Ngôi làng 'không có đường đi', nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích

Nhật Anh |

Ngôi làng Giethoorn nổi tiếng khắp thế giới không chỉ bởi cấu trúc độc đáo, không có đường đi và phương tiện di chuyển chủ yếu là thuyền mà còn bởi những nếp nhà yên bình theo thời gian, ấm áp và mộng mơ như trong truyện cổ.

Chắc chắn trong số chúng ta, sẽ có rất nhiều người yêu thích du lịch, được đến những nền văn hóa khác nhau, được tận mắt chứng kiến trên thế giới này có nhiều vùng đất đẹp như mơ, êm đềm như thơ vậy. 

Trong những nơi ấy, có ngôi làng nổi tiếng từ được mệnh danh là Venice của Hà Lan, chính là Giethoorn (tỉnh Overijssel).

Mỗi người có dịp đến đây sẽ dễ bị choáng ngợp bởi cảnh sắc tựa như xứ sở của thần tiên, chỉ có hoa lá, cỏ cây, chỉ có hương thơm và lời thì thầm của gió. 

Mỗi góc trong ngôi nhà, dù rực rỡ hay dung dị đều đẹp vô ngần, biến những bức ảnh lưu niệm lại trở thành một kỷ niệm ngọt ngào khó quên.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 1.

Những bụi hoa làm nên "thương hiệu" của Hà Lan.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 2.

Không gian sống đẹp như cổ tích.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 3.

Những ngôi nhà được thiết kế đơn giản bên khu vườn và dòng sông trước mặt.

Khi bạn đang sống ở một thành phố tấp nập và nhộn nhịp, nơi được đánh giá là ô nhiễm khói bụi và tiếng ồn bậc nhất thế giới, bạn sẽ cảm thấy bất ngờ nhiều hơn khi đặt chân đến ngôi làng này. 

Một ngôi làng mà người dân ở đây sống an yên, bình dị. Những ngôi nhà thật đẹp, thật thơ mộng được xây dựng từ nhiều thế kỷ trước. 

Một nơi mà bạn có thể gửi gắm những ước mơ cho riêng mình, về một tương lai không xa rằng, sẽ được sống ở một miền cổ tích đẹp như thế.

Những ngôi nhà có không gian sân vườn không rộng lắm, đủ để trồng những loại hoa mà người dân yêu thích, phù hợp với khí hậu trong vùng. 

Khuôn viên của vườn ở từng ngôi nhà cũng được thiết kế "na ná" giống nhau, giống ở những bãi cỏ xanh mướt mượt mà, ở những loài hoa quen thuộc làm nên "thương hiệu" đất nước Hà Lan, giống ở đường đi chính là con sông nhỏ nối liền các nhà với nhau.

Họ vẫn sống như thế, theo một cách đặc biệt mà nhiều người có thể nhìn thấy, nhưng đối với họ lại là sự an nhiên, bình thản, là lựa chọn cho cuộc sống xanh tươi, an lành bên thiên nhiên, đất trời.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 4.

Lối đi nhỏ giữa hai nhà với nhau.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 5.

Nút giao thông chính từ những dòng sông nhỏ.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 6.

Một ngôi nhà với mái tranh nhuốm màu thời gian.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 7.

Cảnh sắc tuyệt đẹp.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 8.

Vẻ đẹp cổ kính của những ngôi nhà ấy chính là vẻ đẹp của tâm hồn của người dân nơi đây.

Một điểm chung của những người dân ở đây, đó chính là họ vô cùng yêu thiên nhiên và giữ gìn môi trường sống của mình. 

Vì thế, khi ngắm nhìn mỗi ngôi nhà, dù rộng hay hẹp thì vẫn chính là điểm nhấn duy nhất, duyên dáng giữa bức tranh thiên nhiên xung quanh rực rỡ. 

Họ yêu thích cây nên trồng khá nhiều các loại cây cảnh quanh nhà, hàng rào cũng được làm bằng cây xanh hoặc vật liệu từ thiên nhiên, thân thuộc và gần gũi.

Điều đặc biệt hơn trong những ngôi nhà của người Hà Lan, không có quá nhiều nội thất, bên ngoài cũng không cầu kỳ, chỉ dung dị với mái nhà dốc xưa, những bức tường bằng gạch đơn giản nhuốm màu thời gian. 

Vẻ đẹp cổ kính của những ngôi nhà ấy chính là vẻ đẹp của tâm hồn của người dân nơi đây.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 9.

Không gian xanh mát.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 10.

Những bụi hoa nở rực rỡ làm điểm nhấn cho những căn nhà của người Hà Lan.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 11.

Hàng rào hoa, cổng gỗ đẹp như chốn thiên đường.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 12.

Dọc theo dòng sông là những bụi hoa đua nhau khoe sắc.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 13.

Không gian đẹp như cổ tích.

Ngôi nhà với vẻ đẹp cổ kính, đơn sơ nhưng khu vườn thì ngược lại. 

Người dân nơi đây vô cùng yêu hoa, mỗi góc nhà đều được trồng hoa, những loài hoa rực rỡ nhất để khu vườn trở thành bức tranh thiên nhiên đẹp mê hoặc lòng người.

Những ngôi nhà truyền thống này có mái lợp bằng tranh dày đến 3 - 4 tấc để đảm bảo mọi điều kiện thời tiết có thể sinh sống an toàn, đặc biệt là khi tuyết rơi dày đặc vào mùa đông. 

Bên rìa mái được tỉa kỹ lưỡng, nghệ thuật. Có những mái nhà rất cổ, phủ lên đó là những mảng rêu xanh và lớp bụi thời gian đẹp xiêu lòng người. 

Xen giữa những ngôi nhà luôn là những khoảng xanh trong của cây cối, rực rỡ của hoa lá và cả những bóng nắng xen qua từ tán cây cổ thụ, không gian như yên bình, lặng lẽ, ấm cúng và dễ dàng gây thương nhớ cho những ai một lần được ngắm nhìn.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 14.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 15.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 16.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 17.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 18.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 19.

Hoa có mặt ở khắp nơi trong khu vườn của người dân.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 20.

Vẻ đẹp ai nhìn cũng thương nhớ.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 21.

Nét trong trẻo, bình yên của dòng sông, bụi cỏ.

Chính vì mỗi ngôi nhà mái tranh cổ kính đều được bao quanh bởi nước hệt như những hòn đảo. 

Vậy nên lại càng khiến những ai có dịp đặt chân tới đây cảm thấy thú vị, bởi họ được du ngoạn, thưởng lãm vẻ đẹp thiên đường nơi hạ giới chầm chậm, nhẹ nhàng bằng chính những con thuyền nhỏ mộc mạc của người dân.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 22.

Những cây cầu gỗ bắc qua sông.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 23.

Một góc của ngôi làng xinh đẹp.

Ngôi làng không có đường đi, nhà nào nhà đó tràn ngập hoa tươi, đẹp như trong cổ tích - Ảnh 24.

Ngôi làng với hình dáng thật đẹp khi nhìn từ trên cao.

Bên cạnh những ngôi nhà, những bụi hoa, thảm cỏ, ngôi làng còn đẹp hơn nhờ những cây cầu gỗ đã được xây dựng cách đây hàng trăm năm. 

Ngôi làng có tới 180 cây cầu gỗ lớn nhỏ khác nhau làm nên vẻ đẹp đặc trưng, độc đáo cho nơi đây.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại