Người bán vé số chết thảm dưới tay gã bạn côn đồ

Phạm Dũng |

Do mâu thuẫn nên người bán vé số đã bị bạn rút dao đâm 3 nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ. Kẻ gây án cũng bị công an bắt ngay sau đó.

Ngày 9-11, Cơ quan CSĐT Công an quận 4, TP HCM cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Phan Vĩnh Tú (SN 1978, ngụ quận 4) vì hành vi đâm chết người.

Đồng thời, Công an quận 4 cũng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai ban đầu của kẻ gây án và những người liên quan.

Người bán vé số chết thảm dưới tay gã bạn côn đồ - Ảnh 1.

Nơi người bán vé số bị bạn đâm chết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 8-11, Văn Công Sơn (SN 1983, ngụ quận 4, bán vé số) và Nguyễn Phan Vĩnh Tú có mâu Thuẫn dẫn đến việc hai bên cự cãi.

Tú đã chụp dao đâm Sơn 3 nhát trước một con hẻm trên đường Bến Vân Đồn (phường 2, quận 4) khiến Sơn gục chết tại chỗ.

Người nhà cố đưa Sơn vào bệnh viện cấp cứu nhưng Sơn đã tử vong trước khi nhập viện do vết thương quá nặng.

Sau khi sự việc xảy ra các cơ quan chức năng đã phong tỏa hiện trường và bắt giữ Nguyễn Phan Vĩnh Tú tại nhà riêng.

Được biết nạn nhân Sơn chưa có gia đình và làm nghề bán vé số dạo còn Tú là người không có việc làm ổn định và là bạn hàng xóm của Sơn.

Bà Phan Thị Thành (60 tuổi, mẹ Tú) cho biết lúc đó bà đang ở nhà thì Tú từ ngoài đường chạy lên lầu. Sau đó công an tới hỏi thì bà kêu con xuống mặc áo rồi theo công an lên phường.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại