Người đàn ông ngất trong rừng hơn 2 giờ vì bị lợn rừng cắn

Gia Hưng |

Vào rừng tìm con bò của gia đình bị lạc, ông An bất ngờ bị một con lợn rừng lớn lao đến tấn công, cắn vào đầu, tay chân khiến ông ngất suốt 2 giờ.

Đến sáng 8/9, ông Lương Văn An (50 tuổi, dân tộc Khơ Mú, trú bản Xốp Cháo, xã Lưỡng Minh, Tương Dương, Nghệ An) vẫn được điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương sau khi bị lợn rừng tấn công.

Trước đó vào khoảng 16h ngày 6/9, ông An vào rừng để tìm con bò của gia đình nuôi bị thất lạc nhiều ngày trước. Đi sâu vào rừng, người này bất ngờ bị một con lợn rừng lớn lao đến húc thẳng vào.

Quá bất ngờ, ông An ngã xuống đất và bị con vật lao tiếp đến cắn vào chân, tay, cổ và đầu khiến người đàn ông ngất xỉu. Khi sự việc xảy ra, do rừng vắng nên đã không ai đến cứu ông An.

Người đàn ông ngất trong rừng hơn 2 giờ vì bị lợn rừng cắn - Ảnh 1.

Ông An lúc mới nhập viện.

Sau hơn 2 giờ nằm ngất xỉu trong rừng, ông An tỉnh dậy tự đi về bản và được mọi người đưa đi Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương.

Nhập viện trong tình trạng khá nguy kịch và bị thương nhiều vị trí trên cơ thể, ông An được các bác sĩ cấp cứu, băng bó vết thương. Hiện sức khoẻ của nạn nhân đã tiến triển hơn nhiều.

"Bệnh nhân bị cắn ở cánh tay phải, cổ chân phải và bàn tay trái. Cũng may mắn ông An đã tỉnh dậy sớm và tự đi về nhà để mọi người đưa đi cấp cứu nếu không sẽ bị các loài thú giữ khác tấn công hoặc không được cấp cứu kịp thời cũng nguy kịch", bác sĩ Phùng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Tương Dương cho biết.

Hiện sức khoẻ của bệnh nhân An đã tiến triển tốt và có thể suất viện trong 5 ngày tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại