Ngỡ gặp được người tâm đầu ý hợp, ai ngờ một ngày định mệnh bỗng phát hiện bí mật động trời của bạn trai

Mẹ Khoai |

Giận mãi, nghĩ mãi Ánh vẫn chưa thể gạt đi cái hình ảnh kinh khủng hôm trước. Cô quyết định gặp Long để thử nghe anh giải thích một lần.

Ánh là người con gái thùy mị nết na, xinh xắn lắm thế nhưng đường tình duyên của cô lại gặp nhiều trắc trở. 

26 tuổi Ánh vẫn chẳng chính thức yêu ai tuy có nhiều người để ý. Mọi người giục hỏi thì Ánh chỉ cười rồi nói: "Duyên chưa tới biết phải làm sao!".

Ánh khó yêu một phần cũng là vì hiền quá. Hễ có ai tìm hiểu là Ánh chỉ sợ người ta không thật lòng với mình, rồi lợi dụng tình cảm của mình. Cứ như thế, cô chưa bao giờ mở lòng ra với bất kì một chàng trai nào.

Cho đến khi gặp Long - đồng nghiệp của anh trai Ánh xuất hiện, cô mới dám tin rằng, mình đã tìm thấy 1 nửa của cuộc đời. 

Hôm đó, nhân dịp sinh nhật anh trai Ánh, Long cùng 1 vài người bạn nữa đến nhà cô ăn cơm và họ quen nhau từ hôm đó.

Ngỡ gặp được người tâm đầu ý hợp, ai ngờ một ngày định mệnh bỗng phát hiện bí mật động trời của bạn trai - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ánh cùng mẹ làm cơm tiếp bạn của anh. Bằng tài nấu ăn của mình, Ánh đã chuẩn bị tươm tất thật nhiều món ngon đãi khách. 

Mấy anh bạn đến cứ trách đùa anh trai Ánh: "Có cô em gái xinh lại nấu ăn ngon thế này mà giấu kĩ thế, chẳng giới thiệu cho ông Long gì cả, để bạn bè ế đến bây giờ".

Chẳng hiểu có "luồng gió lạ" nào không mà Ánh thấy ngại lắm. Cả buổi hôm đó, mọi người cứ hùa vào ghép đôi Ánh với Long. 

Thi thoảng hai ánh mắt giao nhau, Ánh thấy tim mình như đập loạn nhịp. Chẳng nhẽ lại có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên?

Ngay tối hôm đó, có số máy lại gọi Ánh, đầu bên kia không ai khác là Long. Họ nói chuyện như thể quen biết từ lâu lắm rồi. 

Mặt khác, hàng ngày có anh trai Ánh làm ông mối nên quan hệ của Ánh và Long phát triển với tốc độ tên lửa. Ít lâu sau, cô nhận lời tỏ tình của Long.

Vậy là Ánh có mối tình đầu tiên. Cô chìm đắm trong thứ tình yêu ngọt ngào mà Long dành cho cô. Tình yêu thật đẹp, thật hoàn hảo trong mắt cô. Bởi khi yêu, cô được Long chiều chuộng, quan tâm và tâm lý lắm. 

Chỉ có điều, mới bước chân vào tình yêu nên Ánh còn rụt rè, e ngại. Đúng như nhận xét của chúng bạn thì cô yêu theo kiểu xưa cũ bởi Ánh trân trọng cảm xúc thực sự hơn là những nhu cầu yêu đương của giới trẻ bây giờ.

Dù đã 2 năm Ánh chính thức là bạn gái Long nhưng cả hai chưa bao giờ đi quá giới hạn. Và cô hạnh phúc khi anh cũng tôn trọng quan điểm của người yêu. 

Chuyện tình yêu của Ánh và Long chỉ toàn một màu hồng hạnh phúc. Họ yêu nhau và cùng nhau chờ đợi đến ngày được về chung một nhà. 

Theo kế hoạch thì năm sau, khi Ánh 27 tuổi thì sẽ tổ chức lễ cưới. Thế nhưng, người tính chẳng bằng trời tính...

Hôm đó, Long bị ốm, Ánh đi làm về rồi tạt vào mua cho Long ít đồ ăn mà không báo trước. Vì có chìa khóa riêng nên cô tự mở cửa vào. 

Cánh cửa mở ra, Long giật bắn, Ánh cũng hoảng hốt chẳng kém khi tận mắt nhìn thấy người yêu mình đang ở trạng thái không mảnh vải che thân, ngồi trước màn hình máy tính. 

Vì sự xuất hiện đột ngột của Ánh, Long vội phi vào phòng trong mặc đồ mà quên không kịp tắt màn hình. 

Ánh choáng váng vì hình ảnh cô gái lạ đang "chào hàng" trên màn hình. Thì ra là Long đang chat sex …

Ngỡ gặp được người tâm đầu ý hợp, ai ngờ một ngày định mệnh bỗng phát hiện bí mật động trời của bạn trai - Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Ánh chẳng còn giữ nổi bình tĩnh đợi Long mặc đồ ra mà nói chuyện được nữa. Ánh đã rời đi ngay lập tức. 

Lúc đó, trong đầu cô chẳng thể nghĩ được gì, chỉ muốn làm sao để chạy ra khỏi cái nơi kinh tởm đó càng nhanh càng tốt.

Từ lúc ấy, Ánh từ chối mọi cuộc gọi của Long. Anh có tới nhà Ánh cũng không gặp. 

Từ khi phát hiện ra bí mật động trời của bạn trai, Ánh vẫn chưa hết sốc và hụt hẫng. Chẳng nhẽ, yêu lần đầu mà Ánh đã gặp phải một người đàn ông bệnh hoạn như thế hay sao?

Giận mãi, nghĩ mãi Ánh vẫn chưa thể gạt đi cái hình ảnh kinh khủng hôm trước. Ánh quyết định gặp Long để thử nghe anh giải thích một lần. 

Long ôm chặt lấy Ánh nói lý do chat sex là vì "thèm chuyện ấy" quá nên phải làm như vậy. Là vì Ánh thánh thiện quá, ngoan hiền quá, Long không dám đòi hỏi điều gì đi quá giới hạn sợ Ánh bị tổn thương. 

"Tất cả là vì anh yêu em", đó là lời giải thích cho hành động mà Ánh nghĩ là "dơ bẩn" của Long. Ánh có nên tin lời Long mà tiếp tục mối quan hệ này không? Hay phải chăng suy nghĩ của cô quá máy móc, cổ hủ?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại