Ngủ trong vườn, cậu bé bị sư tử lôi đi ăn thịt

Bảo Hạnh (Theo Inquirer, BBC) |

Một cậu bé 14 tuổi sống ở bang Gujarat - Ấn Độ vừa bị sư tử lôi đi ăn thịt sau khi ngủ ở ngoài vườn.

Vụ việc xảy ra hồi cuối tuần trước tại vườn xoài của gia đình nạn nhân. Mặc dù có nhà nhưng họ thường ngủ bên ngoài cho đỡ nóng, bất chấp cảnh báo rằng khu rừng gần đó là nơi ở của sư tử.

Sau khi thức giấc buổi sáng và không tìm thấy cậu bé, gia đình này mới nhanh chóng liên lạc với nhà chức trách.

Cảnh sát tiến hành tìm kiếm và phát hiện ra thi thể bị ăn dở của nạn nhân rải rác trong khu rừng, gần nơi ẩn náu của một con sư tử.

Các nhân viên kiểm lâm Ấn Độ đã bắt và giam giữ 13 con sư tử châu Á sống ở phía tây sau khi có ít nhất 3 người, kể cả cậu bé trên, bị chúng ăn thịt.

Ngủ trong vườn, cậu bé bị sư tử lôi đi ăn thịt - Ảnh 1.

Loài sư tử Asiatic ở rừng Gir, nơi sinh sống cuối cùng của chúng. Ảnh: India Today

Trong 2 tháng vừa qua, cũng có 2 người chịu chung số phận mặc dù các nhà chức trách cho biết những vụ tấn công như thế này rất hiếm.

Loài sư tử Asiatic – nằm trong danh sách động vật sắp tuyệt chủng – còn khoảng hơn 500 con sống ở rừng Gir của bang Gujarat.

Ông J. A. Khan - giám đốc cơ quan bảo tồn rừng ở Gujarat - cho biết những con sư tử bị bắt ở phần phía đông khu rừng, môi trường sống tự nhiên cuối cùng của chúng.

Ông Khan thông báo những con ăn thịt người sẽ được phân tích chi tiết trong khi những con còn lại được đưa về môi trường tự nhiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại