Ngọc Sơn: Linh hồn tôi là một tấm pha lê, cát-xê tôi lúc nào cũng ở đỉnh cao nhất!

V.A |

"Con thuyền đi qua bão tố mới là con thuyền tốt, đừng có trách đời trách người, mình cố gắng vượt qua để tốt hơn", Ngọc Sơn khẳng định.

Dùng thời gian để "phun châu nhả ngọc" chứ không đi cãi nhau

Cách đây không lâu, chức danh "giáo sư âm nhạc" của Ngọc Sơn trở thành chủ đề gây bàn tán và tranh cãi khá nhiều.

Thế nhưng dù là nhân vật chính của câu chuyện này, Ngọc Sơn lại có vẻ rất bàng quan, vô tư, không để những lời xôn xao làm ảnh hưởng đến mình.

Chiều 26/9, xuất hiện trong buổi gặp gỡ báo chí trước live show "Khuya nay anh đi rồi" của Hồ Quang 8, Ngọc Sơn đã trả lời những câu hỏi có liên quan một cách vô cùng thẳng thắn, vui vẻ.

Ngọc Sơn tự giới thiệu: "Mọi người đặt tên cho Ngọc Sơn với nhiều danh xưng khác nhau, ông này ông nọ rồi kể cả Giáo sư, thầy giáo, cái gì cũng được. Rồi cũng có người thích gọi bằng những cái tên gần gũi như anh Ba, anh Mười vì đi chấm điểm toàn cho 10.

Thế nhưng cuối cùng thì Ngọc Sơn chỉ là tấm thân nhỏ bé nguyện khắc ghi tình cảm của đại gia đình (cách Ngọc Sơn gọi fan) trong suốt mấy chục năm qua".

Ngọc Sơn kể về những thành quả âm nhạc của bản thân

Khi được hỏi tại sao không lên tiếng về những ồn ào bủa vây mình, Ngọc Sơn giải đáp: "Sinh ra Ngọc Sơn đã không biết cãi nhau mà chỉ có một giọng hát, một ý chí, một tình cảm.

Ngọc Sơn không bao giờ sống sai với đại gia đình. Còn trong cuộc sống, một viên ngọc có xù xì mình sẽ gọt từ từ.

Thời gian dành để sáng tác, phun châu nhả ngọc, con tằm nhả tơ cho đời chứ Ngọc Sơn cứ đi cãi nhau với người này, bật người kia thì làm sao mà sáng tác được.

Lại còn đẩy tạ nữa. Ngọc Sơn đẩy tạ mỗi ngày, giờ cơ bắp còn ngon hơn ngày xưa nữa", anh nói vui.

Đến khi bị xoáy sâu vào câu chuyện có hay không việc anh tự phong chức danh "giáo sư âm nhạc" cho mình, Ngọc Sơn từ chối trả lời vì anh cho rằng đó là những thứ rất bé, bởi đối với anh, mọi thứ danh hiệu đều không quan trọng.

Trong cuộc sống, Ngọc Sơn cốt tâm niệm việc tu tâm tích đức, sống hướng thiện, sống để yêu nhau. Bởi vậy, âm nhạc Bolero của Ngọc Sơn cũng là âm nhạc năng động, tích cực, hướng con người ta đến tình yêu chứ không ủ rũ qua mức

"Mọi người hỏi tại sao tôi không tức giận, tại linh hồn tôi là một tấm pha lê rồi. Không có giận ai cả, còn ai đánh mình chắc người khác đau trước", Ngọc Sơn tâm sự.

Ngọc Sơn: Linh hồn tôi là một tấm pha lê, cát-xê tôi lúc nào cũng ở đỉnh cao nhất! - Ảnh 2.

Ngọc Sơn sẽ góp mặt trong liveshow của Hồ Quang 8 - một người em cùng theo đuổi dòng nhạc Bolero mà anh rất yêu mến.

Mua thêm nhà ở Hà Nội và khẳng định cát-xê luôn ở đỉnh cao

Cũng trong buổi gặp gỡ, Ngọc Sơn tâm sự anh vừa mua một căn nhà ở khu Times City vì cảm thấy quá yêu Hà Nội. Và anh muốn tình yêu đó của mình phải được thực hiện bằng hành động cụ thể chứ "không phải để mình nói mồm".

Ngọc Sơn cũng tâm sự rằng, Hà Nội mang đến cho Ngọc Sơn rất nhiều cảm xúc. Anh không cần ra ngoài đường, chỉ ở trong nhà sáng tác nhạc. "Quay ra phía sông Hồng (nhà Ngọc Sơn mới mua nằm gần sông Hồng - PV) thấy lãng mạng quá tôi sáng tác được bài Lệ Tình", Ngọc Sơn kể.

Từ ngày mua nhà ở Hà Nội, Ngọc Sơn thường xuyên nói với mẹ nhận từ chối bớt các show trong Nam để nhận show miền Bắc, "kiếm việc ra đây mình ở".

Khi được hỏi về câu chuyện cát-xê hiện tại, Ngọc Sơn tâm sự: "Cát-xê của tôi lúc nào cũng ở đỉnh cao nhất. Vấn đề là tôi muốn lấy bao nhiêu thôi còn show kín hết rồi.

Có nhiều show tôi nhận nhưng lấy thấp để giúp cho đàn em. Con người Ngọc Sơn quan trọng là nhân cách. Ngọc Sơn cao và đẹp vì nhân cách chứ không phải vì tiền. Tiền càng cao bao nhiêu, mình càng khoe bao nhiêu thì càng giảm nhân cách của mình đi".

Ngọc Sơn tâm sự về chuyện mua thêm nhà Hà Nội

Cũng trong buổi gặp gỡ, Ngọc Sơn nhắc lại chuyện từng bị nhốt vào tù 8 tháng 13 ngày. Anh cho rằng mình bị oan ức nhưng cũng không muốn thanh minh. Mà chỉ nhìn vào đó để thấy có những chuyện khủng khiếp như vậy mình còn vượt qua được thì những khó khăn hiện tại cũng không làm khó được mình.

"Con thuyền đi qua bão tố mới là con thuyền tốt, đừng có trách đời trách người, mình cố gắng vượt qua để tốt hơn", Ngọc Sơn khẳng định.

Chia sẻ về việc nhận lời hát trong liveshow "Khuya nay anh đi rồi" của ca sĩ Hồ Quang 8 diễn ra vào tối 22/10 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Ngọc Sơn cho biết anh rất quý mến nam ca sĩ này. 

Ngay từ những lần gặp đầu tiên đã có thiện cảm vì Hồ Quang Tám có ngoại hình đẹp trai và hiền lành. 

Ngoài Ngọc Sơn, trong liveshow riêng của ca sĩ Hồ Quang 8 còn có rất nhiều gương mặt nghệ sĩ tên tuổi như: danh hài Hoài Linh, ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Vượng Râu, Thanh Thanh Hiền, Chế Phong, nghệ sĩ Trà My, MC Thảo Vân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại