Người huấn luyện 'khóc như mưa' khi thấy voi chết

Ngọc Bích |

Một huấn luyện viên voi ở Ấn Độ không thể kiềm chế nỗi đau của mình khi nhìn thấy người bạn đồng hành cùng anh đã chết.

Đoạn video quay tại Kerala, Ấn Độ, cho thấy người huấn luyện chú voi Cherpulassery Parthan nhất định không chịu rời xa con vật đã chết trong một buổi lễ dành cho nó.

Một người đàn ông đứng bên cạnh người huấn luyện cố gắng kéo anh ta ra khỏi con voi yêu quý của mình khi anh áp đầu vào con vật. 

Người đàn ông tiếp tục giữ chặt con voi đã chết khi nhiều người dân địa phương tụ tập xung quanh và cố gắng kéo anh ta ra.

Cherpulassery Parthan là một trong những con voi được người dân tôn sùng nhất trong khu vực. Họ gọi Cherpulassery Parthan, 44 tuổi, là “hoàng tử voi”. Con vật đã tham gia đám rước ở đền thờ của bang Kerala.

Khi buổi lễ tiếp tục và mọi người tung những cánh hoa lên con voi đã chết, người huấn luyện tiếp tục khóc than và nhất quyết không rời xa con vật.

Theo báo cáo địa phương, Cherpulassery Parthan đã chết sau khi điều trị bệnh. Không rõ người huấn luyện và con voi đã ở bên nhau bao lâu.

Những người huấn luyện voi thường bước vào nghề từ khi còn là những cậu bé và được giao huấn luyện voi từ khi chúng con nhỏ. Vậy nên giữa họ có mối quan hệ thật đặc biệt và gắn bó.

Voi là con vật mang tính biểu tượng của ngành du lịch và một phần không thể thiếu trong văn hóa Kerala. Người Ấn Độ coi voi là hiện thân của vị thần Hindu Ganesh.

Năm 1986, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp voi vào loại các loài động vật đang gặp nguy cấp.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại