Nghi vấn "quái vật trên cạn" cắn xé thi thể nữ phi công từng mất tích cách đây 81 năm

Cẩm Mai |

Charles Darwin từng gọi loài cua dừa là “quái vật”. Chúng có cơ thể dài tới 0,9m và được cho là loài động vật chân đốt còn sống lớn nhất trên mặt đất.

Hơn nữa, các nhà khoa học nghiên cứu loài sinh vật to lớn này nghi ngờ rằng có thể chúng làm nữ phi công, nhà thám hiểm Amelia Earhart biến mất bí ẩn. 

Con cua dừa không phải là loài giáp xác bình thường. Điểm mạnh của nó là bề ngoài to lớn và gọng càng cứng khủng khiếp.

Mặc dù nó chỉ nặng hơn 4kg nhưng nó có thể khuân vác trọng lượng gấp 6 lần nó. Ngoài ra, cua dừa có càng kẹp cực kỳ mạnh, nên nó kẹp con mồi không kém gì sư tử cắn. Cua dừa đúng tên gọi của nó, chủ yếu ăn dừa và gọng càng mạnh mẽ của nó là một lợi thế riêng biệt.

Nghi vấn quái vật trên cạn cắn xé thi thể nữ phi công từng mất tích cách đây 81 năm - Ảnh 1.

Cua dừa leo cây dừa.

Nó biết leo cây, đập cho dừa rơi xuống, rồi bóc vỏ cứng bằng càng. Tuy nhiên, khi không tìm thấy dừa thì cua dừa nhằm vào các con mồi khác. Các nhà khoa học nghiên cứu cua dừa đã bị sốc khi phát hiện ra rằng nó tấn công cả chim đậu trên ngọn cây.

Họ đã nhìn thấy cua dừa làm gãy cánh chim bằng càng của nó và sau đó kéo chim xuống hang ngầm. Chúng ăn cả thịt thối của đồng loại. Cua dừa hiếm khi tấn công con người. Tuy nhiên, chúng tỏ ra hung hãn và nguy hiểm, làm con người phải e dè.

Đã có vụ việc xảy ra ở Nam Thái Bình Dương, con người đã vô tình đặt tay vào hang cua dừa sinh sống. Cua dừa có thể tấn công, bẻ vài ngón tay hoặc thậm chí cả bàn tay con người chỉ bằng càng to lớn của chúng.

Nghi vấn quái vật trên cạn cắn xé thi thể nữ phi công từng mất tích cách đây 81 năm - Ảnh 2.

Nhà thám hiểm Amelia Earhart.

Cô Amelia Earhart là phi công kiêm nhà thám hiểm và nhà văn nổi tiếng, được biết đến như là phi công nữ đầu tiên một mình bay qua Đại Tây Dương.

Trong khi đi vòng quanh thế giới vào năm 1937, cô đã biến mất cùng với hoa tiêu Fred Noonan, gần Đảo Howland ở Nam Thái Bình Dương. Đến nay, cái chết của cô vẫn còn là bí ẩn, vì không tìm thấy thi thể cô và máy bay.

Tuy nhiên, năm 1940, người ta thấy một bộ hài cốt bị gãy nát trên đảo Nikumaroro - gần nơi máy bay của cô Earhart bị rơi xuống. Người ta suy đoán rằng thi thể cô Earhart trôi dạt vào bãi biển. Cô ấy đã chết hoặc bị thương nặng và sau đó cua dừa đã cắt nát thi thể ra. 

Tất nhiên, đây chỉ là giả thuyết bởi bí ẩn số phận của nữ phi công đầu tiên bay một mình xuyên Đại Tây Dương đến nay vẫn còn nhiều dấu hỏi lớn.

Nghi vấn quái vật trên cạn cắn xé thi thể nữ phi công từng mất tích cách đây 81 năm - Ảnh 4.

Hình vẽ minh họa cua dừa.

Năm 2007, nhóm các nhà khoa học nghiên cứu hành vi của cua dừa đã thử nghiệm giả thuyết này bằng cách để lại tảng thịt lợn tại vị trí tìm thấy hài cốt. Một lúc sau, một đàn cua dừa xuất hiện trên bãi biển, bò ra khỏi hang động gần đó và xé thịt lợn thành từng mảnh.

Mặc dù giả thuyết này không được chứng minh rõ ràng và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ biết liệu hài cốt đó có phải là của cô Earhart hay không, nhưng rõ ràng là xác chết của cô đã bị cua dừa trên đảo cắt nát. Cua dừa khỏe mạnh đủ sức cắt nát xương người và cắn xé một xác chết chỉ trong vài phút.

Amelia Earhart (sinh ngày 24/7/1897; mất tích ngày 2/7/1937; Bà được chính thức thông báo tử nạn ngày 5/1/1939). Bà Amelia Earhart trở thành người phụ nữ đầu tiên bay một mình xuyên Đại Tây Dương.

Trong một nỗ lực thực hiện chuyến bay vòng quanh Trái Đất năm 1937 trong chiếc Lockheed Model 10 Electra, Earhart đã mất tích giữa trung tâm Thái Bình Dương gần đảo Howland.

Vụ việc cho đến nay trở thành một trong những câu hỏi lớn nhất mọi thời đại.

Nguồn bài và ảnh: The Vintage News

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại