Nghệ sĩ Xuân Hương không quên ký ức đau xót về con trai

Thanh Thúy |

Đằng sau tiếng cười người nghệ sĩ mang tới cho khán giả là không ít những câu chuyện trớ trêu, thậm chí cay đắng mà không phải ai cũng biết...

Diễn viên Hiếu Hiền từng phải đi tấu hài, chọc cười cho khán giả trong khi đang chịu tang mẹ là nghệ sĩ Kim Ngọc.

Nghệ sĩ Bạch Long sáng thẫn thờ chia tay người yêu, tối vẫn phải lên sân khấu đóng hề dẫu trước giờ diễn anh phải làm mặt tới 3 lần vì nước mắt cứ chảy tràn xuống cổ...

Cũng lại là một tình huống oái oăm nhưng chuyện của nghệ sĩ Xuân Hương ám ảnh cô suốt bao nhiêu năm qua. Cô nhận mình đã gây nên những nỗi buồn cho tuổi thơ của con và làm đau chính bản thân mình.

Ngay từ khi con trai mới tròn 6 tháng, nghệ sĩ Xuân Hương đã phải đi diễn hàng đêm. Lúc thì cô ẵm con theo lúc thì gởi cho người quen hoặc nhờ người tới nhà giữ dùm nên con cô gần như xa mẹ suốt những năm tháng thơ ấu. 

Có lần nghệ sĩ Xuân Hương phải đi show diễn ngoài miền Bắc suốt mấy tháng ròng khi cậu con trai mới 4 tuổi – cái tuổi mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng cần mẹ, thèm được mẹ ôm ấp, yêu thương.

Nghệ sĩ Xuân Hương không quên ký ức đau xót về con trai - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Xuân Hương và con trai

Biết vậy nhưng vì công việc cô vẫn phải đi. Bất đắc dĩ, nghệ sĩ Xuân Hương đem con về Vĩnh Long gửi bà nội cậu bé chăm sóc. Nhớ con quay quắt nhưng phải 2 tháng sau cô mới xin nghỉ được 3 ngày về thăm cậu bé.

Nghệ sĩ Xuân Hương nhớ lại: "Tôi xuống Vĩnh Long thăm con, thấy nó buồn hiu hắt vì xa mẹ mà lòng tôi đau thắt. Cũng vì miếng cơm manh áo mà tôi đã khiến con phải chịu cảnh đau lòng này...".

3 ngày trôi qua rất nhanh. Đêm cuối cùng nằm ôm con, vì muốn con giữ trọn niềm vui bên mẹ tới giây phút cuối cùng nên nghệ sĩ Xuân Hương thậm chí không dám nói với cậu bé rằng hai mẹ con chỉ được ở bên nhau hết đêm đó, ngày hôm sau cô lại phải đi tiếp...

Sáng hôm sau, nghệ sĩ Xuân Hương chở con tới nhà trẻ gởi tạm trong lúc cậu bé ở Vĩnh Long. Trên đường đi, cô nhỏ nhẹ nói: "Má đưa con vô lớp rồi má trở về đi diễn tiếp. Con ở lại ngoan nghen con".

Khuôn mặt cậu bé đang vui bỗng tắt nụ cười. Mặt buồn rười rượi, cậu bé hỏi "Vậy là má đi liền chứ không đợi con đi học về hả má?".

Nghệ sĩ Xuân Hương kể: "Nghe con hỏi, tôi đau lòng như xé tâm can. Tôi vội hứa với con rằng: "Thôi má không đi liền đâu. Trưa má rước con về rồi má mới đi".

Tuy tôi nói vậy nhưng nó cũng không thể vui lên được. Nó không biết rằng, vì không nỡ nhìn cảnh hai mẹ con chia tay mà tôi muốn "trốn chạy" sau khi đưa nó vô lớp học.

Tôi nán lại thêm mấy tiếng đồng hồ nữa để rước con cho nó được nhìn thấy tôi thêm mấy mươi phút đồng hồ nữa. Tôi cố gắng nói chuyện cho nó cười nhưng nó vẫn cứ buồn. Rồi tôi gạt nước mắt ra đi.

Nghệ sĩ Xuân Hương không quên ký ức đau xót về con trai - Ảnh 2.

Nghệ sĩ Xuân Hương thời trẻ

Khoảng 1 tháng sau, má tôi lặn lội xuống đó thăm cháu ngoại. Sau này, má tôi ứa nước mắt nói lại rằng, khi má xuống tới nơi thấy mặt nó buồn rười rượi như đứa con mồ côi...".

Tuổi thơ của nghệ sĩ Xuân Hương từng chịu cảnh ghẻ lạnh ở nhà dì ruột, có cha có mẹ mà như trẻ mồ côi nên cô càng đau lòng hơn khi thấy con mình thiếu thốn tình thương từ những người ruột thịt.

Chính vì thế, sau này nghệ sĩ Xuân Hương luôn cố gắng bù đắp những thiệt thòi mà con phải chịu.

Cô chia sẻ: "Cách đây hơn 1 năm, lúc mẹ con tôi còn chưa chia lìa, dù biết con đã lớn, dù biết không thể nào bù đắp được nhưng tôi vẫn luôn ôm ấp, vuốt ve và hôn nó để xin lỗi nó về những gì tôi đã vì hoàn cảnh mà gây nên nỗi buồn cho con. Đó cũng là nỗi đau của tôi".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại