"Nghe thuyền ơi cứu với" tôi đã đoán đó là phi công mất tích!

Ngọc Tú |

Đang say giấc ngủ thì ông Lệ bỗng thức giấc bởi tiếng kêu cứu "thuyền ơi cứu với". Sau phút chốc định thần, ông Lệ đoán đó là phi công mất tích nên cùng các thuyền viên ra ứng cứu.

Đúng 13h30’, tàu của lực lượng biên phòng đã đưa thiếu tá, phi công Nguyễn Hữu Cường cùng ngư dân Phạm Văn Lệ vào bờ an toàn. Sau khi lên bờ, Thiếu tá Cường cùng ngư dân Lệ đã tham gia cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn.

Sau khi họp bàn phương án tìm kiếm phi công Khải và chiếc máy bay còn mất tích, Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN đã bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn đến ngư dân Phạm Văn Lệ đã phát hiện và cứu sống phi công Cường.

Nghe thuyền ơi cứu với tôi đã đoán đó là phi công mất tích! - Ảnh 1.

Đúng 13h30' chiều 15/6m thiếu tá Cường cùng ngư dân Lệ được tàu Biên phòng đưa vào bờ tại cảng Hải Đội 2 (TX. Cửa Lò, Nghệ An).

Chia sẻ nhanh với PV sau cuộc họp khẩn, ông Phạm Văn Lệ - người đã cứu sống phi công Cường cho biết rất vui sướng, hạnh phúc khi đã cứu sống thành công được thiếu tá Cường.

Theo ông Lệ, thời điểm ông phát hiện ra Thiếu tá Cường đang trôi dạt trên biển lúc 4h sáng 15/6 trên vùng biển ở toạ độ 19.14 độ Vĩ Bắc - 106.28 độ Kinh Đông.

"Lúc đó tôi đang ngủ cùng các thuyền viên khác chờ sáng dậy để làm thì nghe tiếng mơ màng kêu thuyền ơi thuyền ơi. Do gió to với lại giọng Bắc nên tôi không nghe rõ cứ tưởng là thuyền nào đi đánh cá gần đó gọi.

Sau đó tôi nghe thêm mấy tiếng thuyền ơi cứu với, lúc đó tôi đã nghĩ ngay đến các phi công mất tích trên chiếc máy bay mà nghe trên đài", ông Lệ chia sẻ.

Nghe thuyền ơi cứu với tôi đã đoán đó là phi công mất tích! - Ảnh 2.

Ông Lệ vui sướng chia sẻ khi cứu được thiếu tá Cường.

Nghe tiếng kêu cứu của thiếu tá Cường, ông Lệ lập tức tỉnh dậy dùng đèn soi về hướng tiếng kêu cứu thì phát hiện dáng người cách xa chừng hơn 30m. Ngay sau đó, ông Lệ đã gọi các thuyền viên dậy nổ máy hướng đến để giải cứu thiếu tá Cường.

Sau khi tiếp cận được gần, ông Lệ đã cùng các thuyền viên khác kẹp, kéo thiếu tá Cường lên thuyền. Phút giây này, cả thuyền rưng rưng xúc động.

Nghe thuyền ơi cứu với tôi đã đoán đó là phi công mất tích! - Ảnh 3.

Sau khi lên bờ an toàn, thiếu tá Cường cùng ngư dân Lệ tham gia cuộc họp khẩn với Ban chỉ huy tìm kiếm cứu hộ cứu nạn để lên phương án tìm kiếm phi công Khải và máy bay mất tích.

"Lúc phát hiện, thấy anh ấy đang mặc đồ bình thường và trong xuồng phao nhảy dù. 2 tay của anh Cường bị phỏng, còn có một số vết thương ở cổ, lưng, xây xước da. Lên được thuyền, anh ấy không ngừng nói cảm ơn tôi rồi nói tôi sống rồi tôi sống rồi.

Sau khi đưa anh ấy lên thuyền, tôi lấy quần áo mới thay rồi đưa sữa, sâm để anh ấy ăn nhưng anh ấy liền mượn điện thoại tôi để gọi về cho vợ con, về gia đình báo tin mình còn sống.

Cũng may trên người anh Cường có thức ăn, lương khô nước nên cầm cự được từ lúc máy bay rơi" ông Lệ nói.

Nghe thuyền ơi cứu với tôi đã đoán đó là phi công mất tích! - Ảnh 4.

Ông Lệ cùng vợ con sung sướng khi phát hiện cứu thành công phi công Cường.

Sau khi đã đưa thực phẩm cho thiếu tá Cường ăn, ông Lệ liền neo thuyền và báo tin về cho lực lượng chức năng để tìm cách đưa thiếu tá Cường vào bờ kiểm tra sức khoẻ.

"Hạnh phúc lắm vì cứu được người. Giờ còn anh Khải còn mất tích, mong các ngư dân, bà con đi làm ngoài biển cố gắng nghe ngóng và phát hiện cứu được anh Khải nữa thì tốt quá", ông Lệ chia sẻ về mong muốn phát hiện phi công Khải.

Chiều cùng ngày, nghe tin ông Lệ cùng thiếu tá Cường được đưa vào bờ tại TX. Cửa Lò, vợ con và người thân ông Lệ cũng đã tức tốc ra để đón chồng để cùng chung vui. Ai cũng vui mừng và hành phúc khi ông Lệ đã làm được một việc tốt.

Nghe thuyền ơi cứu với tôi đã đoán đó là phi công mất tích! - Ảnh 5.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN trao quà động viên, cảm ơn ngư dân Lệ.

Ông Nguyễn Sỹ Hưng - Phó giám đốc sở NN&PTNT, kiêm phó Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, cho biết, UBND tỉnh đã trao 5 triệu đồng hỗ trợ cho tàu cá ông Lệ.

Đến cuối giờ chiều 15/6, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục huy động lực lượng, quyết tâm tìm kiếm phi công Khải và chiếc máy bay mất tích.

Theo Thượng tướng Võ Văn Tuấn - Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐNDVN cho biết, hiện lực lượng chức năng xác định vùng tìm kiếm từ vùng biển Thái Bình trở vào Nghệ An và trong vòng 100km từ đất liền trở ra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại