Người đàn bà thép vượt qua nỗi ám ảnh ung thư vòm họng di căn

Phi An |

Chống chọi căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn 3 đã di căn nhưng người phụ nữ ấy đã vượt qua như một kỳ tích. Thật không quá lời khi nói rằng chị đã tạo dựng niềm tin cho hàng ngàn bệnh nhân ung thư đang rơi vào tuyệt vọng. Cuộc sống khỏe mạnh, hạnh phúc của chị là minh chứng rõ ràng cho quan điểm ung thư không phải dấu chấm hết.

Bất ngờ nhận tin dữ

Chúng tôi đang nhắc đến câu chuyện của chị Đồng Thị Luyện (SN 1962, ngụ quận 8, TP.HCM, còn gọi là chị Trần Đồng) - Chủ nhiệm Câu lạc bộ "Cuộc chiến ung thư".

Sinh ra ở vùng đất mỏ Quảng Ninh, cuộc đời sớm khốn khó khi mồ côi mẹ từ nhỏ nên cô gái trẻ vào Sài Gòn lập nghiệp. Gặp được người chồng hiền lành, hết mực yêu vợ, cô gái tạo dựng cho mình tổ ấm đầy đủ về kinh tế lẫn tình cảm. "Thế nhưng mọi chuyện gần như kết thúc, rơi vào bi kịch khi tôi phát hiện mình bị ung thư" - Chị nhớ lại.

Năm 2012, trong lần sang Trung Quốc công tác, chị Luyện cảm thấy toàn thân khó chịu, cổ họng đau rát và ho, sốt liên tục. Nghĩ cảm xoàng, chị tự mua thuốc uống nhưng những cơn ho vẫn kéo dài. Chị đến bệnh viện Tai - Mũi- Họng khám thì được chuẩn đoán là viêm họng mãn tính.

Nhưng các triệu chứng ngày một nặng hơn: Những cơn đau đầu xuất hiện dày đặc, mắt mờ, đánh răng thì khạc ra máu cùng chất dịch mùi tanh. Người phụ nữ tự tìm tòi kiến thức, xâu chuỗi lại các hiện tượng và đoán mình bị ung thư đã di căn.

Nhưng chị Luyện quyết định giấu nhẹm mọi chuyện: "Tôi không đi bệnh viện mà dành quãng thời gian còn lại tích lũy kinh tế, chăm sóc và hướng dẫn chồng mọi việc nội trợ phòng khi mình không còn ở bên nữa". Người vợ còn chu đáo làm các thủ tục sang tên tài sản, nhà cửa cho chồng.

Suốt một năm giấu bệnh, chị Luyện tích cóp đủ tiền mới đến bệnh viện xét nghiệm. Khi bác sĩ hốt hoảng kêu nhập viện, chị điềm tĩnh hỏi lại: "Có thể thư thư vài tháng nữa được không". "Bệnh đã di căn thế này mà chị còn thư thư đến bao giờ"- vị bác sĩ lấy làm khó hiểu.

Người đàn bà thép vượt qua nỗi ám ảnh ung thư vòm họng di căn - Ảnh 1.

Kinh nghiệm "sống chung với K"

Một lần đi dự sinh nhật, người bạn làm bác sĩ biết hoàn cảnh đã động viên chị Luyện mạnh dạn bán nhà trị bệnh, sau này khỏe mạnh lại gây dựng cơ nghiệp. Nghe vậy, chị quyết định "đối mặt với tử thần", chấp nhận "sống chung với lũ".

Chị nói: "Không thể buông xuôi một cách dễ dàng được, thử một lần "đánh nhau" với tử thần xem ai mạnh, ai yếu. Ít nhất cũng phải là cái chết anh dũng trên chiến trường K (một cách gọi bệnh ung thư - PV) ".

Quay lại bệnh viện lần này, chị Luyện bình thản nói với bác sĩ bản thân bị ung thư đã di căn hơn 1 năm nay. Làm siêu âm cho chị, các bác sĩ bàng hoàng khi thấy 2 khối u choán hết vòm họng, cùng 1 loạt các hạch di căn bên cổ, nách mà chị vẫn đi làm khỏe mạnh. 

Thấy vậy, chị giải thích: "Từ lúc phát bệnh tôi hay đau dạ dày, năm 2014, tôi được bạn làm ở trung tâm y tế đưa cho sản phẩm CumarGold được bào chế từ nghệ để uống. Do được tặng nên tôi mạnh dạn sử dụng, và thấy ăn ngon miệng, da dẻ hồng hào và tăng cân trở lại".

Nhờ sức khỏe tốt, nữ bệnh nhân tiến hành đồng thời 6 lần hóa trị và 35 lần xạ trị ở bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Sau nửa năm theo dõi, chị làm các xét nghiệm chuẩn bị phẫu thuật loại bỏ khối u ra khỏi vòm họng. Thật khó tin khi các bác sĩ thông báo là các khối u đã ngừng phát triển.

"Bác sĩ điều trị nói vui rằng chắc các khối u cũng "đầu hàng" trước sự lì lợm của tôi", nữ thủ lĩnh vui vẻ nói.

Chị Luyện chia sẻ trong quá trình điều trị cần tuân thủ phác đồ do bác sĩ đề ra và chú trọng nâng cao thể trạng. Những tổn thương vòm họng làm mất tuyến nước bọt và biến đổi vị giác, việc ăn uống đối với chị như cực hình. Cũng vì vậy mà chị tương đối cầu kỳ và cẩn trọng trong mỗi bữa ăn.

Với những sản phẩm hỗ trợ sức khỏe, chị Luyện luôn tìm hiểu rõ nguồn gốc, cơ sở khoa học rồi mới áp dụng. Năm 2016, vô tình biết đến sản phẩm CumarGold Kare, chị Luyện rất phấn khởi: "Đây là 1 đề tài do nữ tiến sĩ của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam nghiên cứu, ngoài nano curcumin còn có thêm Fucoidan, Tam thất trong phức hệ Nano FGC. 

Sau 6 tháng sử dụng, tôi thấy sức khỏe được cải thiện rõ rệt, ăn ngon hơn, cân nặng tăng dần trở lại, da cũng trắng hồng hơn".

Đến nay chị Luyện chưa thể ăn nhai như người bình thường mà chủ yếu ăn thức ăn đã xay loãng. Chị nói đang "tập" ăn, đã ăn được nhưng vì ham công việc nên cứ thích "uống" thức ăn cho nhanh.

Người đàn bà thép vượt qua nỗi ám ảnh ung thư vòm họng di căn - Ảnh 2.

Cảm phục hơn khi biết rằng chị Luyện đang điều hành CLB "Cuộc chiến ung thư" trên Facebook với số lượng lên tới hơn 5.000 thành viên. Mỗi ngày chị trả lời hàng trăm tin nhắn của bệnh nhân, tích cực kêu gọi cộng đồng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Không những thế chị còn vận động cả chồng, con vào những hoạt động từ thiện. Hàng ngày, người phụ nữ ấy chẳng hề quản ngại đường sá xa xôi để ghé các bệnh viện, động viên từng bệnh nhân nhất là các bạn ở tỉnh về muốn 1 lần gặp mặt người thủ lĩnh mà họ yêu mến.

Để được tư vấn về sản phẩm, độc giả vui lòng gọi tổng đài miễn cước 1800 1796 - Hotline 091 500 1796 hoặc truy cập website cumargoldkare.vn

Sảm phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Sản xuất: Công ty cổ phần dược Mediplantex

Phân phối: Công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại