Người bị loại thầm lặng và 3 lần vô duyên với màu áo ĐT Việt Nam

Thái Hải |

Được đánh giá cao về khả năng chuyên môn nhưng đây đã là lần thứ 3 Dương Thanh Hào bị loại trước thềm một giải đấu lớn của bóng đá Việt Nam.

Sinh ra và lớn lên ở Bình Định, nhưng mảnh đất Võ không phải là nơi giúp cho tài năng của trung vệ Dương Thanh Hào được thăng hoa. Lặn lội vào tận Đồng Tháp tìm kiếm cơ hội, chàng trai sinh năm 1991 đã có những ngày tháng tươi đẹp ở nơi đây.

Cú sốc 2013

Thi đấu khá ấn tượng trong màu áo Đồng Tháp trong 3 mùa giải từ 2011 đến 2013, Dương Thanh Hào được HLV Hoàng Văn Phúc điền tên vào đội U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 27 diễn ra trên đất Myanmar.

Với khả năng phòng thủ khá toàn diện cùng những pha băng cắt hiệu quả, với đó là khả năng phán đoán tình huống chuẩn xác, Thanh Hào chính là lựa chọn số 1 của HLV Hoàng Văn Phúc trước thềm SEA Games 27.

Thế nhưng, ông trời nhiều khi không chiều lòng người, trận chung kết BTV Cup 2013, sau pha va chạm khá nặng với tiền đạo Tăng Tuấn của Becamex Bình Dương, Thanh Hào bị chuẩn đoán rạn xương mác.

Trước ngày lên đường sang Myanmar dự SEA Games 27, Thanh Hào khiến cả đội mừng thầm khi anh đã xỏ giày tập luyện bình thường. Đặc biệt, trong 2 buổi tập đầu tiên ở Myanmar, trung vệ người Bình Định đều nuốt trọn giáo án đề ra.

Tuy nhiên, ở buổi tập cuối cùng trước trận đấu mở màn gặp Brunei, Thanh Hào phải tập tễnh rời sân sau pha va chạm với đồng đội tại Đồng Tháp là Thanh Hiền. Sau bữa cơm tối, HLV Hoàng Văn Phúc công bố 20 cái tên tham dự SEA Games 27 và buộc phải để cho Thanh Hào làm khán giả bất đắc dĩ.

Người bị loại thầm lặng và 3 lần vô duyên với màu áo ĐT Việt Nam - Ảnh 1.

Dương Thanh Hào vẫn vô duyên với màu áo ĐT Việt Nam.

Sân Gò Đậu và kỷ niệm buồn

Gạt nước mắt và nỗi buồn năm 2013 sang một bên, Thanh Hào lao vào tập luyện và thi đấu sau khi chuyển từ Đồng Tháp về Hà Nội.

Cùng với đội chủ sân Hàng Đẫy, Thanh Hào có một chức vô địch V.League 2016 và ngôi vị á quân mùa giải 2015. Nhưng tại đây, Thanh Hào vướng một scandal khác.

Phút 67 trận chung kết Cúp quốc gia 2015 giữa Becamex Bình Dương và Hà Nội trên sân Gò Đậu, sau tình huống xoạc bóng của Thanh Hào, chân tiền đạo Abass gẫy đôi, xương và máu lộ ra đầy ghê rợn. Bây giờ mỗi khi nhắc lại, trung vệ của ĐT Việt Nam vẫn còn ám ảnh.

Đáng nhẽ, sau trận đấu này Thanh Hào sẽ bay ra Hà Nội cùng ĐT Việt Nam chuẩn bị cho 2 trận đấu gặp Iraq (08/10) và Thái Lan (13/10), trong khuôn khổ Vòng loại World Cup 2018. Nhưng sau pha va chạm đó, Thanh Hào xin tự rút lui và im lặng suốt 1 thời gian dài.

Người bị loại thầm lặng và 3 lần vô duyên với màu áo ĐT Việt Nam - Ảnh 2.

Dương Thanh Hào bật khóc khi khiến cho Abass gãy chân.

Khuya ngày 03/11, HLV Park Hang-seo gọi hai cái tên Dương Thanh Hào và Đinh Thanh Trung lên thông báo rằng cả hai không còn nằm trong kế hoạch của ĐT Việt Nam cho chiến dịch AFF Cup 2018.

Đinh Thanh Trung không ngủ cả đêm và đến sáng hôm nay tuyên bố giã từ màu áo ĐTQG. Riêng Dương Thanh Hào, chàng trung vệ của Than Quang Ninh chọn cách im lặng, tắt điện thoại sau khi nhận thông tin không vui.

Với Thanh Hào, đây đã là lần thứ 3 anh lỡ hẹn trước ngày hội lớn của ĐT Việt Nam. Ao ước một lần được khoác lên mình màu áo ĐTQG chinh chiến ở một giải đấu chính thức của chàng trai người Bình Định vẫn chưa vẹn tròn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại