Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người "nín lặng", xúc động

Ngân Hà |

“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai?”, câu hát này được nhiều người liên tưởng đến sau khi xem những bức ảnh chụp khoảnh khắc nghỉ ngơi sau giờ làm việc của bác công nhân.

Khoảnh khắc khiến hàng nghìn người lặng mình.

Trên một diễn đàn thu hút đông đảo sự quan tâm của người dùng mạng xã hội, chàng trai có nickname Nguyễn Tiến Đạt đã chia sẻ khoảnh khắc một bác công nhân ngồi nghỉ ngơi giữa giờ làm việc.

Tay cầm ly nước uống để xua tan cái nắng nóng giữa trời trưa đổ lửa, ngồi nghỉ ngơi ngay bên vệ đường sau khoảng thời gian lao động cực nhọc, có thể cảm nhận được sự mệt mỏi trên khuôn mặt mướt mồ hôi, đôi mắt nặng trĩu của người đàn ông.

Nguyễn Tiến Đạt chia sẻ: "Hôm nay mới biết bao nhiêu ngày tháng đường không thoát được nước do cái đống của nợ này. Khổ thân anh công nhân bên thoát nước đô thị quá, mà hình như vẫn còn nhiều rác lắm chưa móc hết được".

Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người nín lặng, xúc động - Ảnh 1.

Koảnh khắc một bác công nhân ngồi nghỉ ngơi giữa giờ làm việc thu hút sự quan tâm của dân mạng.

Bác công nhân ngồi nghỉ ngơi ngay gần đống rác bẩn thỉu, hôi hám, trên người là bộ trang phục lao động lấm lem bùn đất vì công việc khá nặng nhọc: tìm, thu gom rác thải dưới các cống, rãnh để khơi thông nước thải. Khoảnh khắc này nhanh chóng nhận được sự chú ý của hàng nghìn người.

Cộng đồng mạng bày tỏ sự chia sẻ với bác công nhân, đồng thời nhiều người cũng thể hiện niềm trân trọng dành cho những người làm công việc nặng nhọc, ngày ngày thầm lặng làm cho phố phường sạch hơn, đẹp hơn.

Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người nín lặng, xúc động - Ảnh 2.
Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người nín lặng, xúc động - Ảnh 3.

Bên cạnh những bình luận thương cảm, nhiều người còn lên tiếng bất bình về ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của con người.

Nickname Ngọc Luân bày tỏ sự bất bình: "Nếu ai cũng biết dùng túi ni-lông, ly nhựa uống nước xong phải vứt vào thùng rác, không xả rác bừa bãi thì đã không có tình trạng rác thải gặp mưa sẽ trôi xuống cống rãnh, gây rắc cống nước, ngập đường sá như bây giờ."

Facebook Bảo Bình lên tiếng: "Xem hình thì ai cũng bảo thương bác, muốn giúp đỡ bác, nhưng ai là người hành động thực sự? Có lẽ đối với những công nhân môi trường như bác thì món quà thiết thực nhất dành tặng cho họ chính là ý thức bỏ rác đúng nơi quy định, không vứt rác thải bừa bãi của người dân đấy!

Mỗi người một tay, mỗi người một hành động có ý thức thì thiết nghĩ các công nhân môi trường – đô thị sẽ đỡ nhọc nhằn hơn rất nhiều".

Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người nín lặng, xúc động - Ảnh 4.
Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người nín lặng, xúc động - Ảnh 5.

Dân mạng chia sẻ sự thương cảm, trân trọng dành cho bác công nhân .

Hà Minh, một cô gái có mẹ cũng đang là công nhân công ty môi trường đô thị bày tỏ sự đồng cảm: "Nhìn cảnh này nhớ mẹ ở nhà quá. Người ta quần là áo lượt, nước hoa thơm lừng, còn mẹ mình thì chiếc chổi cọ, chổi tre là "vật bất ly thân".

Ngày thường đã vậy, ngày lễ, Tết hay khi tỉnh diễn ra sự kiện quan trọng là mẹ càng vất vả. Nhất là ca đêm được bắt đầu từ 3 giờ sáng khi mọi người, mọi nhà còn say giấc, mẹ đi làm, ai cũng lo tai nạn giao thông hay bị các đối tượng "tệ nạn" thường hay lang thang, vạ vật đêm hôm dọa dẫm.

Những đêm đông mưa dầm buốt thấu xương, nhưng không có cách nào khác buộc những người lao công như mẹ phải thích nghi, đảm bảo hoàn thành công việc, để sớm mai khi mọi người thức giấc được tận hưởng không khí thoáng đãng, phố phường xanh, sạch".

Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người nín lặng, xúc động - Ảnh 6.

Người dân thiếu ý thức xả rác thải khắp nơi, nhất là vào các dịp lễ tết (Ảnh: Internet)

Quả thật, vào các ngày bình thường, để thu gom, vận chuyển lượng rác thải khổng lồ đã là một công việc rất vất vả. Ấy vậy mà vào những ngày lễ, tết, khối lượng rác thải đổ ra lại nhiều hơn khiến nhiều người không khỏi giật mình.

Từ rác thải sinh hoạt bình thường cho đến rác thải từ những buổi liên hoan, tiệc tùng, rác thải đường phố sau những cuộc vui khiến công việc của công nhân vệ sinh tăng đột biến.

Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người nín lặng, xúc động - Ảnh 7.
Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người nín lặng, xúc động - Ảnh 8.
Người đàn ông uống vội cốc nước bên cạnh đống rác thải khiến bao người nín lặng, xúc động - Ảnh 9.

Nhọc nhằn bước chân mưu sinh của những người lao động nghèo. (Ảnh: Internet)

Bảo vệ và gìn giữ cho môi trường xanh, sạch, đẹp là công việc đầy nhọc nhằn. Nên chăng mỗi người chúng ta cùng có ý thức, trách nhiệm giữ gìn môi trường sống thì công việc của các cô, các bác công nhân môi trường sẽ bớt gian nan, khó nhọc hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại