Người cha kể chuyện thấy con trai châm lửa đốt nhà mà không cứu kịp

Viết Dũng |

"Vợ chồng tôi giờ không còn bất cứ tài sản gì, không biết kiếm tiền đâu để trả tiền cọc cho người đã mua nhà, đền cho hàng xóm vì vụ cháy xảy ra…", ông Đây chua xót nói.

Xin tiền không cho, châm lửa đốt nhà

Khoảng 14h30 chiều 17/2, người dân sinh sống trong hẻm 793/28, đường Trần Xuân Soạn (quận 7, TP HCM) nghe tiếng kêu cứu từ căn nhà đang cháy của ông Bùi Văn Đây.

Ngay lập tức mọi người chạy tới dùng nước, bình chữa cháy cố gắng dập lửa nhưng bất thành. Nhận được tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát PCCC quận 7 điều động 5 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục chiến sĩ đến khống chế ngọn lửa.

Vụ cháy khiến ông Đây bị bỏng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Toàn bộ tài sản trong căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn.

Người cha kể chuyện thấy con trai châm lửa đốt nhà mà không cứu kịp - Ảnh 1.

Hiện trường vụ hỏa hoạn chiều 17/2.

Chiều 21/2, trao đổi với PV, ông Đây xác nhận: "Đúng là Nhân con trai tôi đã châm lửa đốt nhà, tôi thấy nó đốt mà đành bất lực nhìn toàn bộ tài sản bị thiêu rụi…".

Theo đó, chiều 17/2, ông đi từ dưới nhà lên tầng 2 thì thấy con trai là Huỳnh Quang Nhân (37 tuổi) đang lúi cúi dùng bật lửa đốt giấy cho bén vào nệm. Nghe tiếng hô hoán của ông, người con trai không nói lại lời nào mà nhanh chóng chạy xuống tầng trệt rồi bỏ đi.

Người cha kể chuyện thấy con trai châm lửa đốt nhà mà không cứu kịp - Ảnh 2.

Vụ cháy khiến toàn bộ tài sản của gia đình ông Đây bị thiêu rụi hoàn toàn.

Ông Đây vội dùng nước dập nhưng nệm bắt lửa quá nhanh nên đám cháy lan rộng.

"Tôi kê chiếc ghế với lấy số tiền mới bán nhà để trong tủ mà lửa cháy lớn quá lấy tiền không được. Tôi chạy ra ngoài rồi mà lại thấy tiếc tiền quá nên chạy vào lần nữa để lấy. Vợ tôi thấy thế hét bảo tôi chạy ra đi kẻo bị thiêu chết bây giờ…", ông Đây vừa kể vừa khóc.

Sau đó người dân và lực lượng PCCC quận 7 đến dập lửa, đưa ông Đây đi cấp cứu với vết bỏng ở tay.

"Con không thương ba sao con!"

Theo ông Đây, trước thời điểm cháy nhà Nhân đi nhậu về nói ông cho ít tiền tiêu. Sau khi nghe người cha giải thích vì hoàn cảnh gia đình nợ nần mà phải bán nhà, Nhân lẳng lặng bỏ lên tầng 2.

Nói về hoàn cảnh gia đình, ông Đây cho biết ông có tất cả 3 người con, Nhân là con trai đầu, ngoài ra còn có 2 con gái đang sống cùng với gia đình ông.

Nhân không có công ăn việc làm ổn định, chủ yếu là đi phụ hồ bữa được bữa không. Trong cuộc sống hàng ngày Nhân hay nhậu nhẹt quậy phá gia đình.

Cách đây 2 năm Nhân nhậu say bị té xe bị chấn thương sọ não, từ đó đến nay tính cách Nhân hay thay đổi, thất thường.

Chị Nguyễn Thị Linh, hàng xóm nhà ông Đây cho biết, chị từng nghe chuyện Nhân bị té xe ngã chấn thương sọ não chứ không trực tiếp chứng kiến.

"Tôi chỉ nghe nói có thời gian Nhân té xe chấn thương sọ não. Nó hay ăn nhậu, xin tiền cha mẹ rồi chửi bới, đập đồ đạc trong nhà", Chị Linh nói.

Còn bà Vũ Thanh Lan (hàng xóm) cho biết thêm, ngày xưa tính của Nhân rất tốt, lo làm ăn, không có xích mích với hàng xóm láng giềng.

Tuy nhiên từ ngày mọi người nói Nhân bị tai nạn, tính cách thay đổi thất thường. Còn sự việc có bị tai nạn thật không thì bà Lan không dám khẳng định.

Người cha kể chuyện thấy con trai châm lửa đốt nhà mà không cứu kịp - Ảnh 3.

Hàng xóm xót xa khi nhìn cảnh hoang tàn của căn nhà sau vụ cháy.

Theo lời người cha, mỗi lần nhậu say là Nhân thường hay đánh, chửi vợ. Chính vì vậy vợ Nhân đã bỏ đi không một lần quay lại, để lại 2 đứa con cho Nhân. Không có tiền nên Nhân phải gửi 2 đứa trẻ cho vợ chồng ông Đây nuôi.

Để có tiền lo cho vợ con và 2 cháu, ông Đây đi làm phụ hồ nhưng không đủ sống phải vay mượn thêm tiền người thân.

Sau 1 thời gian số tiền vay lên tới gần 20 triệu đồng nên vợ chồng ông Đây đành phải bán căn nhà đang ở giá 900 triệu đồng. Do biết ông Đây đã bán nhà, người ta đặt cọc được 600 triệu đồng nên Nhân nhậu say về vòi vĩnh, xin tiền ông Đây để nhậu nhẹt.

Vì ông Đây không cho nên Nhân đã đốt nhà khiến toàn bộ tài sản và số tiền đặt cọc phút chốc tan thành tro bụi. Vợ chồng ông Đây và hai con giờ phải đi ở nhờ nhà người thân.

"Vợ chồng tôi dự tính sau khi bán căn nhà sẽ về Long An mua một miếng đất xây nhà, số tiền còn lại sẽ để dành nuôi con và cháu ăn học.

Thế nhưng giờ Nhân nó đốt cháy hết mất tất cả rồi. Vợ chồng tôi giờ không còn bất cứ tài sản gì, không biết kiếm tiền đâu để trả tiền cọc cho người đã mua nhà, đền cho hàng xóm vì vụ cháy xảy ra…", ông Đây chua xót nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại