Người đàn ông chia sẻ bức ảnh vợ ôm con nằm trong quan tài cùng câu chuyện ám ảnh và kêu gọi bản án cao nhất cho kẻ giết người

Imacho |

Đối với nhiều người, đây có thể chỉ đơn thuần là vụ tai nạn xe chết người thông thường nhưng với người nhà nạn nhân, nó sẽ mãi tồn tại như một bóng ma, ám ảnh cuộc đời họ suốt cuộc đời.

Đây là câu chuyện đau lòng của gia đình anh Zach Kincaid, 34 tuổi hiện đang sống tại bang Californiam, Mỹ. Chỉ trong một ngày, anh vừa mất đi vợ là chị Krystil, 29 tuổi, và đứa con gái chưa kịp chào đời. Đối với Zach, đây sẽ là cơn ác mộng kinh khủng ám ảnh cuộc đời anh.

"Tôi chia sẻ những hình ảnh này để cho mọi người thấy cơn ác mộng mà tôi và gia đình phải trải qua mỗi ngày trong suốt phần đời còn lại của chúng tôi.

Tôi muốn đảm bảo rằng vợ con mình không ra đi một cách vô nghĩa. Đây là cách duy nhất tôi có thể làm để thể hiện sự trân trọng của mình cũng như cứu giúp cuộc đời của những người khác" - Zach chia sẻ.

Người đàn ông chia sẻ bức ảnh vợ ôm con nằm trong quan tài cùng câu chuyện ám ảnh và kêu gọi bản án cao nhất cho kẻ giết người - Ảnh 1.
Người đàn ông chia sẻ bức ảnh vợ ôm con nằm trong quan tài cùng câu chuyện ám ảnh và kêu gọi bản án cao nhất cho kẻ giết người - Ảnh 2.

Người đàn ông chia sẻ bức ảnh vợ ôm con nằm trong quan tài cùng câu chuyện ám ảnh và kêu gọi bản án cao nhất cho kẻ giết người - Ảnh 3.

Hình ảnh cậu con trai thất thần bên quan tài của mẹ và em gái khiến ai cũng xót xa.

Tối ngày 9/9, Zach đang làm việc ở xa nhà thì bất ngờ nhận được điện thoại của Krystil, khi đó đang mang thai 8 tháng, gặp tai nạn ô tô gây ra bởi một vận động viên boxing bị nghi lái xe trong tình trạng say xỉn.

Lúc ấy, Zach chỉ nghe được tiếng hét thất thanh của vợ trước khi không gian bị bao trùm bởi những tiếng nổ, tiếng xe cứu thương. Một lúc sau, nhân viên cảnh sát tiếp lời Krystil qua điện thoại báo với Zach rằng họ đang đưa mẹ con cô đi bệnh viện cấp cứu và bảo anh hãy lập tức quay về.

Dù bắt chuyến bay sớm nhất nhưng phải 12 tiếng sau, Zach mới đến được bệnh viện. Trước mắt anh khi đó là Krystil đang nằm trên giường với chằng chịt dây nối khắp người.

Gương mặt chị lại không có bất kỳ vết thương hay vết bầm nào nhưng lại bị nội thương nặng, ảnh hưởng đến nhiều cơ quan quan trọng.

Bác sĩ đã tiến hành mổ lấy đứa con trong bụng của Krystil ra nhưng không cứu được đứa bé. Sau đó, bà mẹ trẻ tiếp tục trải qua cuộc phẫu thuật để cầm máu trước khi chính thức qua đời vào giữa trưa ngày 10/9 (giờ địa phương), để lại Zach với 3 đứa con thơ.

Người đàn ông chia sẻ bức ảnh vợ ôm con nằm trong quan tài cùng câu chuyện ám ảnh và kêu gọi bản án cao nhất cho kẻ giết người - Ảnh 4.

Cú sốc này khiến Zach không thể đứng vững. Từ trước đến nay, anh cho rằng mình sẽ ra đi trước Krystil vì căn bệnh tim bẩm sinh.

Thế nên, lúc nào Zach cũng nỗ lực làm việc và dành dụm lo cho cuộc sống vợ con sau này khi không có anh. Zach chưa từng nghĩ gia đình mình sẽ phải gánh chịu nỗi đau mất mát đột ngột và quá lớn thế này.

Ngày xảy ra tai nạn, Krystil xin về sớm 1 tiếng vì đau lưng và muốn chuẩn bị cơm trưa cho lũ trẻ đến trường vào hôm sau. Lúc đang lái xe về thì thai phụ gặp tai nạn khi va chạm với chiếc xe của Marcos Forestal, vận động viên boxing.

Người này chỉ bị thương nhẹ và thậm chí còn rất khỏe mạnh để livestream trên Facebook cập nhật cho mọi người tình hình của mình. Sau đó, Marcos bị giải về đồn, nghi có sử dụng rượu và thuốc kích thích. Khi nạn nhân qua đời, tên này bị nâng lên thành tội ngộ sát trong lúc say xỉn.

Người đàn ông chia sẻ bức ảnh vợ ôm con nằm trong quan tài cùng câu chuyện ám ảnh và kêu gọi bản án cao nhất cho kẻ giết người - Ảnh 5.
Người đàn ông chia sẻ bức ảnh vợ ôm con nằm trong quan tài cùng câu chuyện ám ảnh và kêu gọi bản án cao nhất cho kẻ giết người - Ảnh 6.

Zach và Krystil kết hôn được 12 năm và có với nhau 3 đứa con.

Tại phiên tòa xét xử sơ bộ, Marcos nhất quyết không nhận tội. Zach đã thực hiện bản kiến nghị gửi lên tòa án để bổ sung tội danh giết chết đứa bé 8 tháng tuổi vào cáo trạng của Marcos.

Thế nhưng, nhiều luật sư dự đoán nếu tên này nhận tội, hắn chỉ sẽ nhận án tù cao nhất là 10 năm. Điều này khiến người nhà nạn nhân vô cùng tức giận.

Zach quyết định chia sẻ hình ảnh vợ và đứa con chưa kịp chào đời của mình nằm trong quan tài cùng câu chuyện của mình với mong muốn kẻ sát nhân phải nhận mức án cao hơn cho tội ác của mình.

Thậm chí, anh còn hy vọng cơ quan chức năng sẽ xem xét thay đổi điều luật dành cho các vụ tai nạn gây ra bởi người sử dụng chất kích thích.

Phiên tòa xét xử tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 1/11 sắp tới.

(Nguồn: The Sun)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại