"Người phán xử" tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm

Long Phạm |

Tập 42 Người phán xử vừa lên sóng tối qua (16/8) đã khiến khán giả khá tò mò vì nhiều tình tiết đặc biệt.

Hương Phố suýt bị chôn sống

Trong tập trước, Phan Hải đã phát hiện ra toàn bộ việc mình bị Hương Phố lừa và dẫn dụ vào con đường nghiện ngập, khiến hắn liệt cả tay phải.

Quá đau đớn vì mất hết tất cả trong chớp nhoáng, Phan Hải quyết tìm đến cái chết. Trước khi tự sát, hắn đã gọi điện thông báo cho Phan Quân: "Bố hãy đến tìm xác tôi ở nơi tôi được làm người".

Phan Quân muốn tìm Phan Hải để ngăn chặn, nhưng lại không biết nơi hắn nói là ở đâu. Được Lê Thành mách nước, ông đã quyết định tha mạng cho Hương Phố giữa lúc ả sắp bị chôn sống. Đổi lại, Hương Phố phải chỉ được nơi Phan Hải đang ở.

Nhờ lời chỉ điểm của Hương Phố, Phan Quân đã tìm được đến chỗ Phan Hải và ngăn được hắn.

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 1.

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 2.

Phan Hải được ngăn chặn kịp thời khi định tự sát

Phan Hải nhận ra "gia đình là thứ tồn tại duy nhất"

Được Lê Thành khuyên nhủ, Phan Hải đã đồng ý cai nghiện. Tuy nhiên, hắn bị nghiện khá nặng nên quá trình cai nghiện diễn ra rất vất vả.

Nhiều lúc, Phan Hải lên cơn ngáo đá, trèo hẳn lên cây chơi bắn trận giả, như một kẻ tâm thần.

Trong hoàn cảnh đó, Diễm My vẫn kiên trì ở bên Phan Hải. Khi hắn lên cơn và đòi thuốc, cô kiên quyết: "Em có thể làm mọi thứ vì anh, nhưng riêng việc này thì không".

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 3.

Phan Hải đòi thuốc khi cai nghiện

Điều này đã giúp hắn tỉnh ngộ và dần nhận ra gia đình là thứ tồn tại duy nhất.

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 4.

Phan Hải dần nhận thức được vấn đề

Hé lộ việc Bảo Ngậu là cảnh sát chìm

Việc Bảo Ngậu có phải cảnh sát chìm hay không vẫn là một điều bí ẩn. Tuy nhiên, trong tập 42, đã có một số chi tiết nhỏ nhắc nhở người đọc về việc này.

Cụ thể, trong lúc làm việc về sổ sách của Phan Thị cùng Phan Hương, Bảo Ngậu đã có một ánh mắt khá lạ, đầy vẻ đăm chiêu, toan tính khi Phan Hương tiết lộ rằng những sổ sách đó chỉ là việc dựng lên các công ty ma để hợp pháp hóa nguồn tiền của Phan Thị.

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 5.

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 6.

Ánh mắt khác lạ của Bảo Ngậu

Không những vậy, Phan Quân đã bắt đầu có ý nghi ngờ khi công an không hề có động tĩnh nào về vụ việc Bảo Ngậu giết chết một bộ đội biên phòng trong rừng để cứu ông.

Liệu Bảo Ngậu có thực sự đã giết chết người bộ đội đó, hay chỉ là một màn kịch được dựng lên?

Thế Chột bị đàn em phản bội, đòi "xin huyết" Lê Thành

Là một kẻ chuyên đi cài cắm đàn em vào hang ổ đối thủ làm gián điệp, Thế Chột không thể ngờ rằng lại có ngày hắn bị chính đàn em của mình phản bội.

Hóa ra, đàn em trung thành của Thế Chột lại chính là tay chân của Phúc Hô. Chúng đã quay đầu súng chĩa lại vào hắn khi Phúc Hô xuất hiện để đe dọa và ép hắn phải giao hàng trong vòng 1 tuần.

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 7.

Thế Chột bị phản bội

Bị truy đuổi quá gắt, Thế Chột buộc phải trú ở nhà Lê Thành. Tại đây, hắn đã muốn "xin tí huyết" của Lê Thành để thử ADN xem anh ta có đúng là con hắn không. Điều này làm Lê Thành vô cùng lo lắng.

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 8.

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 9.

Thế Chột muốn thử ADN của Lê Thành

Lê Thành đe dọa bà Hồ Thu về cái chết của Phan Quân

Lê Thành đã đích thân đến gặp bà Hồ Thu tại Long Hải, nơi bà ta đang bị quản thúc để chì chiết, oán trách bà ta: "Việc bà về Long Hải chịu sự quản thúc, bà tưởng Phan Quân vui à? Bà đau khổ một thì ông ấy đau khổ 10.

Tức giận rồi trút lên đầu người khác, mẹ tôi, vợ tôi. Thế còn ông ấy? Ông ấy trút giận vào đâu? Một mình ông ấy gánh vác Phan Thị, bà có bao giờ hiểu cho ông ấy không?".

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 10.

Tiếp đó, Lê Thành đã lấy cái chết của Phan Quân để ra điều kiện với bà Hồ Thu. Anh ta dùng một giọng điệu vô cùng lạnh lùng và thái độ đầy kiêu ngạo: "Nếu chúng ta đạt được thỏa thuận thì bà không mất chồng, còn tôi không mất cha".

Quá tức giận vì hành động này, bà Hồ Thu đã gắt lên: "Đủ rồi! Cậu muốn âm mưu điều gì, nếu chồng tôi chết?".

Trước câu hỏi khó, Lê Thành trơ trẽn đáp lại: "Đương nhiên là chủ Phan Thị rồi. Tôi sẽ đạt được vị trí ấy ngay khi ông ấy còn sống. Tôi còn giúp ông ấy sống thêm nhiều năm nữa, đồng thời kéo Phan Thị ra khỏi đống bùn. Trong đó có bà đấy".

Người phán xử tập 42: Thế Chột bị đàn em coi như cỏ rác, Phan Thành cảnh cáo vợ ông trùm - Ảnh 11.

Thậm chí, Lê Thành còn cố tình hé lộ nguyên nhân dẫn tới dã tâm của mình, đó là: "Ông ấy sẽ không bao giờ đánh đổi hạnh phúc của mình lấy một thằng con rơi như tôi!".

Cuối cùng, Lê Thành vẫn tìm cách đe dọa bà Hồ Thu bằng việc dự đoán trước về cái chết của Phan Quân. "Điểm yếu của ông ấy là quá cầu toàn. Bây giờ có tuổi rồi. Điều này có thể giết chết ông ấy đấy".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại