Người đàn ông cô độc cả 10 năm sống một mình trong ngôi làng rộng lớn

Ngôi làng Xuenshangshe cả 10 năm nay chỉ có đúng một cư dân và vài chú cừu nhỏ.

Trung Quốc vốn được mệnh danh là quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Ở khắp các thành phố, thị trấn lớn, dân cư đông đúc, mỗi mét vuông lại cả chục người, ngột ngạt khó thở vô cùng.

Trong khi đó, ở tỉnh Cam Túc có một ngôi làng rộng lớn chỉ dành cho đúng một người ở, cộng thêm một vài con cừu chạy lon ton xung quanh. Đó là làng Xuenshanshe, người duy nhất ở đó là ông Liu Shengjia.


Cả làng Xuanshanse chỉ có Liu Shengjia sinh sống.

Cả làng Xuanshanse chỉ có Liu Shengjia sinh sống.

Theo CCTV, Liu đơn độc ở ngôi làng này đã 10 năm nay. Các cư dân trước đây đều đã rời làng do điều kiện địa hình khắc nghiệt, khan hiếm tài nguyên sản xuất lao động.

Ngày trước Liu chọn ở lại làng vì có mẹ còn đang cơn yếu bệnh, đến nay khi bà qua đời, Liu vẫn ở lại làng, xung quanh chỉ còn có cừu làm bạn.

Hầu hết thời gian rảnh rỗi Liu đều dành để chăm sóc, nuôi nấng lũ cừu. Tưởng chừng chỉ có một mình ở trong ngôi làng to lớn, tài nguyên cũng chỉ mình Liu sử dụng, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn cho anh.

Nhưng không, trái lại hoàn toàn, cuộc sống của Liu vô cùng khó khăn.


Làm bạn với Liu chỉ có lũ cừu.

Làm bạn với Liu chỉ có lũ cừu.

Mỗi ngày, Liu phải tự đi tìm nguồn nước, tự mang về nhà để sử dụng. Xung quanh không một bóng người, chẳng có hàng quán, mỗi lần đi mua thực phẩm, người đàn ông cô đơn lại lội hàng cây số mới có điểm bán hàng.

Quá nhiều trở ngại, Liu phải chọn phương án tự sản tự tiêu. Cũng may vì có kiêm thêm nghề trông giữ khu rừng gần đó, Liu có chút đồng ra đồng vào, không đến nỗi túng thiếu.

Khi được hỏi về cuộc sống vốn dĩ không được sung sướng lắm này, Liu cho biết anh không hề thấy phiền, mà thậm chí còn rất yêu cuộc sống hiện tại.


Xung quanh không có cửa hàng, quán xá, thế nên cuộc sống của Liu khá khó khăn.

Xung quanh không có cửa hàng, quán xá, thế nên cuộc sống của Liu khá khó khăn.


Trước đây Liu ở lại làng để chăm sóc mẹ già, giờ mẹ qua đời, anh cũng chẳng đi đâu nữa.

Trước đây Liu ở lại làng để chăm sóc mẹ già, giờ mẹ qua đời, anh cũng chẳng đi đâu nữa.


Cả ngôi làng rộng lớn chỉ có đúng Liu là cư dân duy nhất.

Cả ngôi làng rộng lớn chỉ có đúng Liu là cư dân duy nhất.


Toàn cảnh làng Xuenshangshe nhìn từ trên cao.

Toàn cảnh làng Xuenshangshe nhìn từ trên cao.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại