

Khi tỉnh lại, Wang thấy mình đang huyện Nayong, cách nhà đến 300 km. Không lâu sau đó, cô liền bị bán cho một gia đình làm con nuôi nhưng cuộc sống của cô ở đây lại không mấy hạnh phúc. Cô thường xuyên bị nhốt, bị đánh đập và đe dọa.

"Vào thời điểm đó, tôi loáng thoáng nghe được tin có ai đó đang tìm mình. Nhưng trước khi tôi có thể làm điều gì, tôi đã bị cha mẹ nuôi nhốt lại trong nhà", Wang chia sẻ với Guizhou City Daily.

Sau đó, để ngăn chặn việc Wang bị phát hiện, cha mẹ nuôi của cô đã gởi cô đến nhà một người họ hàng trong hai năm. Trong khoảng thời gian đó, Wang đã nhiều lần tìm cách bỏ trốn nhưng đều bị bắt lại. Mỗi lần như thế cô đều bị đánh đập.

Người phụ nữ bị bắt cóc đem bán lúc 7 tuổi,  21 năm sau, điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 2.

Wang và khoảnh khắc đoàn tụ với mẹ ruột.

Bất chấp mọi khó khăn gian khổ, Wang buộc bản thân phải ghi nhớ thật kĩ tên những người thân ruột thịt của mình. Cô nhớ ông cô tên là Wang Kaiming, chú cô là Wang Yinghong và cô có một người em trai.

Về phần gia đình Wang, sau khi con gái bị bắt cóc, mẹ của Wang suy sụp, bỏ ăn trong 3 ngày nhưng chưa bao giờ từ bỏ hy vọng tìm lại con gái.

Cha mẹ Wang dùng hết tất cả những gì họ có để tìm kiếm tin tức của con nhưng vẫn vô vọng. Cuối cùng, họ buộc phải từ bỏ vì không đủ khả năng tài chính. Cha mẹ Wang cũng ly hôn sau đó và mỗi người chuyển đến sống ở một nơi khác nhau.

Cuộc đoàn tụ sau 21 năm bị chia cắt

Khi lớn lên, quyết tâm tìm lại gia đình mình, Wang đã đăng kí thông tin trên trang web Baby Back Home của Trung Quốc. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận chuyên giúp đỡ các gia đình tìm lại những đứa con bị thất lạc.

Các nhân viên tình nguyện của tổ chức sau đó đã liên lạc với Wang và bắt đầu tìm kiếm người thân cho cô dựa trên lượng thông tin ít ỏi mà cô cung cấp.

Người phụ nữ bị bắt cóc đem bán lúc 7 tuổi,  21 năm sau, điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 3.

Hai mẹ con ôm nhau khóc nức nở trong khoảng khắc trùng phùng sau hơn 20 năm.

Sau khi sàng lọc thông tin, thu hẹp phạm vi tìm kiếm, các tình nguyện viên đã tìm đến nhà và gặp được bà của Wang. Dựa trên bức ảnh thời thơ ấu do bà cung cấp mang so sánh với ảnh hiện tại của Wang, mọi người thấy rằng cả 2 bức ảnh có rất nhiều nét tương đồng.

Ngay lập tức, các tình nguyện viên tiến hành lấy mẫu máu của Wang và cha mẹ cô mang đi kiểm tra. Ngày 25/4, mọi người vui mừng khi nhìn thấy kết quả DNA hoàn toàn trùng khớp.

Hai ngày sau, Wang và mẹ cô chính thức gặp mặt nhau sau hơn 2 thập niên chia cách. Họ bật khóc khi nhìn thấy nhau và ôm nhau thật chặt.

Hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến nhà Wang chứng kiến khoảnh khắc hai mẹ con đoàn tụ với nhau. Mọi người còn trang trí đường phố với bóng bay, hoa và biểu ngữ để chào đón cô con gái mất tích trở về với gia đình.

Người phụ nữ bị bắt cóc đem bán lúc 7 tuổi,  21 năm sau, điều bất ngờ đã xảy ra - Ảnh 4.

Rất đông người dân đã kéo đến chúc mừng, chứng kiến khoảnh khắc gia đình Wang được đoàn tụ.

"Cuối cùng tôi đã tìm lại được con gái mình. Cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy con gái một lần nữa hiện diện trong cuộc đời tôi" – bà Wang Yonghui, mẹ của Wang chia sẻ giữa những dòng nước mắt vui sướng.

Được biết, trường hợp của Wang không phải là trường hợp duy nhất. Tính đến thời điểm hiện tại Baby Back Home đã giúp được 2382 gia đình đoàn tụ với nhau nhưng vẫn còn đến 41.225 bậc cha mẹ đang ngày đêm mong chờ tin tức đứa con thất lạc của họ.

Bắt cóc và buôn bán trẻ em hiện vẫn là một vấn nạn vô cùng nhức nhối ở Trung Quốc. Theo China Daily, ước tính có khoảng 70.000 trẻ em bị mất tích mỗi năm ở nước này. 

Sau khi bị bắt, những đứa trẻ có thể bị bán làm con nuôi, nhân công trong các khu lao động hoặc tệ hơn là các khu mại dâm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại